Đồn biên phòng 561 giao lưu nghệ thuật nhân Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

03/03/2013 10:42

(Baonghean) - Kỷ niệm 54 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2013) và chào mừng 24 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2013), tối 1/3 Đồn Biên Phòng Thanh Thủy – Thanh Chương phối hợp với Đội Tuyên truyền Văn hóa Phòng chính trị - Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ đặc biệt.

54 năm qua, cùng với sự trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng cả nước, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, trong đó có đồn Biên phòng Thanh Thủy đã không ngừng phát huy truyền thống anh hùng của bộ đội Biên phòng Việt Nam, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, luôn đoàn kết, bám sát nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Đồng thời thực hiện tốt khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”. Nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Thanh Thủy luôn vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, bám sát nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các xã biên giới, sâu sát cơ sở, cùng ăn cùng ở cùng làm, chia sẻ khó khăn với đồng bào; nắm bắt kịp thời tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, phối hợp với các lực lượng dân quân... đồn đã phát hiện và ngăn chặn và xử lý có hiệu quả nhiều vụ tội phạm xã hội, an ninh, luôn phát huy và giữ vững an ninh trật tự vùng biên.



Lãnh đạo Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh cùng các đơn vị anh em kết nghĩa trồng cây xanh tặng Đồn BP 561

Đêm giao lưu gặp mặt tại Đồn có sự tham gia của lãnh đạo Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, lãnh đạo huyện Thanh Chương, các đồng chí cán bộ xã Thanh Thủy, các đơn vị anh em kết nghĩa cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ đồn 561. Ngoài ra còn có sự tham gia của các chiến sỹ cửa khẩu Nậm o­n, tỉnh Bô-li-khăm-xay nước bạn Lào.

Chương trình đã diễn ra sôi nổi, thắm đượm nghĩa tình với nhiều bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi các chiến sĩ bộ đội biên phòng, ca ngợi tình hữu nghị Việt – Lào ... Những tiếng hát, những điệu múa của đội đã làm nên một đêm giao lưu kỷ niệm đầy màu sắc, ấm áp nơi biên giới.



Tiết mục văn nghệ của Đội Tuyên truyền văn hóa – Phòng chính trị - Bộ đội biên phòng Tỉnh trong đêm giao lưu

Chương trình diễn ra sôi nổi, thắm đượm nghĩa tình với nhiều bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi các chiến sĩ bộ đội biên phòng, ca ngợi tình hữu nghị Việt – Lào ... Những tiếng hát, những điệu múa đã làm nên một đêm giao lưu kỷ niệm đầy màu sắc, ấm áp nơi biên giới. Bên ánh lửa trại và ché rượu cần, tình đồng đội, tình quân dân, tình hữu nghị thắt chặt thêm.


Nguyễn Hào