Giết người chỉ vì câu nói đùa

06/09/2013 14:56

(Baonghean.vn) - Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về hành vi “giết người” ngày 5/9, Thái Văn Vinh với dáng người thấp nhỏ, đứng rụt rè, lọt thỏm trước vành móng ngựa. Thỉnh thoảng, người dự khán lại thấy hắn dùng tay gạt vội những giọt nước mắt. Nhìn hắn, chẳng ai nghĩ rằng một kẻ thấp bé nhẹ cân như vậy lại có thể hành động một cách tàn bạo, dùng dao tước đoạn mạng sống của một con người.

Hai bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, vào khoảng 21h ngày 13/2/2013, Thái Văn Vinh (SN 1992) và Thái Văn Kiều (SN 1992) cùng trú tại xóm Văn Trai Sáu, xã Long Thành (Yên Thành) cùng đi trên một chiếc xe máy mang BKS 37B2 40233 do Vinh cầm lái chạy tới xóm Yên Bội (xã Long Thành). Trước khi đi, Vinh không quên thủ sẵn con dao bấm dài khoảng 15cm vào túi quần. Xe chạy đến xóm Yên Bội thì bị một nhóm thanh niên trong xóm gọi dừng xe lại. Nghe tiếng có người gọi, Kiều bảo Vinh dừng xe lại để Kiều đến hỏi xem nhóm thanh niên cần gì. Tưởng nhóm thanh niên cố tình gây sự nên Vinh đã dừng xe trước ngõ nhà anh Trần Văn Bình (SN 1993, trú tại xóm Yên Bội) rồi cả hai cùng tiến lại gần chỗ đám thanh niên đang ngồi. Sau khi hỏi rõ nguồn cơn, Vinh và Kiều quay trở lại xe vì biết đám thanh niên nghĩ bạn trong xóm nên mới gọi lại.

Đang ngồi xem phim trong nhà, anh Bình nghe tiếng ồn ào ngoài ngõ nên liền chạy ra xem, ra đến cổng, anh Bình gặp Vinh và Kiều đang ngồi trên xe máy dựng ngay trước cổng nhà mình. Vốn quen biết Vinh vì trước đây hai người cùng học chung lớp thời cấp 2 nên anh Bình lên tiếng trêu chọc: “Mi hả Vinh. Đang mặc quần lụa mà cũng biết đường đi chơi hả.” Nghe bạn học cũ trêu chọc mình “mặc quần lụa” trước mặt nhiều người, nghĩ mình bị xúc phạm nên Vinh bức xúc chửi lại anh Bình. Hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại rồi xô xát. “Giải quyết” bằng lời nói không xong, Thái Văn Vinh liền dùng tay đấm mạnh một cái vào đầu anh Bình làm anh Bình ngã xuống. Thấy đánh nhau, thay vì vào can ngăn, Thái Văn Kiều lại nhảy vào dùng tay chân đấm đá tới tấp vào người anh Bình.

Anh Trần Văn Thường (SN 1988, trú cùng xóm với Bình) đang chơi cách đó gần 100m nghe ồn ào nên chạy tới. Tới nơi, thấy anh Bình bị đánh (Bình và Thường là hai anh em họ) nên chạy vào can ngăn và hỏi: “Thằng Vinh, răng mi đánh anh tau.” Nghe vậy, Vinh liền rút con dao bấm thủ sẵn trong túi quần ra và đâm hai nhát liên tiếp vào sườn và cổ anh Thường, đâm một nhát vào mông anh Bình rồi rút dao bỏ chạy. Bị đau, anh Bình liền kêu cứu: “Cha ơi có người đánh con” rồi gục xuống.

Nghe tiếng con kêu cứu, ông Trần Văn Nhuần cùng con trai đang ngồi xem phim trong nhà liền cầm một con dao và một cái bơm tay (dùng để bơm xe đạp) chạy ra. Ra tới cổng, thấy anh Bình và anh Thường nằm bất động trong vũng máu nên đã nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Tuy được đưa đi kịp thời nhưng vì vết thương quá nặng, anh Thường đã tử vong. Riêng anh Bình vì vết đâm không nguy hiểm đến tính mạng nên may mắn qua cơn nguy kịch. Kết quả giám định pháp y số 47KT/PC54I của cơ quan chức năng kết luận, nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân Trần Văn Thường là do sốc mạch máu do đứt động mạch.

Đứng trước vành móng ngựa, Vinh tỏ ra ăn năn, hối lỗi về hành vi côn đồ của mình. Sau khi xem xét tình tiết của vụ án, HĐXX nhận định đây là một vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì bức xúc sau một câu trêu chọc, thay vì kiềm chế hành vi để giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói một cách êm đẹp thì Trần Văn Vinh lại dùng dao để tước đoạt mạng sống của một người, làm bị thương một người. Hành động của bị cáo mang tính chất côn đồ, xem thường tính mạng của người khác, xem thường kỷ cương pháp luật. Cuối cùng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thái Văn Vinh mức án 13 năm tù giam về hành vi “giết người”, và buộc bị cáo phải bồi thường số tiền 96 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Trần Văn Thường.

Cùng liên quan đến vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Thái Văn Kiều mức án 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về hành vi “gây rối trật tự công cộng.”


Hoàng Hải