Không chỉ đá bóng hay...
(Baonghean) - Không chỉ đam mê với trái bóng tròn sân cỏ, các cầu thủ nhí của Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An còn là những học sinh chăm ngoan, học giỏi, công tác Đội xuất sắc, là Cháu ngoan Bác Hồ…
Trần Giang Tuấn Tú: “Toán và bóng đá là số 1”
Mang áo số 2 của đội tuyển NĐ Con Cuông, ngoài đá bóng hay, Tuấn Tú còn là một học sinh giỏi.
Với niềm đam mê bóng đá từ năm lên 2, nên món quà mà Tuấn Tú thích nhất là trái bóng nhựa bố mẹ mua cho. Lên cấp 1, sau mỗi giờ học ở trường, ngoài việc phụ giúp bố mẹ những việc vặt trong nhà, chiều nào Tuấn Tú cũng chơi bóng với lũ trẻ cùng xóm. Chính vì vậy, mặc dù lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển của huyện tham gia giải đấu, Tuấn Tú đã thể hiện được bản lĩnh của mình khi trở thành hậu vệ của đội tuyển NĐ Con Cuông. Tuấn Tú cho biết: Lần đầu xa nhà, ngoài sự động viên của HLV phụ trách đội, thì những cuộc điện thoại của bố mẹ là nguồn cổ vũ, khích lệ, làm cho em cảm thấy phấn chấn hơn trước khi vào giải đấu. Hơn nữa, được đá giao hữu với đội Đô Lương trước khi chính thức bước vào giải cũng là dịp để em và các bạn trong đội làm quen với sân, cũng như phần nào “nắm” được chiến thuật của một trong những “đối thủ” nặng ký của mùa giải năm nay.
![]() |
Nói về Tuấn Tú, ông Nguyễn Hồng Sơn - cán bộ Trung tâm VHTT-TT, là HLV, người phụ trách đội tuyển Nhi đồng Con Cuông cho biết: Tuy nhỏ con nhưng Tú là một cầu thủ có bản lĩnh trên sân cỏ, với nhiều pha xử lý bóng thông minh, tốc độ và lắt léo. Vì vậy, Tú được chọn vào vị trí hậu vệ. Từ khi được gọi vào đội tuyển, qua tập luyện, giao hữu với các đội, Tú đều thể hiện sự chắc chắn trong từng pha bóng. Hầu như các mũi nhọn tấn công của hàng tiền đạo đội bạn, Tú đều “cắt” khá thành công.
Không chỉ đá bóng hay, Tuấn Tú còn là một học sinh giỏi của Trường Tiểu học Thị trấn Con Cuông. Đặc biệt với môn Toán, Tuấn Tú cũng có niềm đam mê không kém so với bóng đá. Từ lớp 1 cho đến lớp 5, Tú đều là học sinh giỏi Toán của trường. Sau khi tìm được đáp số cho một bài Toán thì chưa phải đã xong, bởi em còn tìm tòi để giải bằng nhiều cách khác nhau.
Chia sẻ về niềm đam mê, Tuấn Tú cho biết, em rất thần tượng và ước mơ được như cầu thủ Công Vinh, nhưng hiện tại em sẽ cố gắng học giỏi, biết đâu sau này sẽ “trở thành chú bộ đội chuyên nghiệp”, tiếp bước những thế hệ đi trước, cũng như những người lính hiện nay đang ngày đêm ra sức bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc thân yêu...
Lê Nguyễn Nam Toàn: “Chốt chặn” của NĐ phố núi Kỳ Sơn:
“Một thủ môn cần phải tinh nhanh, nắm bắt được hướng đá của đối phương và không ngại lăn xả”, tuyển thủ nhí học rất giỏi Lê Nguyễn Nam Toàn – chốt chặn cuối cùng trong đội hình NĐ Kỳ Sơn chia sẻ với chúng tôi như vậy.
Nam Toàn sinh ra trong một gia đình công nhân ở Thị trấn Mường Xén, huyện rẻo cao Kỳ Sơn. Ngay từ lúc lên lớp 1, bóng đá đã trở thành một phần trong lịch sinh hoạt hàng ngày của em. Bởi với Toàn, bóng đá không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn là trò chơi tập thể, giúp em giao lưu với nhiều bạn bè. Có một điều khá thú vị ở Toàn đó là từ khi làm quen với trái bóng, em rất có duyên ở vị trí thủ môn – một vị trí có vẻ kén cầu thủ. Nhưng với Toàn thì: “Trong đội hình, em nghĩ vị trí thi đấu nào cũng quan trọng và vị trí thủ môn cũng vậy. Đó là chốt chặn cuối cùng trước khung thành đội nhà. Nếu thủ môn thi đấu xuất sắc sẽ là chỗ dựa quan trọng cho cả đội tự tin thi đấu”.
Trao đổi với chúng tôi, em tỏ ra rất am hiểu khi nói về các tố chất cần thiết của một cầu thủ, nhất là đối với một thủ môn: “Muốn chơi giỏi bất kỳ môn nào trước hết cần phải có đam mê. Và bóng đá cũng vậy. Ngoài ra, khi thi đấu phải khéo léo, chịu được va chạm, quan sát nhanh để nắm bắt được hướng đá của đối phương, đặc biệt không ngại lăn xả”. Với ý thức thi đấu có thể xem là “chuyên nghiệp” và niềm đam mê chơi bóng mãnh liệt đó, Nam Toàn trở thành cầu thủ quan trọng trong đội hình thi đấu của Trường Tiểu học Thị trấn Mường Xén trong các giải thể thao. Vì vậy, trong đợt tuyển chọn vận động viên tham gia Giải bóng đá TN – NĐ Cúp Báo Nghệ An, Nam Toàn nhanh chóng được lựa chọn vào đội hình. “Nam Toàn thi đấu rất bản lĩnh, vững vàng. Có em làm thủ môn, các đồng đội rất vững tâm thi đấu. Em là thủ môn chính trong đội hình NĐ Kỳ Sơn”, ông Trần Văn Hồng – HLV đội NĐ Kỳ Sơn cho biết.
![]() |
Không chỉ đá bóng hay, Nam Toàn còn là học sinh giỏi toàn diện của Trường Tiểu học Thị trấn Mường Xén. Đặc biệt, trong cuộc thi Olympic Toán tuổi thơ cấp huyện năm học vừa qua, Lê Nguyễn Nam Toàn đã đạt giải Ba. Nói về mục tiêu của bản thân và đội nhà khi tham gia Giải bóng đá TN – NĐ Cúp Báo Nghệ An năm nay, Nam Toàn cho biết: “Chúng em sẽ thi đấu hết sức mình để có thể tiến càng sâu vào giải càng tốt, phấn đấu đạt kết quả cao. Nhưng quan trọng nhất vẫn là có cơ hội được làm quen nhiều bạn bè đến từ các địa phương trong tỉnh và chia sẻ đam mê chơi bóng đá”.
Phan Bùi Phúc: Hậu vệ “bé hạt tiêu”
Sinh năm 2003, trong gia đình có bố mẹ làm giáo viên ở Thị trấn Anh Sơn. Ngay từ khi học lớp 2, bên cạnh việc chăm chỉ học tập, Phan Bùi Phúc (NĐ Anh Sơn) đã dành rất nhiều đam mê cho trái bóng tròn. “Chiều nào em cũng ra sân đá bóng với các bạn, các anh trong xóm”, Phúc cho biết. Chính những buổi chiều vui chơi từ sân cỏ làng quê đã hình thành và rèn luyện cho Phúc những kỹ thuật với trái bóng tròn và cả bản lĩnh sân cỏ - điều không thể thiếu với bất kỳ một cầu thủ nào. Vì vậy, khi tham gia các giải đấu, cuộc thi tuyển chọn cầu thủ ở cấp huyện, Phúc luôn tự tin thể hiện được tố chất chơi bóng của mình.
![]() |
Đó cũng là cầu nối đưa cầu thủ nhí này lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch trong giải thi đấu của các trường tiểu học ở Anh Sơn trong Hội khỏe Phù Đổng huyện vừa qua. Đánh giá về cậu học trò nhỏ, HLV đội NĐ Anh Sơn, ông Đặng Bá Việt cho biết: “Phúc có tố chất nhanh nhẹn, tư duy chiến thuật tốt và thi đấu đa năng ở nhiều vị trí, nhất là ở vị trị hậu vệ thòng. Vì vậy, trong kỳ tuyển chọn cầu thủ để thi đấu Giải bóng đá TN – NĐ Cúp Báo Nghệ An năm nay, em đã vượt qua rất nhiều ứng viên khác để có một vị trí trong đội hình chính thức”.
“Bóng đá là niềm đam mê, học tập là ưu tiên số 1”, Phúc thỏ thẻ chia sẻ với chúng tôi khi đang làm thủ tục chuẩn bị cho giải đấu. Có lẽ vì vậy mà ngoài đá bóng hay, em còn học rất giỏi. Trong nhiều năm liền em là học sinh giỏi toàn diện của Trường Tiểu học Thị trấn Anh Sơn. Nói về phương pháp học tập, em cho biết: Ở lớp em chăm chú nghe thầy, cô giáo giảng bài để nắm vững kiến thức cơ bản; Về nhà tập trung làm thật nhiều bài tập để nắm vững kiến thức. Và mỗi khi thấy căng thẳng, em lại chơi bóng để đầu óc được thư giãn”.
Trần Ngọc Hoàng Anh: Bức tường thành của NĐ Quế Phong
Trong đội tuyển bóng đá nhi đồng của huyện miền núi Quế Phong về tham gia Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ XVIII này, Trần Ngọc Hoàng Anh là cầu thủ có chiều cao nổi trội nhất đội. Không chỉ có thể lực tốt, là một hậu vệ nhí đầy bản lĩnh, tài năng, Hoàng Anh còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể.
Ban đầu chơi bóng đá như là một trò vui của trẻ con trong khối, dần dần sức hút của trái bóng và sân cỏ đã khiến em đam mê. Mặc dù đã không ít lần chơi bóng em bị trầy xước chân tay nhưng vì yêu thích mà em không bỏ lỡ buổi nào.
![]() |
Say mê và có năng khiếu với bộ môn bóng đá nên Hoàng Anh tích cực tham gia giải thi đấu trong những lần Hội khoẻ Phù Đổng của huyện. Nhờ có vóc dáng to cao, thể lực và bản lĩnh thi đấu tốt mà Hoàng Anh được xếp vào vị trí hậu vệ trong đội bóng nhi đồng Thị trấn Kim Sơn. Nói về kinh nghiệm thi đấu được đúc rút trong hơn 4 năm “làm bạn” với trái bóng tròn, cầu thủ nhí Trần Ngọc Hoàng Anh cho biết: “Với vị trí một hậu vệ, điều trước tiên là em luôn cần bĩnh tĩnh trước mọi tình huống tấn công của đội bạn để có thể truy cản bóng làm chậm nhịp độ của đối phương, tạo điều kiện cho các đồng đội trở về vị trí. Đặc biệt, trong một số tình huống, ở vị trí hậu vệ em phải thực hiện những kỹ thuật khó và nguy hiểm như “chuồi bóng”; làm sao vừa đảm bảo đúng luật, vừa cản phá pha bóng thành công. Bởi vậy, đòi hỏi ở vị trí hậu vệ cả sự dũng cảm và tinh thần đồng đội luôn được đặt lên trên hết”. Với khả năng phòng ngự tốt, kỹ thuật phòng thủ sắc sảo, nhạy bén, Hoàng Anh đã góp phần cùng đội bóng đá nhi đồng Thị trấn Kim Sơn giữ vững vị trí đứng đầu toàn huyện trong những năm qua.
Tài năng của hậu vệ nhí Trần Ngọc Hoàng Anh đã lọt vào “mắt xanh” của các huấn luyện viên đội tuyển bóng đá huyện Quế Phong. Trong đội tuyển được triệu tập tham gia Giải bóng đá thiếu niên – nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm nay, Hoàng Anh là một trong những cầu thủ trụ cột của đội. Với bản lĩnh thi đấu tốt, luôn tuân thủ chiến thuật một cách nghiêm túc cùng với tố chất nhanh nhẹn, nhạy bén, giỏi phán đoán đường bóng, ở mỗi trận đấu Hoàng Anh luôn hoàn thành tốt vai trò cùng với đồng đội tạo nên “bức tường thành” vững chắc bảo vệ cầu môn. Hy vọng với lợi thế phòng ngự chắc, đội tuyển bóng đá thiếu nhi Quế Phong sẽ gặt hái được thành công trong mùa giải năm nay” - ông Nguyễn Đình Long – Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nhi đồng của huyện cho biết.
Nhóm P.V