Những ngôi sao tỏa sáng

10/06/2014 14:41

(Baonghean) - 17 năm qua, mỗi dịp hè về, các em ở độ tuổi thiếu niên, nhi đồng tỉnh nhà lại háo hức với Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Giải đấu đã cung cấp rất nhiều cầu thủ tài năng, trở thành những ngôi sao sân cỏ. Một mùa giải mới bắt đầu, xin giới thiệu một số gương mặt thành danh từ Cúp Báo Nghệ An…

Ngay ở lần tổ chức đầu tiên, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã cung cấp cho lò đào tạo SLNA 2 cầu thủ nhí tài năng bậc nhất là Phan Như Thuật và Nguyễn Minh Đức (đội Thiếu niên TP. Vinh). Với Như Thuật, sau giải đấu, anh được các tuyển trạch viên SLNA tuyển vào đội năng khiếu. Mặc dù nhỏ con, nhưng bù lại, anh có tư duy chiến thuật nhạy bén của một tiền vệ công. Tài năng của Như Thuật sớm được khẳng định ở các giải U. Điển hình là tại Vòng chung kết U16 châu Á năm 2000. Với những đường phát động tấn công thông minh và dứt điểm chính xác, Như Thuật là cái tên được người hâm mộ và giới chuyên gia kỳ vọng sẽ thay thế Hồng Sơn ở trung tâm hàng tiền vệ của ĐTVN. Trở về từ giải đấu U16 châu Á, Như Thuật ngày một trưởng thành và trở thành trụ cột của CLB SLNA, U23 và đội tuyển quốc gia một thời.

Cầu thủ Như Thuật
Cầu thủ Như Thuật

Còn với Minh Đức, sau khi được dẫn dắt bởi các HLV lão làng ở đội trẻ SLNA, anh đã sớm khẳng định được tài năng của mình. Ở Vòng chung kết U16 châu Á, Minh Đức được bầu là trung vệ xuất sắc nhất giải đấu. Những pha vào bóng chính xác, khả năng phán đoán điểm rơi và chọn vị trí tốt luôn là điểm mạnh của anh. Năm 2001, Minh Đức là cầu thủ trẻ nhất của SLNA được lên chơi đội 1. Thật không may, Minh Đức bị chấn thương đầu gối khá nặng, anh mất luôn cơ hội được gọi vào các Đội dự tuyển quốc gia (trẻ), cũng như mất luôn cơ hội tham dự SEA Game 22, mất vị trí ở chính CLB SLNA. Sau 2 năm chữa trị chấn thương, có lúc người ta tưởng rằng, bóng đá với anh đã kết thúc. Tuy nhiên, với tình yêu, sự đam mê cháy bỏng và bằng sự tập luyện chăm chỉ, anh đã trở lại. Năm 2008, Minh Đức ra đi tìm bến đỗ mới ở V.Hải Phòng (2008-2011, 2012-2013) và XMXT.Sài Gòn (2011-2012). Ở những câu lạc bộ đó, Minh Đức đều để lại dấu ấn nhất định trong lòng người hâm mộ. Những năm cuối sự nghiệp, theo chân người bạn Như Thuật, Minh Đức trở lại với SLNA để được cống hiến tại nơi đã nuôi dưỡng và đào tạo anh.

Cũng từ đây, giải đấu đã được các nhà tuyển trạch CLB SLNA quan tâm, theo dõi để tìm ra những cầu thủ nhí năng khiếu cho lò mình. Và Lê Công Vinh (đội tuyển Thiếu niên Quỳnh Lưu), hiện đang là trụ cột và là tiền đạo số 1 tại CLB SLNA cũng như đội tuyển quốc gia. Anh đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi được thi đấu ở CLB Leixoes giải Liga Sagres - một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu và CLB Sapporo (Nhật Bản) ở giải J.League 2. Hiện nay, ở Giải V-League, hầu hết các CLB đều dành vị trí tiền đạo cho cầu thủ ngoại 9 (hoặc nhập tịch) thì Công Vinh là một ngoại lệ. Ở mỗi CLB mà anh đã từng thi đấu, vị trí của anh luôn là sự lựa chọn số 1 với những dấu ấn không thể nào quên. Anh cũng đang là kỷ lục gia của bóng đá Việt Nam khi sở hữu hơn 100 bàn thắng ở V-League. Trong buổi giao lưu với các đội bóng tham dự giải lần này, Đội trưởng SLNA nhớ lại: “Hồi đó, tôi là một cầu thủ nhỏ con và yếu về thể lực nên không tự tin vào việc trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ hai, chơi ở vị trí tiền đạo, tôi đã phát huy được kỹ thuật của mình và ghi được nhiều bàn thắng cho đội thiếu niên Quỳnh Lưu ở vòng loại và vòng chung kết. Nhờ đó, tôi đã được tuyển chọn vào CLB SLNA và có được những thành công nhất định như ngày hôm nay”.

Tiếp nối thành công ở 2 lần trước, lần thứ 3, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã trình làng một loạt cầu thủ đẳng cấp: Trọng Hoàng, Văn Bình, Quang Tình... Trong đó, Trọng Hoàng, nhiều năm liền là tiền vệ tấn công số 1 của đội tuyển U23 cũng như đội tuyển Việt Nam thi đấu ở những giải khu vực và quốc tế. Khi còn thi đấu trong màu áo SLNA ở đội 1, gần như năm nào Trọng Hoàng cũng là nội binh ghi nhiều bàn thắng nhất. Anh còn được nhớ đến là một cầu thủ có tinh thần thi đấu khát khao cống hiến cháy bỏng, là động lực, là niềm tin để các đồng đội cố gắng trong mọi hoàn cảnh...

Không giống như nhiều thế hệ đàn anh khác, cầu thủ trẻ hiện là tiền đạo triển vọng nhất bóng đá Việt Nam - cầu thủ Nguyễn Công Phượng. Công Phượng từng tham gia Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2006. Mặc dù không giành được chiến thắng ở trận chung kết nhưng không ai có thể quên được màn trình diễn của anh ở mùa giải năm đó. Hồi đó, Công Phượng là cầu thủ rất nhỏ con nên không được tuyển vào "lò" Sông Lam, nhưng với với niềm đam mê cháy bỏng, anh thi tuyển vào Học viện Bóng đá HAGL Arsenal JMG và lọt vào "mắt xanh" của các chuyên gia đến từ một trong những nền bóng đá số 1 thế giới. Nhờ sự dạy dỗ bài bản kết hợp với khả năng thiên bẩm, Công Phượng luôn là cầu thủ xuất sắc nhất của học viện và là tiền đạo trẻ triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam.

Sau 17 lần tổ chức, rất nhiều vận động viên nhí đã được tuyển chọn, đào tạo và họ trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp. Giải đấu không chỉ là sân chơi bổ ích cho các cháu thiếu niên - nhi đồng mà còn là nơi để chắp cánh cho niềm đam mê, ước mơ tỏa sáng trên sân cỏ...

Cảnh Nam