Nhịp cầu bạn đọc
(Baonghean) - Bạn đọc và tòa soạn:
*Từ ngày 1/1 đến 13/1/2015, Báo Nghệ An tiếp, nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo sau:
- Một số hộ dân khối 16, phường Hà Huy Tập tố cáo: UBND phường Hà Huy Tập và UBND Thành phố Vinh bán đấu giá đất là Nhà văn hoá khối 16, phường Hà Huy Tập không công khai trên phương tiện truyền thông và nhân dân. Người dân nhận thấy có sự không minh bạch, vi phạm pháp luật. Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc.
- Ông Hồ Viết Tứ, xóm 12, xã Xuân Hoà, huyện Nam Đàn kiến nghị và tố cáo: Về việc giữa ông và bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Thẩm phán Toà án nhân dân huyện Nam Đàn có lời qua tiếng lại tại trạm xá xã Xuân Hoà nhưng bà Thanh và cán bộ công an xã Xuân Hoà đã cấu kết, thổi phồng vu khống ông là cản trở người thi hành công vụ, gây rối làm mất trật tự nơi công cộng. Sự việc diễn ra từ cuối năm 2012, đã nhiều lần gia đình ông gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết dứt điểm.
- Một số công dân xóm 2, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu phản ánh: Năm 2013 có một số hộ dân trong xóm sản xuất lúa PC15, nhưng do giống không đảm bảo nên được Nhà nước hỗ trợ đền bù cho nông dân. Tuy nhiên trong danh sách đó không có tên một số hộ dân. Sự việc đã được người dân phản ứng và chất vấn lãnh đạo xã nhưng họ đùn đẩy trách nhiệm và không trả lời khiến người dân rất bức xúc.
- Ông Hồ Đình Thắng, xóm 3, xã Khánh Sơn huyện Nam Đàn khiếu nại và tố cáo vụ việc: Sau khi ông phát biểu ý kiến về trường hợp quần chúng Phạm Viết Ý không đủ tiêu chuẩn đứng vào hàng ngũ của Đảng vì bản thân và gia đình không chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương như gây gổ đánh nhau, làm mất đoàn kết xóm làng thì hôm sau bị cha con Phạm Viết Ý chặn đường đánh ông gây thương tích khá nghiêm trọng. Sự việc đã được công an lập biên bản tại hiện trường. Trong quá trình Công an huyện Nam Đàn giải quyết vụ việc, ông nhận thấy có sự không minh bạch cho rằng Phạm Viết Ý có chứng cớ ngoại phạm, trong việc giám định thương tật cũng chưa thực sự khách quan.
Thảo Nhi