Chùm thơ của các tác giả quê lúa Yên Thành
(Baonghean) - Quê mình
Đưa con về thăm quê
Cha gặp lại tuổi mình ngày thơ dại
Mấy dãy ao làng sen còn thơm mãi (*)
Hoa gạo rơi xao xác sân đình
Bến bờ nào cũng dội sóng sông Dinh
Xa ngái nào cũng mơ về núi Gám
Hạt giống đồng chiêm gieo vào tâm khảm
Vẫn xanh tươi nơi góc bể chân trời
Quê mình là vậy đó con ơi
Bát cơm con ăn, ân tình con gặp
Mùi chua của bùn, vị nồng của đất
Với cha, hơn cả bạc vàng
Bến bờ nào ông bà dắt con sang
Dòng đục dòng trong, câu thương câu giận
Thương cụ đồ xưa bút nghiên lận đận
Đỗ Trạng rồi còn lội ruộng vinh quy
Đất quê mình nâng bước cha đi
Để có con hôm nay trở lại
Như sông suối về nơi biển ấy
Lại góp mưa xanh mát mạch nguồn
![]() |
Ảnh internet |
Yên Thành, 1987
--------------------------------------
(*) Làng có nhiều sen, nên gọi là Liên Trì.
Nguyễn Thế Kỷ
Núi Phượng
Phượng Sơn núi ấy, đất anh linh,
Hội tụ cơ duyên với địa hình.
Khôi phục chùa thiêng thờ Phật Tổ,
Chuyên tâm đạo pháp niệm chân kinh.
Khơi thông long mạch nguồn an lạc,
Mở rộng thiền môn cảnh thái bình.
Thoả nguyện thập phương về lễ hội,
Một niềm vui lớn huyện Yên mình!
Nguyễn Tiến Lợi
Chữ Tâm
(Kính viếng Đại Thi hào Nguyễn Du)
Hạt ngọc đem gieo giữa cát lầm
Cảo thơm còn đó ngát hương trầm
Cụ truyền tâm huyết vào ngôn ngữ
Mưa nắng làm sao nhạt chữ Tâm!
Đức Tuấn
Bạn
Bạn đi mấy chục năm trời
Hòn Thàng ngày ấy bời bời cỏ lau
Bạn bè nhìn trước ngó sau
Gần nhau thì lắm, hiểu nhau mấy người
Ngô Đức Tiến
Tình yêu
Cuộc đời là cuốn truyện dài nhiều tập
Tình yêu luôn là nỗi khát thèm
Có giận thương, có ngọt ngào, cay đắng
Gấp sách rồi còn muốn giở ra xem!
Huy Huyền
Tình lúa
Năm mươi năm xa cày, xa đất
Nay trở về lúa níu chân tôi
Có thể nào quen hơi lúa nhớ
Bùn đất vấn vương tuổi nhỏ một thời
Mình đã khác, khác xưa nhiều lắm
Com lê, cà vạt, bóng nhoáng giày đen
Ruộng vẫn biếc xanh, mùa vàng trĩu hạt
Mình về, đầu bạc, lúa thêm xanh
Hai tiếng nông dân làm sao quên được
Mẹ tôi trọn đời trăn trở nông dân
Anh em lớn lên nhờ củ khoai, hạt lúa
Rồi xa làng mải miết hành quân
Bởi nặng tình cây lúa với nông dân
Lớp lớp người đi… rồi trở lại
(Cũng có kẻ phiêu dạt nơi xa
Chợt thấy mình tệ bạc với ông cha)
Ngày chớm thu tôi trở lại quê nhà
Qua đồng lúa lòng tự nhiên thanh thản
Bớt chút lỗi lầm gừng cay muối mặn
Để giờ này gặp mặt, lúa chào tôi!
Nguyễn Đăng Chế
Về làng Vĩnh
Con về làng Vĩnh đêm nay
Mơ mơ ngọn khói, lắt lay cỏ mềm
Sương khuya đổ trắng bên thềm
Lặng nghe tiếng vạc ướt chìm trong mây…
Trần Ngọc Khánh
Tự hỏi
Nhẵn túi sao chưa ngán cuộc chơi
Soi gương còn lại mấy phần đời
Vào xuân cây đã tươi sắc lá
Hương lạ còn tìm tuổi tám mươi?
Huy Huyền