Xồng Bá Dìa - niềm tự hào của người Mông

06/08/2009 11:02

Với 30 điểm (Toán 9,5; Vật lý 9,5 và Hóa 7,5, cộng thêm 3,5 điểm ưu tiên vùng), thủ khoa trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, Xồng Bá Dìa còn trúng tuyển Đại học Y Hà Nội cũng số điểm đáng nể: 26,5 điểm. Em là học sinh Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh, người dân tộc Mông ở xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Với 30 điểm (Toán 9,5; Vật lý 9,5 và Hóa 7,5, cộng thêm 3,5 điểm ưu tiên vùng), thủ khoa trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, Xồng Bá Dìa còn trúng tuyển Đại học Y Hà Nội cũng số điểm đáng nể: 26,5 điểm. Em là học sinh Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh, người dân tộc Mông ở xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Để gặp Dìa, chúng tôi gọi cho Chủ tịch xã Mường Lống Lầu Bá Cải. Đầu dây bên kia, ông chủ tịch nói như reo: "Xã cũng mới biết tin. Sướng quá nhà báo ạ. Bao năm nay, người Mông ta mới có người đỗ thủ khoa Đại học đấy. Thằng Dìa, con nhà anh Nù thì giỏi từ lâu rồi. Nó là niềm tự hào của xã ta đấy". Thi xong ĐH hôm trước, hôm sau Dìa khăn áo ngược rừng. Trong lúc những cô tú, cậu tú dáo dác chờ điểm thi, thì Dìa... lên rẫy. Sau bao năm, đây là lúc Dìa được ở nhà lâu nhất. Nhà không có điện thoại. Xã không interrnet... thế nhưng, Dìa cũng không nôn nóng. Em tự tin về kết quả của mình. Có điều, thủ khoa là điều em chưa bao giờ nghĩ đến. Lúc bạn bè bằng mọi cách báo tin Dìa đạt điểm cao nhất của ngôi trường bấy lâu em mơ ước, cậu lặng đi. Việc đầu tiên sau khi biết tin, Dìa lao đi tìm mẹ...

Chủ tịch xã Lầu Bá Cải cũng là người ở bản Mường Lống 1, gần nhà Dìa nên biết rất rõ về cậu bé. Ông kể, Dìa là tấm gương của những người dân trong bản. Ngay từ những ngày học cấp 1 trường xã, em chưa một lần bỏ học. Nhiều bạn bè cùng trang lứa đã bỏ học nửa chừng, một phần cũng do hoàn cảnh khó khăn, một phần do không thích học, ngại khó, ngại khổ, nhưng Dìa thì không. Lên cấp 2, Dìa được tuyển xuống trường THCS Nội trú Kỳ Sơn, cách nhà 60 km đường rừng. Chẳng có điều kiện về nhà, nhưng mỗi lần ông chủ tịch ra thị trấn đi họp, mẹ lại gửi cho cậu con trai hộp măng muối, vài cân mận rừng nhà trồng được.

Chúng tôi về trường PT Dân tộc nội trú tỉnh, mái trường mà Dìa gắn bó 3 năm qua. Đang kỳ nghỉ hè, nhưng Ban giám hiệu và thầy cô bộ môn vẫn có mặt đông đủ. Cô Vi Thị Tuế, Hiệu phó nhà trường cho biết: "Đến thời điểm này, trường đã biết tin rất nhiều em đậu ĐH, trong đó Xồng Bá Dìa đậu 2 trường và là thủ khoa ĐH Sư phạm I. Đó là món quà quý giá mà các em đã dành tặng chúng tôi". Không dấu niềm vui, cô Nguyễn Thị Thơ, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 kể với chúng tôi về cậu học trò người Mông của mình bằng giọng nói đầy yêu thương.

Ngày mới vào lớp, Dìa chỉ là một học sinh có học lực trung bình khá. Em cũng chưa được xếp vào lớp chọn của trường ngay từ đầu. Thế nhưng, chỉ qua 1 học kỳ, Dìa đã tiến bộ trông thấy. Suốt 3 năm học, sáng nào cũng vậy, dù ngày đông giá rét hay đêm hè nóng bức, Dìa vẫn là người thức dậy sớm nhất và tắt đèn muộn nhất. Em say mê học tập và khát khao được tiến xa hơn trên con đường tri thức. Nhờ sự học chuyên cần, Dìa trở thành học sinh đứng tốp đầu của lớp. Em được chuyển sang lớp chọn A1 và năm nào cũng đạt tiên tiến xuất sắc. Kỳ thi học sinh giỏi, tất cả các môn Dìa đều đạt điểm tuyệt đối. Em còn giành giải Ba môn Toán kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, được nhận học bổng Odonvalet...

Rất vui mừng với kết quả thi ĐH của mình, nhưng Dìa nói, người hạnh phúc nhất lúc này là bố mẹ em. Bố Dìa, anh Xồng Dua Nù bảo rằng, vợ chồng anh sẽ cố gắng nuôi thêm bò, trồng thêm mấy hec ta chè, mận để trang trải học tập cho Dìa....


Nguyệt Anh- Thu Hương