Niềm vui hai mẹ con được gặp Bác

16/12/2011 19:12

(Baonghean.vn) Chúng tôi về xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, nơi Bác Hồ đã về thăm cách đây 50 năm (ngày 10/12/1961). Ở đây, tôi đã gặp lại mẹ Trần Thị Ngơi, cô giữ trẻ HTX Vĩnh Tuy năm xưa được vinh dự gặp Bác. Năm nay mẹ 83 tuổi. Nhà mẹ dưới chân Rú Tháp, cách Khu lưu niệm Bác Hồ chưa đầy 200 mét.

(Baonghean.vn) Chúng tôi về xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, nơi Bác Hồ đã về thăm cách đây 50 năm (ngày 10/12/1961). Ở đây, tôi đã gặp lại mẹ Trần Thị Ngơi, cô giữ trẻ HTX Vĩnh Tuy năm xưa được vinh dự gặp Bác. Năm nay mẹ 83 tuổi. Nhà mẹ dưới chân Rú Tháp, cách Khu lưu niệm Bác Hồ chưa đầy 200 mét.

Mẹ kể lại: Ngày 5/12/1961, có một chiếc máy bay trực thăng cứ lượn vòng quanh Rú Tháp mấy vòng, rồi cất cánh bay đi. Nhân dân Vĩnh Thành phỏng đoán sắp có một sự kiện gì đó xảy ra ở vùng đất này. Đúng vậy, sáng ngày 10/12/1961 như thường lệ, mẹ ra nhà trẻ thật sớm quét dọn trong ngoài nhà cửa sạch sẽ. Đúng 7 giờ, mẹ thấy một chiếc máy bay trực thăng hạ cánh dưới chân Rú Tháp. Mẹ Ngơi giục mẹ Thâm, mẹ Quy gửi các cháu để ra xem máy bay... Các mẹ ăn chưa dập miếng trầu thì Bác Hồ và phái đoàn đã đi vào đến sân nhà trẻ. Cháu Trần Văn Bá, con của mẹ Ngơi, mới 2 tuổi, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, thấy Bác vào vội chạy ào ra. Bác bế Bá lên và chia kẹo cho cháu. Bác khen các cô nuôi dạy các cháu tốt, nhưng khuyên phải cố gắng chăm các cháu như mẹ hiền. Các mẹ chưa kịp chào thì Bác đã bước sang nhà mẹ Máy, một nông dân nghèo khổ đang ở dưới 2 gian nhà tranh lụp xụp...



Bác Hồ thăm một gia đình ở HTX Vĩnh Thành (Yên Thành). Ảnh tư liệu ST

Trong cuộc mít tinh chào đón Bác, anh Thông (chồng mẹ Ngơi), một công nhân sửa chữa của Nhà máy Z250 ở Nghĩa Đàn đã thay mặt anh chị em công nhân hứa với Bác trong bất kỳ tình huống nào, khó khăn nào cũng vượt qua để hoàn thành kế hoạch của nhà máy. Ngày 22/12/1965, 4 chiếc máy bay F105D bổ nhào xuống bỏ bom nhà máy. Thông chỉ huy đơn vị tự vệ đánh trả lại quyết liệt. Chúng đã phóng rốc két vào trận địa. Thông bị trúng đạn hy sinh và được công nhận là liệt sỹ.

Từ đó, một mình mẹ Trần Thị Ngơi nuôi 3 con còn nhỏ. Năm nào mẹ cũng vượt ngày công của HTX) giao, mỗi lần gặp khó khăn, mẹ lại nhớ đến lời Bác: "Người bảo mẫu phải như mẹ hiền". Nhờ các mẹ chăm sóc chu đáo, các cháu nhà trẻ ăn no chóng lớn, sau này trở thành nhiều người tài giỏi có ích cho đất nước. Trong số 10 cháu gửi trẻ ở Vĩnh Tuy, nay có 6 người là Phó Giáo sư – Tiến sĩ. Trần Duy Bá, con trai của mẹ được Bác bế tại nhà trẻ năm xưa nay 52 tuổi. Năm 1978, tốt nghiệp lớp 12, Bá xung phong vào công an vũ trang Bình Trị Thiên. Suốt 5 năm phục vụ trong quân đội, Bá luôn luôn gương mẫu lập được nhiều thành tích trong việc cắm mốc ở biên giới Việt – Lào, và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 6/1983. Sau đó, Bá được cử đi học rồi chuyển ngành về công tác tại Sở Lương thực tỉnh Nghệ An. Năm 1994, vì sức khỏe yếu Bá về hưu mất sức theo chế độ 176. Về quê nhà, anh được chi bộ tín nhiệm bầu làm bí thư cho đến nay...

Thấm nhuần lời dạy của Bác: Mỗi đảng viên, đoàn viên phải là những người gương mẫu, xung phong trong mọi mặt sản xuất, công tác học tập đoàn kết, trong 16 năm, Trần Duy Bá đã lãnh đạo Chi bộ Nhãn Tháp luôn luôn giữ vững được an ninh, trật tự. Bá vượt qua mọi khó khăn, vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất để cải tạo đồng ruộng không còn thửa nhỏ như trước đây, xây dựng hoàn chỉnh kênh mương tưới tiêu nội đồng, 100% diện tích đã chủ động được nước. Đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hóa, các đảng viên trong chi bộ dẫn đầu trong việc chuyển đổi cây trồng, đưa các loại giống mới năng suất cao vào sản xuất. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Chi bộ đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa, sân vận động dưới chân Rú Tháp, bên cạnh Khu tưởng niệm Bác Hồ để ngày ngày nhân dân đến tham quan, ôn lại những di huấn của Người. Trong xóm có 16 em đang theo học các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Riêng Trần Duy Bá có 3 người con thì có 2 đã tốt nghiệp đại học, một người đang lái xe trong quân đội và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm nay...

50 năm đã trôi qua, hình ảnh của Bác Hồ còn đọng mãi trong tâm trí của mỗi người dân Vĩnh Thành. Đêm đêm, ánh điện từ khu lưu niệm chiếu sáng cả một vùng trời, soi rõ hình ảnh Bác đang vẫy tay, nhắc nhở mọi người hãy đem hết sức mình hăng say lao động, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp!


Trường Sơn