baonghean.vn

Thể thao

7 tháng và 3 ngày

(Baonghean.vn) - Mấy ngày qua, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam lần lượt chứng kiến cảnh đi và đến của 2 vị khách quốc tế trong 2 tình cảnh trái ngược nhau.

(Baonghean.vn) - Mấy ngày qua, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam lần lượt chứng kiến cảnh đi và đến của 2 vị khách quốc tế trong 2 tình cảnh trái ngược nhau.

Nhân vật đầu tiên là vị HLV người Đức Falko Goetz. Sau 7 tháng giữ cương vị HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, ông Goetz đã phải rời khỏi đất nước hình chữ S mà theo ông là "một đất nước tuyệt vời và lấy làm tiếc vì chưa sắp xếp được thời gian để thăm thú các nơi". Là một HLV chuyên nghiệp, ông Goetz đã hành xử cũng rất chuyên nghiệp. Mặc dù bất ngờ bị VFF chấm dứt hợp đồng, ông vẫn dành những lời tốt đẹp nhất để nói vềđất nước mà nơi ông đã từng làm việc và gửi lời cảm ơn đến tất cả các cầu thủ, cổđộng viên Việt Nam đã sát cánh cùng ông trong thời gian qua.



Cannavaro trong vòng vây của người hâm mộ và các phóng viên Việt Nam.


Chỉ có điều, trước hành động của VFF, dù rất lịch sự, ông cũng phải thốt lên: "Tôi rất bất ngờ trước quyết định của VFF. VFF không thểđổ lỗi nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games vừa qua là do tôi. Với tư cách là người làm công cho VFF tôi phải chấp nhận quyết định này, nhưng thực sự chẳng dễ dàng để có thể tôn trọng quyết định chấm dứt hợp đồng VFF vừa đưa ra với tôi".


Khác với ngày đến nhận công việc, được các quan chức VFF đón tiếp nồng nhiệt, ngày chia tay ông Goetz buồn hắt hiu khi chỉ có một vịđại diện đến thông báo quyết định với ông. Sau quãng thời gian 7 tháng, bóng đá Việt Nam vẫn là một điều gì đó bí ẩn với ông Goetz!


Cùng thời điểm đó, danh thủ Cannavaro đến từ nước Ý, theo chương trình quảng bá của một ngân hàng. Trong 3 ngày, từ cánh phóng viên báo chí cho đến những người hâm mộ cuồng nhiệt đều vây lấy anh, vì anh từng là thần tượng một thời, có một sự nghiệp sân cỏ lẫy lừng với các danh hiệu như Vô địch World Cup, "Quả bóng Vàng châu Âu 2006" và "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2006"... Chỉ trong 3 ngày, Cannavaro đã được tiếp xúc với nhiều người hâm mộ và tham gia nhiều hoạt động khác nhau.

Danh thủ người Ý cũng kịp thổ lộ cảm xúc và nói rằng "Tôi chân thành cảm ơn sự hiếu khách mà các cổđộng viên Việt Nam đã dành cho tôi, và cũng rất bất ngờ khi các bạn am hiểu rõ về bóng đá châu Âu và bóng đá Italia". Cannavaro cho biết, anh hy vọng một ngày nào đó sẽđược làm HLV tại Việt Nam, dù chỉ là các đội trẻ thôi cũng được.


Cảm ơn Cannavaro về những lời nhận xét tốt đẹp đó! Nhưng chỉ trong vòng 3 ngày, với các hoạt động mang tính hội hè, chắc anh chưa thể thấu hiểu được bằng HLV Goetz sau 7 tháng làm việc cật lực tại Việt Nam!


Đức Dũng