Đáng lo ngại cho các chân sút nội

14/02/2012 14:32

(Baonghean) - Sau thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 26, giới chuyên môn đề cập nhiều đến tình trạng các CLB tham dự các giải bóng đá ở Việt Nam ngày càng quá phụ thuộc vào chân sút ngoại, khiến cho các chân sút nội phải thường xuyên ngồi ghế dự bị nên đội tuyển không có các tiền đạo thực thụ. Và thực tế này lại tiếp diễn ở mùa bóng 2012, khi các đội bóng hầu như đang "khoán trắng" việc ghi bàn cho các ngoại binh.

(Baonghean) - Sau thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 26, giới chuyên môn đề cập nhiều đến tình trạng các CLB tham dự các giải bóng đá ở Việt Nam ngày càng quá phụ thuộc vào chân sút ngoại, khiến cho các chân sút nội phải thường xuyên ngồi ghế dự bị nên đội tuyển không có các tiền đạo thực thụ. Và thực tế này lại tiếp diễn ở mùa bóng 2012, khi các đội bóng hầu như đang "khoán trắng" việc ghi bàn cho các ngoại binh.


Điều đáng báo động là các đội bóng có lực lượng nội binh tốt và nhiều cầu thủ tham dự các ĐTQG nhưng trong đội hình xuất phát bao giờ cũng ưu tiên những cặp tiền đạo ngoại như Abass-Bebbe (SLNA), Samson-Gonzalo (Hà Nội.T&T), Nsi-Kesley (Sài Gòn.FC)... Chỉ khi nào những ngoại binh này bị chấn thương, thẻ phạt, thì khi ấy các tiền đạo nội mới có mặt trong đội hình xuất phát.



Ngoại binh vẫn đóng vai trò chủ lực trong việc

ghi bàn của các đội bóng

Nhắc đến những tiền đạo đang chơi nổi bật tại V.League 2012 của các CLB, không khó để điểm ra các ngoại binh như Merlo (SHB.Đà NΩng), Huỳnh Kesley, Nsi (Sài Gòn.FC), Timothy (CLB Hà Nội), Gonzalo (Hà Nội.T&T), Felix (Đồng Tháp), Evaldo (HAGL)... Qua 5 vòng đấu ở V.League 2012, trong danh sách các cầu thủ ghi bàn hàng đầu đều là ngoại binh: Felix (Đồng Tháp) 6 bàn, Timothy (CLB Hà Nội) 5 bàn, Nsi (Sài Gòn.FC), 4 bàn... Trong khi đó, những chân sút nội hàng đầu, được kỳ vọng nhiều như Công Vinh (CLB Hà Nội), Đình Tùng (Hải Phòng), Anh Đức (Bình Dương)... vẫn đang "tịt ngòi".


Trong các tiền đạo nội, cũng may còn một vài điểm sáng là Văn Quyết (Hà Nội.T&T), ghi được 4 bàn, Tăng Tuấn (Bình Dương) ghi được 3 bàn sau 5 vòng đấu, nhưng 2 cầu thủ này cũng chỉ đóng vai "kép phụ".


Đây là một điều đáng lo ngại cho đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu AFF Cup 2012 sắp tới. Bởi nếu các chân sút nội vẫn cứ "im hơi lặng tiếng" ở giải đấu cao nhất trong nước thì rất khó có thể nghĩ đến việc họ sẽ ghi bàn khi được gọi vào đội tuyển. Thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 26 vừa qua là một minh chứng sống động nhất, khi mà các tiền đạo chúng ta không biết cách ghi bàn.


Đức Dũng