“Những chú lính chì dũng cảm”!

10/06/2012 10:21

(Baonghean.vn) - Lá thăm may rủi đã đưa Đan Mạch vào bảng B – bảng đấu được đánh giá là “bảng tử thần” khi có 3 ứng viên vô địch là Hà Lan, Đức, Bồ Đào Nha và lại được đánh giá yếu nhất bảng. Nhưng trong trận đầu ra quân, câu chuyện thần thoại của Andersen đã được các cầu thủ Đan Mạch viết lên trên đất Ukraina bằng chiến thắng trước Á quân thế giới Hà Lan với tỉ số 1-0.

(Baonghean.vn) - Lá thăm may rủi đã đưa Đan Mạch vào bảng B – bảng đấu được đánh giá là “bảng tử thần” khi có 3 ứng viên vô địch là Hà Lan, Đức, Bồ Đào Nha và lại được đánh giá yếu nhất bảng. Nhưng trong trận đầu ra quân, câu chuyện thần thoại của Andersen đã được các cầu thủ Đan Mạch viết lên trên đất Ukraina bằng chiến thắng trước Á quân thế giới Hà Lan với tỉ số 1-0.



Sự vô duyên của hàng công đã buộc Hà Lan thất thủ trong ngày ra quân

Ra sân với đội hình chất lượng và đồng đều hơn Đan Mạch ở mọi vị trí, cùng với những trận thắng giòn giã trước Slovakia và Bắc Ailen trong các trận đấu giao hữu khởi động cho Euro, ghi được 8 bàn thắng, không để thủng lưới bàn nào nên một chiến thắng nhẹ nhàng cho “cơn lốc màu da cam” Hà Lan trong ngày ra quân là điều được dự báo trước. Thế nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, bất ngờ đầu tiên của vòng chung kết đã được ghi tên Đan Mạch.

Trong cuộc đối đầu với Hà Lan, Đan Mạch đã cho thấy sự “lì lợm” của những đội bóng đến từ Bắc Âu. Chơi phòng thủ chắc chắn và tấn công chớp nhoáng mà hiệu quả. Mặc dù trong đội hình Hà Lan ở giải lần này có tới 2 vua phá lưới ở các giải vô địch hàng đầu của châu Âu. Robin van Persie vua phá lưới giải ngoại hạng Anh và Huntelaar vua phá lưới Bundesliga. Thế những nếu dùng từ để nói về hàng công của Hà Lan trong trận đấu này thì chỉ có thể là 2 từ “vô duyên”. Hết Robben, Van Persie, Huntelaar, Affaley rồi đến Sneijder lần lượt bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Và một lần nữa, quy luật tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì sẽ bị thủng lưới lại tái hiện ở phút 23’, từ pha đột pha trong một đợt phản công Krohn-Dehli đã trừng phạt Hà Lan bằng pha dứt điểm tinh tế, bóng đi qua 2 chân thủ thành Stekelenburg mở tỉ số của trận đấu. Thật thú vị vì đây là bàn thắng duy nhất của trận đấu mặc cho các chân sút Hà Lan vẫn dứt điểm về khung thành Đan Mạch trong vô vọng.

Với chiến thắng thuộc về Đan Mạch – đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng “tử thần” đã đẩy cục diện bảng B giờ trở nên khó lường. Và ở những vòng đấu tới, bảng B sẽ còn hấp dẫn hơn nữa khi các ứng cử viên đã thực sự bị dồn vào chân tường.


Tùng Lâm