Nơi chắp cánh ước mơ sân cỏ

13/06/2012 15:44

Khi tiếng ve râm ran gọi bạn, phượng thắm mình vào Hạ, cũng là lúc trẻ thơ tạm biệt phấn trắng, bảng đen, về với kỳ nghỉ hè lý thú của mình. Trên những cánh đồng xứ Nghệ lúc này cũng vừa xong vụ gặt, ở những mảnh đất trống cuối làng hay góc sân gạch nhỏ giữa lòng phố xá đã reo vang những tiếng cười trong trẻo, thơ ngây. Những trò chơi như thả diều, đánh đáo, chơi bi, nhảy dây, ô ăn quan… hấp dẫn đến cuối ngày khiến lũ trẻ quên lời mẹ gọi.

(Baonghean) - Khi tiếng ve râm ran gọi bạn, phượng thắm mình vào Hạ, cũng là lúc trẻ thơ tạm biệt phấn trắng, bảng đen, về với kỳ nghỉ hè lý thú của mình. Trên những cánh đồng xứ Nghệ lúc này cũng vừa xong vụ gặt, ở những mảnh đất trống cuối làng hay góc sân gạch nhỏ giữa lòng phố xá đã reo vang những tiếng cười trong trẻo, thơ ngây. Những trò chơi như thả diều, đánh đáo, chơi bi, nhảy dây, ô ăn quan… hấp dẫn đến cuối ngày khiến lũ trẻ quên lời mẹ gọi.

Trong những trò chơi quen thuộc đó có lẽ bóng đá luôn được các bạn nhỏ dành sự ưu ái đặc biệt. Không biết trong hơn 100 năm lịch sử phát triển, môn thể thao vua về đến quê tôi khi nào? Nhưng chắc chắn bóng đá đã thu hút được “tín đồ” của mình bởi sự giản đơn, đại chúng, đam mê, dũng cảm trong cách chơi. Tình yêu bóng đá cuồng nhiệt ở đây đã làm nên một đội bóng hùng mạnh, giàu truyền thống nhất nước - Câu lạc bộ Bóng đá SLNA. Và hình như chính đội SLNA đã bồi đắp thêm tình yêu bóng đá ở miền quê nắng rát bỏng này.

Giấc mơ sân cỏ - trở thành danh thủ được hình thành từ những trận đấu đi chân trần, áo đứt cúc, quần thủng, người đầy sẹo vì ngã như thế… Giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của lũ trẻ quê tôi xưa và nay luôn gắn liền với nhiều danh thủ bắt đầu sự nghiệp từ đây, Nhưng để lọt vào “mắt xanh” của các tuyển trạch viên nào có dễ - chắc gì năm nay các thầy bóng đá tìm đến sân bóng heo hút bên chân núi, làng chài ven biển này, năm sau tài năng của các cháu được biết đến thì đã quá tuổi – nên giấc mơ lại mãi là giấc mơ…


Năng khiếu bóng đá của nhiều “danh thủ tiềm tàng” ở thế hệ chúng tôi đã chững lại vì lý do như thế. Song mừng thay, ở những lớp sau, giấc mơ sân cỏ của nhiều em đã được chắp cánh bởi Giải bóng đá TN-NĐ Cup Báo Nghệ An. Suốt 15 năm qua, ngoài là sân chơi có ý nghĩa đích thực để các em vui vẻ những ngày hè, Giải bóng đá TN-NĐ Cup Báo Nghệ An còn là nơi để trẻ thơ phô diễn tài năng trước công chúng, những người làm bóng đá chuyên nghiệp… Đã có hàng trăm cầu thủ nhí được phát hiện qua sân chơi này để Câu lạc bộ Bóng đá SLNA đưa về các lớp năng khiếu đào tạo và từ đây đã bồi dưỡng nên hàng chục tuyển thủ quốc gia, ngôi sao sân cỏ. Giải bóng đá TN-NĐ Cup Báo Nghệ An đã nhiều lần được ngành Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vinh danh về thành tích đào tạo vận động viên trẻ…


Trò chuyện cùng HLV Văn Sỹ Chi (bố đẻ của 3 anh em danh thủ Sỹ Hùng, Sỹ Sơn, Sỹ Thủy)- khi ông còn phụ trách công tác đào tạo trẻ cho CLB SLNA, ông chia sẻ: Câu lạc bộ luôn có một kênh tìm kiếm nguồn cầu thủ nhí tin cậy, chất lượng cho các lớp bóng đá lứa tuổi U, đó chính là Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An. Qua giải đấu, ông có thể “so bó đũa, chọn cột cờ” để tìm những em triển vọng nhất trong muôn vàn tài năng bóng đá đang cháy bỏng đam mê thành cầu thủ chuyên nghiệp. Quả bóng Bạc 2011 Trọng Hoàng đã được phát hiện tại vòng chung kết, tuyển thủ quốc gia Văn Hoàn được phát hiện tại cụm thi đấu huyện Đô Lương… Trước đó là Công Vinh, Hồng Sơn.


Các gia đình tôi biết đều rất hãnh diện khi con yêu của mình được vinh dự vào đội tuyển thi đấu ở Giải bóng đá TN NĐ Cup Báo Nghệ An. Đây không chỉ là “sân chơi” của các cháu bước vào mùa hè sôi động mà biết đâu đó con cái của họ sẽ được lọt vào “tầm ngắm” của các nhà tuyển trạch… Chắp cánh ước mơ sân cỏ thành hiện thực, mùa Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ XVI lại bắt đầu. Các bạn trẻ cứ vui với con đường vượt qua chính mình, chinh phục vinh quang, xây dựng niềm tin chiến thắng và quan trọng hơn các bạn được sống trong không khí những ngày hội bóng đá. Hãy vui chơi và thỏa sức đam mê…


Thành Chung