Goá phụ bệnh tật nuôi con tật nguyền
Mọi sự đóng góp hảo tâm xin gửi về:
(Baonghean) - Chị Trần Thị Đào trú ở thôn Đại Hải, xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu), chồng mất năm 2012 do tai nạn khi đi biển; có 3 con thì con gái đầu là Trần Thị Định sinh năm 1997 bị tật nguyền chân tay và bị bệnh tim, phổi, thận, hở hàm ếch, hiện không nói được. Hai con trai còn tuổi ăn học. Gia cảnh chị rất khó khăn.
1 năm qua, sau ngày chồng mất, chị Đào cật lực lo kiếm cái ăn, tá túc trong ngôi nhà của bố mẹ chồng, đút từng muỗng cơm, từng miếng nước cho đứa con gái tật nguyền ngây dại. Nhưng hoàn cảnh thật trớ trêu, khi bản thân cũng bị bệnh suy thận mức độ 2, hàng tháng phải vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chữa trị, do điều kiện kinh tế khó khăn chị không thể đến các bệnh viện tốt hơn ở Hà Nội theo sự hướng dẫn của y, bác sỹ. Đã mấy tháng nay chị Đào chạy vạy vay mượn đầu thôn, cuối xóm để có tiền cho 2 con trai nạp tiền học và chạy bệnh thận cho bản thân. Hiện chị Đào không biết làm thêm nghề gì, chỉ đi vá lưới thuê ngày kiếm 30-40 ngàn đồng nuôi 4 miệng ăn.
Ông Lê Trung Tương - Trưởng thôn Đại Hải trao đổi: “Hộ chị Đào thuộc diện hộ nghèo ở thôn và xã, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, UBND xã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên chị. Tuy nhiên, nguồn quỹ bảo trợ của địa phương hạn hẹp, mọi gánh nặng thuốc thang, bệnh tật đều đè lên đôi vai chị Đào. Rất mong các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm quan tâm san sẻ, giúp đỡ mấy mẹ con Chị Đào vượt qua hoàn cảnh khó khăn túng quẫn hiện nay”.
Mọi sự đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Trần Thị Đào, thôn Đại Hải - xã Quỳnh Long - huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An.
Hữu Tình (UBND xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu)