SLNA: Nỗi lo trung vệ

21/07/2013 10:19

(Baonghean.vn) - Trận cầu đinh ở vòng đấu này chắc chắn là màn so tài trên sân Vinh giữa hai đội bóng hàng xóm láng giềng SLNA và Thanh Hóa, những ƯCV tiềm tàng cho chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Dù có sân nhà làm điểm tựa nhưng chắc chắn BHL của SLNA có lí do để mà lo lắng bởi hỏa lực hàng công bên phía đội khách là rất đáng gờm. Quan trọng hơn là việc ngôi sao mới nổi Mạnh Hùng không thể ra sân vì án treo giò khi đã nhận đủ Quota thẻ phạt.



Hoàng Thịnh (trái) liệu có đủ sức thay thế Mạnh Hùng ?

Dù có đôi chút thất vọng về chuỗi trận chỉ biết đến hòa và thua nhưng công bằng mà nói những gì thầy trò HLV Hữu Thắng làm được cho đến thời điểm này là khá ấn tượng trong bối cảnh SLNA đang trẻ hóa mạnh mẽ về mặt lực lượng.

Hàng loạt cái tên đầy triển vọng được trình làng như Phi Sơn, Ngọc Hải, Sỹ Sâm, Đình Hoàng ... ấn tượng hơn cả là Mạnh Hùng, cầu thủ mới 20 tuổi nhưng chơi chững chạc đến không ngờ, khiến người hâm mộ xứ Nghệ dần quên đi hình bóng của Huy Hoàng trước đây.

Đang có phong độ rất cao, tinh thần lại cực kỳ phấn chấn khi được gọi vào ĐTQG tham dự “trận cầu trong mơ” với Arsenal nhưng thật đáng tiếc khi Hùng “tiu” phải ngồi ngoài cuối tuần này, đây là mất mát quá lớn với đội chủ nhà bởi khi V.league bước vào giai đoạn nước rút thì cũng là lúc SLNA cần những ngôi sao thi đấu ổn định như Mạnh Hùng hơn bao giờ hết.

Ngọc Hải chắc một suất đá chính khi dần chứng minh được khả năng trong những vòng đấu đã qua, nan giải lúc này là tìm được một người đá cặp ăn ý khi nhìn xung quanh ai cũng có vấn đề. Sơn Hà dù đã bình phục hoàn toàn chấn thương nhưng không còn được ngó ngàng gì đến khi chơi quá thiếu an toàn, e rằng khó có cơ hội ra sân trong một trận đấu căng thẳng mang nhiều ý nghĩa như thế này.

Thời gian gần đây có nhiều ý kiến cho rằng HLV Hữu Thắng nên thử nghiệm ngoại binh Plaza cho vị trí này, xét về thể hình và khả năng giữ bóng, đây là phương án không tồi nhưng thực tế lại là chuyện khác, dù to con nhưng Plaza rất ngại va chạm và thường tắt điện khi gặp đối thủ rắn mặt, để chơi tốt ở một vị trí hoàn toàn xa lạ là điều không ai dám chắc, SLNA liệu có dám đánh bạc trong thời điểm nước sôi lửa bỏng như hiện nay?

Hoàng Thịnh xứng đáng được “chọn mặt gửi vàng”, sự chắc chắn cùng lối chơi máu lửa không ngại va chạm của anh luôn khiến BHL hài lòng, một chút lấn cấn khi anh mới chỉ bình phục chấn thương, cảm giác bóng cũng như thể lực vẫn còn là một dấu hỏi. Nhưng xét cho cùng đây vẫn là phương án tối ưu nhất dành cho HLV Hữu Thắng lúc này.


Việt Khánh