Chạnh lòng với thác Sao Va

19/07/2013 11:32

(Baonghean) - Thác Sao Va (huyện Quế Phong) được xem là danh thắng kỳ thú thiên nhiên ban tặng cho vùng đất miền Tây xứ Nghệ, được quy hoạch để phát triển thành điểm du lịch sinh thái của tỉnh. Vậy nhưng về đây thời điểm này, thật lắm nỗi buồn...

Bạn tôi - ở Thủ đô Hà Nội - đã từng được biết đến thác Sao Va qua các thông tin trên sách, báo, bởi vậy, khi cùng gia đình về nghỉ mát ở biển Cửa Lò, anh đã ngỏ ý mong muốn được một lần đến thăm thác Sao Va. Dù đường xá xa xôi, nhưng thấy bạn quá nhiệt thành, vậy nên tôi đã nhận lời. Và thật buồn khi chúng tôi đặt chân đến đây, bởi với những gì đang hiển hiện thì thác Sao Va và những phần còn lại của khu du lịch sinh thái không còn như trong sách, báo.

Để đến thác Sao Va, từ ngã ba Phú Phương (xã Tiền Phong), chúng tôi đi theo con đường chiến lược miền Tây Nghệ An (chừng 4km), rồi theo biển chỉ dẫn rẽ xuống đường bê tông để xuống khu vực thác. Đường bê tông dài khoảng 300m, chỉ có vài ba nhà dân và đầy cây bụi. Đến khu vực bãi đậu xe cạnh thác, không gian thật vắng lặng. Nơi đây chỉ còn một nhà kinh doanh du lịch của tư nhân nhưng tuyệt không một bóng người.

Trên một bãi đất cao cạnh thác, lấp ló trong rừng cây bụi um tùm, có một ngôi nhà cấp 4 rộng chừng 4 gian (nghe nói là điểm kinh doanh của Công ty Thương mại huyện Quế Phong) đã bỏ hoang. Các bãi cỏ cạnh thác vương vãi đủ các loại rác thải nào là vỏ trái cây, đồ hộp, bao ni lông... Và điều đáng buồn nhất là dòng nước của thác Sao Va một màu vàng quánh bởi bùn đất. Các mô đá xung quanh thác cũng bám đầy đất bùn. Trước cảnh sắc nơi đây, bạn tôi bảo: Mình từng được đọc trên sách, báo viết là, hai bên thác Sao Va là những khu rừng xanh ngắt, ngọn thác thoai thoải uốn lượn, mài mòn từng phiến đá chênh vênh. Dòng nước trong xanh của thác Sao Va chảy dọc đôi bờ đá dưới ánh nắng óng ánh trông thật hiền hòa. Tại sao bây giờ lại thế này...



Dòng nước của thác Sao Va vàng quánh.

Để trả lời cho câu hỏi của bạn, chúng tôi đã đến hỏi thăm những người dân trong khu vực lân cận. Theo họ thì, đã mấy năm nay, cứ vào mùa khô thì nước ở thác Sao Va bị cạn, còn đến mùa này thì nhiều nước nhưng lại đục bẩn. Và vì chẳng còn mấy hấp dẫn nên các dịch vụ du lịch xung quanh thác hầu như cũng đã teo tóp dần... Tại sao nước thác Sao Va đục bẩn? Người dân buồn nói, những vùng đất đầu nguồn đang bị nạn khai thác khoáng sản, các con khe dẫn nước về đều mang theo toàn bùn đất thì nước của thác làm sao sạch được...

Rời Quế Phong, mang theo tâm sự của bạn, tôi tự hỏi, thác Sao Va đã được quy hoạch là điểm du lịch sinh thái, và với những khu rừng đặc dụng, lòng hồ Thủy điện Hủa Na, Cửa khẩu Thông Thụ... huyện Quế Phong có đủ đầy những thế mạnh để phát triển du lịch, tại sao lại không nắm giữ, bảo vệ và phát huy cho có hiệu quả? Và, ngành VHTT&DL tỉnh nhà đã biết đến hiện trạng này?


Bài, ảnh: Nhật Tuấn