Con mình đã trở thành “thần đồng” như thế nào?

04/07/2013 18:48

(Baonghean) - Vợ mình đi công tác một tuần nên mình được giao trọng trách cao cả đưa thằng cu con đi học hè:

- Thứ 2 sáng Toán, chiều Văn, tối Tiếng Anh. Thứ 3 sáng Văn, chiều Toán, tối Tiếng Pháp.

Thứ 4 sáng Toán, chiều Văn, tối nghỉ. Thứ 5 sáng Văn, chiều Toán, tối Tiếng Anh. Thứ 6 sáng Toán, chiều Văn, tối Tiếng Pháp. Thứ 7, Chủ nhật sáng Toán, chiều lên thư viện đọc sách, tối Văn.

Mình giật thót cả người:

- Lịch học gì mà kín bưng thế em? Năm nay con mình thi đại học sao anh không biết?

- Bậy nào, con mình nó mới học lớp... 3. Ôn thi đại học thì đã chả rảnh rang thế!

Mình đọc lại thời khoá biểu học thêm của cu cậu, lè lưỡi lắc đầu. Bảo sao dạo này không thấy mặt mũi nó đâu, ra là đang đóng quân ở nhà thầy cô như quân Mỹ ở cái nước Ép phe ran gan, à quên, Áp ga nít xờ tan gì đấy. Thấy cũng tội mà thôi cũng... kệ, mới lớp 3 thì học hành gì, chắc thầy cô cho chơi ghép chữ, giải đố, tính nhẩm, xem phim hoạt hình tiếng Anh, tiếng Pháp cho các cháu ôn bài nhẹ nhàng chứ chơi rông suốt ngày kiến thức nó rục muỗng cả ra. Quả là những nhà sư phạm đại tài!

Sáng thứ 2, mình đang say sưa ngủ vì đêm qua thức xem bóng đá (chẳng mấy khi vợ vắng nhà) thì con mình đập cửa ầm ĩ:

- Trời chưa sáng mà mày không để cho bố mày ngủ hả thằng kia?

- Bố nhanh nhanh không con muộn giờ học, con mách mẹ!

Mình mắt nhắm mắt mở xem đồng hồ: trời đất, mới có 5h sáng! Mình quát con: “Mày mơ ngủ à? Học hành gì giờ này? Mẹ ghi lịch rõ ràng là 7h mới vào học cơ mà, nhà thầy thì ở ngay...bên kia đường! - Đến muộn là các bạn ngồi hết hàng đầu, phải ngồi sau không có quạt nóng lắm bố ạ”. Cực chẳng đã, mình đành mắt nhắm mắt mở dậy mặc quần áo. Ra khỏi nhà, mình hỏi nó giọng hào phóng:

- Ăn gì con trai? Bún, phở, hay cháo?

- Bánh mì ạ, để con mang vào lớp ăn.

- Không được, việc nào ra việc nấy, mà ăn như thế đau dạ dày, biết chưa?

- Nhưng bố ơi, cả lớp con ăn bánh mì, con mà ăn sáng rồi mới đi học là mất chỗ ngay. Thầy giáo còn vừa dạy vừa ăn mì tôm cơ mà!

- Thôi cũng được, mấy giờ con học xong bố đến đón?

- 9h ạ, bố nhớ đến sớm để đưa con đi học nhé!

- Lại học gì nữa?

- Vẫn học Toán nhưng ở nhà cô khác bố ạ.

Mình xem lại tờ “thiết quân luật” của vợ: đúng là có ghi 7h-11h học Toán thật. “Học một phép tính, chạy ba bốn thầy”, mình ngao ngán thở dài vì cái sự học gian nan của thằng cu nhà mình. Thôi cố gắng vậy, học ba, bốn thầy từ lớp 3 thế này thì đi thi đại học chắc nó phải đậu ba, bốn trường!

Cứ thế, ngày nào cũng như ngày nào, một ngày của mình bắt đầu lúc 5h sáng, đưa con đi học xong còn sớm chẳng biết làm gì lại ngồi cà phê đọc báo chờ đến giờ đi làm. 9h chạy đi đón nó, đưa nó đi học ca hai. 11h đón nó về nhà, ăn uống, nghỉ ngơi đến 13h lại đi học tiếp... 16h tan ca một... 18h tan ca hai... ăn cơm... đưa con đi học...

Thằng cu học xong ca buổi tối là mình cũng mệt rã rời vì chạy sô xe ôm cả ngày. Thế mà trước khi đi ngủ vẫn thấy thằng bé ngồi vào bàn hì hục làm bài tập!

Có hôm mình lảng vảng bên cạnh, xem cu cậu làm bài làm vở ra sao mà say sưa thế. Trời đất, chương trình toán lớp 5! Suy nghĩ của em về việc trái đất đang nóng lên! Đề luyện thi IELTS! Mình choáng váng cả đầu óc, lắp bắp hỏi nó:

- Ở lớp con học những cái này à?

- Dạ, nhưng học khó lắm, cô bảo không đi học thì lên lớp không được học sinh giỏi bố ạ! Tự nhiên mình thấy xây xẩm mặt mày. Khó thế này thì đến bố nó cũng còn không làm được nữa là đứa bé học lớp 3. À mà hay là... mình buột miệng hỏi:

- Con ơi, năm nay con bao nhiêu tuổi?


Hải Triều