Tự hào mùa Thu lịch sử

19/08/2013 15:30

(Baonghean) - Những ngày thu tháng Tám, trong tiết trời dịu nhẹ, đi thênh thang giữa phố đông người với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu ngập tràn. Âm vang những bài ca cách mạng “Mười chín tháng Tám” như thúc giục, hân hoan khiến lòng người “phơi phới dậy tương lai”. Một mùa thu mới lại về, âm thanh của cuộc sống sôi động hiện tại và tiếng vọng của những ngày thu Tháng Tám lịch sử như đang giao hoà, trở thành niềm tự hào và hành trang quý giá cho lớp lớp các thế hệ người dân xứ Nghệ trên con đường hội nhập và phát triển…

(Baonghean) - Những ngày thu tháng Tám, trong tiết trời dịu nhẹ, đi thênh thang giữa phố đông người với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu ngập tràn. Âm vang những bài ca cách mạng “Mười chín tháng Tám” như thúc giục, hân hoan khiến lòng người “phơi phới dậy tương lai”. Một mùa thu mới lại về, âm thanh của cuộc sống sôi động hiện tại và tiếng vọng của những ngày thu Tháng Tám lịch sử như đang giao hoà, trở thành niềm tự hào và hành trang quý giá cho lớp lớp các thế hệ người dân xứ Nghệ trên con đường hội nhập và phát triển…

Do đặc thù công việc, tôi may mắn được gặp và trò chuyện với nhiều lão thành cách mạng, những nhân chứng lịch sử tham gia trong đoàn quân khởi nghĩa giành chính quyền 68 năm về trước. Qua dòng hồi ức của các cụ, chắp nối cùng sử sách, âm hưởng của những ngày thu tháng Tám năm 1945 như được sống dậy hào hùng...

Ngày 16/8/1945, nhận được lệnh của Ủy ban khởi nghĩa Nghệ Tĩnh, nhân dân xã Thanh Thủy (tức Nam Thanh, Nam Đàn ngày nay) đã vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Tiếp sau đó, các địa phương khác trong tỉnh lần lượt nổi lên đấu tranh giành chính quyền: Ngày 17/8, các làng Yên Dũng, Lộc Đa ở ngoại thành Vinh, ngày 18/8 huyện Quỳnh Lưu, ngày 21/8 là Thành phố Vinh và huyện Diễn Châu... Ngày đó, mọi miền quê xứ Nghệ đều ngùn ngụt lửa căm thù và sục sôi khí thế cách mạng. Tiếng trống, tiếng mõ nổi lên là dân có mặt ngay, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ trên giao, quyết sao giành và giữ được chính quyền.

Rót bát nước chè mời khách, cụ Lê Thị Hạnh (phường Hồng Sơn) bồi hồi nhớ lại những ngày hào hùng khi cùng đội quân tự vệ khu phố 4 hòa cùng dòng người diễu hành thị uy trên khắp các tuyến phố giành chính quyền. “Ngày 19/8, trong khi một số địa phương khác trong cả nước đã tổ chức cướp chính quyền về tay nhân dân, thì tại Vinh đội tự vệ do đồng chí Trần Xuân dẫn đầu đã tổ chức diễu hành trên các đường phố để thị uy và thăm dò thái độ của quân Nhật. Trong những ngày này, không khí khởi nghĩa rạo rực và bùng phát khắp các thành phố. Đến sáng ngày 21/8, cấp trên chỉ đạo các lực lượng công nông binh tổ chức diễu hành trên các đường phố, còn đội tự vệ và các đoàn viên thanh niên chốt tại các trụ sở như: Ngân hàng, Bệnh viện, Bưu điện, Kho bạc…

Trên các ngả đường, từng dòng người với cờ, biểu ngữ, vũ khí thô sơ hay công cụ lao động rầm rập tiến về Vinh. Từ mít tinh chuyển sang tuần hành thị uy. Trước tình thế đó, đến 12h cùng ngày, quân Nhật đầu hàng Việt minh vô điều kiện và ủng hộ Việt Minh 500 khẩu súng và 10.000 viên đạn. Chính quyền về tay nhân dân. Thành phố Vinh tràn ngập cờ đỏ sao vàng…”

Câu chuyện về những ngày khởi nghĩa giành chính quyền mùa thu năm 1945 đã đi vào sử sách, trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử đấu trang hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung, quê hương Nghệ An nói riêng. Mùa thu này, bước trên những con đường rộng thênh thang, ngắm nhìn những công trình mới vươn cao, những khu công nghiệp rộn ràng khí thế sản xuất; những miền quê với bộ mặt nông thôn mới hiện hữu, mỗi một người dân ai nấy không khỏi bồi hồi, xúc động, tự hào về những đổi thay trên quê hương xứ Nghệ.

Ngược lên miền Tây xứ Nghệ, các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương, Kỳ Sơn… đang chuẩn bị cho công tác trồng rừng vụ mới, nâng độ che phủ rừng. Những đồi keo xanh bạt ngàn, ngút tầm mắt; phía dưới tán rừng là cây rễ hương, cây gừng đang lên xanh, hứa hẹn cho thu nhập cao. Các công trình thủy điện, đường giao thông trọng điểm tiếp tục được thi công góp phần tạo điểm nhấn, tạo sự thông thương giữa các bản làng, huyện, thị, rút ngắn dần khoảng cách miền ngược, miền xuôi. Từ sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, nhân dân các địa phương miền núi, đồng bào các dân tộc ít người đang tích cực vươn lên xóa đói giảm nghèo; xây dựng các mô hình làm ăn mới có hiệu quả…

Nhìn về phía biển, Thị xã Cửa Lò khép lại một mùa du lịch thắng lợi, với số lượng du khách tăng cao, các nhà hàng, khách sạn đang được đầu tư xây dựng, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu lưu trú ngày một tốt hơn. Con đường du lịch ven sông Lam đang hình thành các loại hình dịch vụ như du lịch làng nghề, du lịch tâm linh phục vụ tua, tuyến, đưa du khách đến với mảnh đất xứ Nghệ đậm bản sắc văn hóa.

Niềm vui, sự phấn chấn như hiện rõ trên khuôn mặt sạm đen vì nắng gió của ngư dân các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu khi họ vừa trúng đậm vụ cá trong những chuyến ra khơi. Những con tàu công suất lớn, cá, mực đầy ăm ắp; những kho đông lạnh hoạt động hết công suất, những chuyến xe từ Nam ra, Bắc vào “ăn hàng” hối hả…Càng vững tin hơn khi các HTX ở Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Long (Quỳnh Lưu), Nghi Hải (Cửa Lò) thành lập các tổ liên kết tàu thuyền; có cơ chế kích cầu đối với những ngư dân tích cực bám biển; tích cực hỗ trợ thông tin liên lạc cho người đi biển…

Thành phố Vinh cũng trên đà hứng khởi khi các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2013 đạt và vượt kế hoạch; những công trình, hạng mục hạ tầng cơ sở đang gấp rút thi công, hoàn thiện quy hoạch; các tuyến phố chuyên doanh; các siêu thị, các xưởng sản xuất hối hả, tập nập, sôi động buôn bán…



Một góc Thành phố Vinh về đêm. Ảnh: P.V

Sau hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, Nghệ An đã có bước phát triển nhanh chóng, vươn mình trở thành địa phương đầy tiềm năng ở khu vực Bắc Trung Bộ. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2013 đạt 7,95%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, nông nghiệp giảm mạnh, phù hợp với quá trình đô thị hóa.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển sâu rộng, đến nay toàn tỉnh có gần 76% gia đình văn hóa và 51% làng, bản, khối phố văn hóa; 17,9% xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa đạt chuẩn quốc gia theo chuẩn mới. An ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo nên động lực mạnh mẽ đưa Nghệ An phát triển nhanh và toàn diện.

Tiếp bước truyền thống, những ngày tháng Tám lịch sử này, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn tỉnh đang dấy lên các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9. Cờ, hoa, khẩu hiệu cùng các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, góp phần củng cố thêm niềm tin, khí thế mới trong lao động, sản xuất, học tập, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp như Bác Hồ hằng mong muốn.


Thanh Phúc