Để gia đình là chốn bình yên

16/10/2013 14:25

(Baonghean) - Hàng ngày đâu đó phía sau những cánh cửa vẫn vang lên tiếng kêu cứu của những người phụ nữ bị chồng bạo hành, ngược đãi. Họ bị đày đọa từ thể xác đến tâm hồn, với những trận đòn roi ám ảnh. Bi kịch về bạo lực gia đình đã và đang gióng lên hồi chuông báo động cần sự vào cuộc, lên tiếng của cộng đồng, xã hội…

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong căn nhà nhỏ, thấp lè tè chỉ đủ kê hai chiếc giường, bà Đ.T.T (làng Bài, xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu) đang ngồi ru cháu nội. Nhà có ba đứa con, hai con gái lấy chồng về xứ biển, giờ bà ở với vợ chồng đứa con trai út. Nhìn bà hát ru, đưa nôi, mỉm cười cưng nựng đứa cháu nội mới hay khi tuổi xế chiều, niềm động viên, an ủi chính là con cháu.

Cũng như bao nạn nhân mà chúng tôi gặp, bà không muốn kể về quá khứ đau đớn, đầy nước mắt của mình. Bởi lẽ với bà, những nỗi niềm đó như đã chôn chặt vào quá khứ, khơi gợi lại chỉ thêm tủi hổ. Và cũng bởi, người hành hạ bà nay đã đi vào cõi thiên thu, cát bụi…

Sinh ra trong một gia đình gia giáo ở vùng đồng bằng huyện Quỳnh Lưu, lớn lên bà Đ.T.T đi thanh niên xung phong rồi sau đó trở thành cô giáo. Xinh đẹp, giỏi giang bà có thể tìm cho mình một người chồng xứng đáng. Thế nhưng duyên số thế nào bà lại đem lòng yêu rồi kết hôn với ông L.V.C - người đã có một đời vợ và một đứa con riêng. Có lẽ bà đến với ông không chỉ vì tình yêu mà ẩn sâu trong đó là tình thương, cám cảnh “gà trống nuôi con”. Tưởng chừng hạnh phúc cứ thế trôi qua, khi bà lần lượt sinh hạ cho ông những đứa con kháu khỉnh, khỏe mạnh. Thế nhưng cuộc đời bà trở thành bi kịch khi ông C lún sâu vào rượu. “Rượu đã biến ông ấy thành một người khác hẳn. Mỗi lần say ông ấy chửi bới, nạt nộ rồi lôi đồ đạc trong nhà ra đập phá hết. Đập hết đồ lại lôi vợ con đánh, đánh xong thì đi ngủ. Thế nhưng khi tỉnh dậy chẳng nhớ mình đã gây ra chuyện gì”. – bà T tâm sự.

Các con còn nhỏ, không chịu được đòn roi hành hạ của ông C nên bà T phải đưa lưng ra mà hứng chịu, chở che. Vì thế những vết sẹo ngang dọc, dấu tích của các trận đòn roi hằn trên lưng bà cho đến bây giờ.

Nhiều người khuyên bà bỏ ông chồng nát rượu, vũ phu ấy đi. Nhưng sau mỗi lần tỉnh cơn say, ông lại hứa lên hứa xuống là bỏ rượu, “thề” không bao giờ bạo hành vợ con. Hơn 30 năm sống với ông C. là hơn 30 năm bà T. phải chịu những trận đòn roi vô cớ, những tiếng đập phá, la hét trong đêm khuya, ám ảnh trong cả giấc ngủ mộng mị của bà. “Nói ra thì dại miệng, mang tiếng ăn ở bạc nhưng từ ngày ông C. chết, tui thấy bà T như trẻ khỏe trở lại, không còn bị hành hạ, ngược đãi như trước nữa. Niềm vui của bà giờ là được chăm bẵm mấy đứa cháu, nhìn các con trưởng thành, làm ăn khá giả từng ngày” – anh Lê Bá Vĩ, hàng xóm bà T cho hay.

Chẳng rượu chè, nhưng anh Ng.V.T ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn lại vướng vào cờ bạc! Anh nghiền trò đỏ đen đến quên ăn, quên ngủ. Khi quyết định lấy anh, chị H T H cứ nghĩ có vợ con rồi chắc anh sẽ tu chí làm ăn, không còn “rô chuồn” như trước nữa. Thế nhưng trong “canh bạc đời” với anh T, chị H đã thua đau. Sau khi cưới vợ anh vẫn chứng nào tật nấy. Mất nhiều hơn được nên bao nhiêu vốn liếng, của cải trong nhà theo trò đỏ đen ra đi. Nhà có con bò mua được từ vốn vay dành cho hộ nghèo, đánh bạc thua, vợ vắng nhà, anh cũng dắt đi bán. Đi được nửa đường chị H nghe hàng xóm mách nên chạy theo giằng lại. Mất mặt với làng xóm, cộng cái uất ức thua bạc mà không có cách gỡ nên khi về nhà, anh T trút hết cơn bực dọc lên người vợ. Hết đấm đá tay chân anh lại lôi điếu cày ra phang. Sau trận đòn, chị H khắp mình mẩy sưng vù không thể đi lại được, phải nhập viện. “Xấu chàng hổ ai” bị đòn oan, bị đòn đau nhưng chị H chẳng dám hé răng với ai nửa lời. Mặc dù vậy công an xã vẫn biết được vụ việc, mời anh T lên lập biên bản, phạt hành chính. Trước cơ quan chức năng anh T hứa không tái phạm nữa.

Đó chỉ là hai trong hàng trăm vụ bạo lực đã được các ban, ngành, đoàn thể kịp thời vào cuộc trả lại sự bình yên cho những mái ấm gia đình. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, nhiều địa phương đã thành lập các câu lạc bộ giữ gìn hạnh phúc gia đình, câu lạc bộ gia đình trẻ, gia đình nói không với bạo lực… Tiêu biểu như ở khối 6, Thị xã Cửa Lò có CLB “Nam giới có trách nhiệm”. Anh Võ Văn Hồng – thành viên CLB cho biết: Nghiệp đánh cá ngoài khơi vất vả, xa gia đình, xa đất liền cả tháng trời khiến cho những người đàn ông như anh cứ mỗi lần về bờ là tụ tập, đàn đúm bạn bè uống rượu đến say khướt. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Thu nhiều lần can ngăn, khuyên bảo nhưng anh không bỏ tật xấu mà còn tức giận mắng chửi, đuổi vợ con ra khỏi nhà. Sau nhiều lần bị khối và phường nhắc nhở, khuyên bảo, anh Hồng đã bắt đầu tham gia vào CLB “Nam giới có trách nhiệm” của Hội CCB phường. Từ khi tham gia CLB, không những anh Hồng đã bỏ hẳn tật xấu mà còn là người tích cực tham gia vào các hoạt động hòa giải, khuyên can, động viên nhiều cặp vợ chồng khác cùng tham gia... Anh Hồng tâm sự: “Sau khi sinh hoạt CLB, anh đã tìm thấy hạnh phúc mà mình suýt đánh mất. Đến bây giờ anh mới hiểu không có gì bằng tình cảm vợ chồng và sự bình yên trong mỗi gia đình. Cha mẹ phải tạo điều kiện tốt nhất cho con cái tập trung học tập, vợ chồng làm ăn vui vẻ, đầu óc luôn thảnh thơi thì gia đình mới hạnh phúc”.

Không riêng gì anh Hồng mà còn rất nhiều đối tượng bạo hành giới ở phường Nghi Thủy sau khi tham gia CLB và được tiếp xúc với các bài giảng chuyên đề, các buổi sinh hoạt tập thể, nhiều cá nhân đã bắt đầu tỉnh ngộ và tích cực hưởng ứng các hoạt động của CLB. Sau khi CLB đi vào hoạt động, nhiều mâu thuẫn trong khu dân cư được ngăn chặn kịp thời, nguy cơ bạo hành giới cũng giảm đáng kể, nhiều thành viên đã trở thành những tuyên truyền viên, hòa giải viên trong các vấn đề chống bạo lực của phường. Hiện nay, câu lạc bộ đã trở thành điểm đến thường xuyên và tin cậy của 14 người đàn ông, họ được các thuyết trình viên hướng dẫn sinh hoạt định kỳ hàng tháng với nhiều nội dung phong phú khác nhau. Mục đích nâng cao vai trò và thay đổi nhận thức, hành vi của nam giới trong gia đình.

Hiện nay, ở Nghi Lộc đang thí điểm mô hình Câu lạc bộ "Nam giới không bạo hành" tại xã Nghi Lâm. Chị Đinh Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Nghi Lộc cho biết: Để câu lạc bộ phát triển, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của các thành viên, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã tìm tòi, nghiên cứu và có sự định hướng, giúp đỡ của tổ chức Hội về các chuyên đề tại các kỳ sinh hoạt. Mỗi một kỳ, ban chủ nhiệm sáng tạo trong việc đưa ra hình thức tổ chức như: Tọa đàm, đố vui có thưởng, tìm hiểu kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, văn hóa văn nghệ; tổ chức các hội thi: Đàn ông vào bếp, thi chạy maratong; tổ chức ngày hội xuân với phòng, chống bạo lực gia đình… thu hút đông đảo người dân trên điạ bàn tham gia. Ban đầu có 20 thành viên tham gia, đến nay đã thu hút 30 thành viên, điều đáng mừng là chính các thành viên của câu lạc bộ đã trở thành những "tư vấn viên" các biện pháp xử lý vụ việc bạo lực gia đình.

Thiết nghĩ, để hạnh phúc gia đình mãi ấm êm, bền vững rất cần sự chung tay của cả vợ và chồng. Vì thế ông bà ta mới có câu “Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn”.

Triều Dương - Phạm Ngân