Chung một niềm vui

16/12/2013 16:33

(Baonghean) - Ngày 15/12, ngày thi đấu chính thức thứ 4 SEA Games 27 là một ngày đáng nhớ của đoàn thể thao Việt Nam, ngoài việc liên tiếp mang về những chiếc huy chương từ nhiều môn thi đấu khác nhau, đoàn thể thao Việt Nam còn thi đấu ở môn bóng đá cả nữ và nam. Sau chiến thắng để khẳng định vị trí số 1 bảng đấu của các cô gái vàng, đến lượt các tuyển thủ U23 của chúng ta xuất trận. Không chịu thua kém chị em, đội tuyển U23 đã mang về chiến thắng thuyết phục trước U23 Lào. Hôm qua quả là ngày hội thực sự của bóng đá Việt Nam.

(Baonghean) - Ngày 15/12, ngày thi đấu chính thức thứ 4 SEA Games 27 là một ngày đáng nhớ của đoàn thể thao Việt Nam, ngoài việc liên tiếp mang về những chiếc huy chương từ nhiều môn thi đấu khác nhau, đoàn thể thao Việt Nam còn thi đấu ở môn bóng đá cả nữ và nam. Sau chiến thắng để khẳng định vị trí số 1 bảng đấu của các cô gái vàng, đến lượt các tuyển thủ U23 của chúng ta xuất trận. Không chịu thua kém chị em, đội tuyển U23 đã mang về chiến thắng thuyết phục trước U23 Lào. Hôm qua quả là ngày hội thực sự của bóng đá Việt Nam.

Liên tiếp những kỳ SEA Games gần đây, trong khi đội tuyển bóng đá nam tham dự đấu trường khu vực luôn đặt mục tiêu dành ngôi vị cao nhất thì các cô gái của chung ta tham gia ở đấu trường cùng cấp lại mang một tâm thế khác - tâm thế của người đi bảo vệ “ngôi vương”. Việc người hâm mộ cho rằng bóng đá Việt đang ở giai đoạn “âm thịnh dương suy” không phải là không có cơ sở. Và lần tham dự SEA Games này cũng không phải là ngoại lệ. Trong khi đội tuyển nữ đã chắc chắn có ngôi đầu bảng và chờ đợi đối thủ ở vòng bán kết thì đội tuyển U23 vẫn đang trầy trật tìm kiếm cơ hội đi tiếp sau 1 trận thắng trước Brunei và 1 trận thua trước đối thủ đầy duyên nợ Singapore, nguy cơ bị loại trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Trở lại với trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đối thủ Myanmar. Chỉ cần một trận hòa là các học trò của HLV Trần Văn Phát sẽ đứng đầu bảng nên các cầu thủ của chúng ta bước vào trận đấu với tâm lý vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, do đá với đội chủ nhà dưới sức ép khủng khiếp trên các khán đài khiến những phút đầu tiên các cô gái của đội tuyển Việt Nam chơi không được như ý muốn. Cộng với việc đội tuyển nữ Myanmar chơi rất rắn, và có phần thô bạo nên cách chơi bóng kỹ thuật bằng những pha phối hợp chuyền ban ngắn truyền thống bị hạn chế rất nhiều. Sau một vài tình huống lên bóng không có kết quả, đến phút thứ 18, ĐT nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, bóng được treo vào khu vực 16m50 của đội tuyển nữ Myanmar, cầu thủ Zin Mar Win mang áo số 18 của đội bạn đã lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà. Đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Sau khi bị dẫn bàn, đội chủ nhà bắt đầu dồn ép lên phần sân của đội tuyển Việt Nam, nhưng 1-0 cũng là tỷ số sau 45 phút của hiệp 1.

Bước sang hiệp đấu thứ 2, đội chủ nhà càng gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng phần vì nôn nóng nên các đường chuyền quyết định đều không chính xác hoặc bị các cầu thủ bỏ lỡ cơ hội. Phần vì các cô gái Việt Nam tỏ ra vô cùng tỉnh táo, chơi bóng điềm tĩnh và chắc chắn và luôn có những pha phản công nguy hiểm nên đội bạn không thể dâng lên quá cao. Sau 45 phút ở hiệp thi đấu thứ 2, không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu kết thúc với thắng lợi thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam.

Cầu thủ Kim Hồng (giữa) tiếp tục góp công cho đội tuyển nữ  Việt Nam ở SEA Games 27.
Cầu thủ Kim Hồng (giữa) tiếp tục góp công cho đội tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 27.

Chiến thắng của đội tuyển nữ đã tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu diễn ra sau đó với đội tuyển U23 Lào. Trong những năm gần đây, đội tuyển U23 Lào đã có rất nhiều tiến bộ, trước thềm giải SEA Games họ đã có một chuyến tập huấn dài ngày ở Nhật Bản và cũng thu được những thành công nhất định cả về mặt lối chơi lẫn thể lực. Đội tuyển U23 Lào giờ đây đã không còn là đối thủ ưa thích của các đội bóng trong khu vực nữa.

Đúng 19h15, sau tiếng còi bắt đầu trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam nhanh chóng tràn sang phần sân của đối thủ và tạo được sức ép lớn. So với đội hình thi đấu ở trận trước, trận này HLV Hoàng Văn Phúc đã có một số điều chỉnh trên hàng công khi tiền vệ tài hoa xứ Nghệ Phi Sơn được ra sân ngay từ đầu. Sự có mặt của Phi Sơn bên hành lang cánh phải là sức tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam trở nên cân bằng hơn. Ở những phút đầu tiên, bằng sự khéo léo của mình, Phi Sơn đã liên tục có những pha đi bóng khuấy đảo hàng phòng ngự đội bạn. Và điều gì đến cũng đã đến. Phút thứ 27, một cầu thủ xứ Nghệ khác là trung vệ Mạnh Hùng có một cú sút phạt vô cùng đẹp mắt ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đội tuyển của chúng ta như cởi bỏ được tâm lý sau bàn thắng khai thông và chỉ đúng 2 phút sau, Đội trưởng Văn Quyết đã có một màn solo trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn đội bạn chỉ biết đứng nhìn và 2-0 cũng là tỷ số của hiệp một. Sau giờ nghỉ, HLV người Nhật của đội tuyển Lào đã có sự điều chỉnh về mặt thế trận, nhưng khi những điều chỉnh đó vẫn chưa mang lại hiệu quả thì đến phút thứ 75 đội tuyển Lào đã phải nhận bàn thua thứ 3. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đội tuyển U23 Việt Nam còn ghi thêm được 2 bàn thắng nữa.

Chiến thắng tưng bừng 5 sao dành cho đội tuyển Việt Nam đã xua tan những lo ngại của người hâm mộ bởi vì chỉ cần hòa ở trận đấu này thì hết cơ hội đi tiếp. Chiến thắng này cũng là bước tạo đà tâm lý tốt cho trận đấu sinh tử với đội tuyển U23 Malaysia - đội đang xếp trên U23 Việt Nam với 7 điểm có được sau 3 trận đấu (U23 Việt Nam được 6 điểm). Hy vọng các cầu thủ U23 Việt Nam phát huy được tinh thần chiến đấu, cũng như thể hiện được lối chơi tốt như trận đấu này thì một suất đi tiếp không phải là không có cơ sở.

Cảnh Nam