Nam Đàn: Rừng thông xã Khánh Sơn cháy dữ dội

12/08/2014 22:05

(Baonghean.vn) - Đến cuối chiều ngày 12/8, rừng thông tại địa phận xóm 3, xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn) vẫn đang cháy dữ dội. Hàng trăm người dân và lực lượng công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ được huy động tới hiện trường để khống chế đám cháy.

Chiều tối 12/8, ông Nguyễn Trọng Tranh - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn) cho biết, khoảng 7h30 phút sáng 11/8, người dân phát hiện đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực rừng thông trên địa bàn xã.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Khánh Sơn và người dân tham gia dập tắt đám cháy vào khoảng 11h15 phút trưa 11/8.

Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng kèm theo gió phơn tây nam thổi mạnh nên đến 18h chiều 11/8, đám cháy bùng phát trở lại và lan rộng.

UBND huyện Nam Đàn đã huy động lực lượng hỗn hợp khoảng 500 người gồm kiểm lâm, công an, các chiến sĩ Lữ đoàn 414 và người dân để dập lửa. Đêm khuya 11/8, hàng trăm người cùng dọi đèn, phát đường băng cản lửa và dùng cành cây để dập lửa.

Người dân và lực lượng kiểm lâm phát đường băng cản lửa
Người dân và lực lượng kiểm lâm phát đường băng cản lửa
Người dân dập lửa cứu rừng
Người dân dập lửa cứu rừng

TIN LIÊN QUAN

Đến khoảng 6h45 sáng 12/8, đám cháy tại khu vực rừng thông tại xã Khánh Sơn cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, trưa 12/8 thời tiết tiếp tục nắng nóng, gió thổi mạnh, khiến đám cháy bùng phát lần thứ 3.

“Từ khu vực rừng thông xóm 16 đã cháy lan sang xóm 3 của xã. Lượng thực bì dày cộng thêm gió thổi mạnh khiến việc dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn. Đồi núi dốc lại xa nguồn nước nên việc dập lửa chỉ dùng bằng biện pháp thủ công như phát đường băng cản lửa, dùng cành cây”, ông Tranh cho biết.

Chiều 12/8, nhiều người dân từ thanh niên, phụ nữ, đàn ông trong làng hối hả mang theo cành cây, xô nước lao lên vùng rừng đang cháy ngùn ngụt. Cạnh đó, hàng chục cán bộ chiến sĩ của Đội kiểm lâm cơ động số 1, Đội kiểm lâm cơ động số 2 Nghệ An chuẩn bị máy thổi, dao phát để ngăn đám cháy. Sức nóng từ đám cháy bốc cao gần 5m khiến không ai dám tiếp cận gần.

Nhiều người kiệt sức và mệt mỏi sau 2 ngày đêm cứu rừng. Một tay phát đường băng cản lửa, ông Phạm Viết Sơn (48 tuổi, xóm 3, xã Khánh Sơn) - cho biết: “Từ 19h30 tối 11/8 đến 1h30 phút sáng nay chúng tôi cũng vắt kiệt sức để dập tắt được một khoảnh rừng. Đến trưa nay vừa ăn cơm xong thì lại nghe mọi người báo cháy nên cả nhà lại phải chạy lên đồi dập lửa tiếp”.

Trong khi đó, dưới chân núi, hơn 20 hộ dân cũng đang thấp thỏm lo âu bởi đám cháy chỉ cách nhà chừng 100m. Ông Phạm Viết Mai (62 tuổi, trú ở xóm 3, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn) nhà kề dưới chân núi lo lắng: “Không biết trong đêm nay mọi người có dập tắt được đám cháy không. Từ hôm qua đến nay chúng tôi phải trực ở nhà 24/24h phòng khi đám cháy lan xuống nhà để di dời đồ đạc”.

Đến 18h30 phút chiều 12/8, tiếng còi báo động liên tục vang lên để huy động người dân vào rừng chữa cháy. Lúc 20h30 phút tối nay, đám cháy vẫn đang bùng phát dữ dội khiến công tác dập tắt đám cháy rất khó khăn. Hiện lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh đang có mặt tại hiện trường vụ cháy để chỉ đạo công tác dập lửa, cứu rừng.

Doãn Hòa