Nữ bí thư "2 giỏi"

14/08/2014 20:42

(Baonghean) - Chị Lương Thị Hiệp được bà con bản Yên Thành (Lục Dạ - Con Cuông) khen là người giỏi việc bản lại đảm việc nhà. Quả vậy, trong suốt 5 năm qua, chị được tín nhiệm bầu làm bí thư của một chi bộ luôn giữ danh hiệu trong sạch vững mạnh. Chị còn là người làm kinh tế giỏi, thu nhập bình quân mỗi năm hơn 50 triệu đồng...

(Baonghean) - Chị Lương Thị Hiệp được bà con bản Yên Thành (Lục Dạ - Con Cuông) khen là người giỏi việc bản lại đảm việc nhà. Quả vậy, trong suốt 5 năm qua, chị được tín nhiệm bầu làm bí thư của một chi bộ luôn giữ danh hiệu trong sạch vững mạnh. Chị còn là người làm kinh tế giỏi, thu nhập bình quân mỗi năm hơn 50 triệu đồng...

Chị Lương Thị Hiệp (SN 1971) vốn là 1 giáo viên mầm non, vì không có điều kiện học lên nên chị phải nghỉ việc vào năm 2002. Trở về nhà, chị hăng hái tham gia sinh hoạt trong Hội Phụ nữ bản. Sau được bầu vào BCH Hội Phụ nữ xã Lục Dạ. Năm 2009, bản Yên Thành chia tách thành 2 bản, chị được bầu làm Bí thư Chi bộ bản Yên Thành mới.

Chị Lương Thị Hiệp bên khung cửi.
Chị Lương Thị Hiệp bên khung cửi.

Chị Hiệp tâm sự: Khi được bầu phụ trách một chi bộ, chị vừa vinh dự vừa lo. Vinh dự vì chị là nữ bí thư chi bộ đầu tiên của toàn xã, lo vì ở trong ban quản lý một thôn bản dân trí khá cao, dân bản lại rất kỹ tính... Tuy nhiên, cũng chính vì những lý do đó, chị luôn phải nỗ lực phấn đấu, nắm bắt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, để phổ biến cho bà con biết cách áp dụng đúng với thực tế thôn bản. Với chị, cái khó khăn nhất của một cán bộ thôn bản là làm sao dân bản tin tưởng. Trong mắt dân bản, cán bộ ban quản lý là những người đứng đầu cộng đồng, vì thế họ càng phải gương mẫu.

Không chỉ là một cán bộ năng nổ, ham học hỏi, chị Lương Thị Hiệp còn là một người làm kinh tế giỏi của bản Yên Thành. Trong nhà chị lúc nào cũng nuôi 2, 3 con lợn sinh sản. Mỗi năm bán đi 2 lứa lợn con, trừ chi phí cũng thu về 15 - 17 triệu đồng mỗi lứa. Ngoài ra, chị còn trồng 1.000m2 ngô lai chủ yếu để phục vụ chăn nuôi và bán được mỗi năm khoảng 10 triệu đồng. 1.500m2 đất trồng lúa cũng giúp gia đình đủ gạo ăn. Đây là điều quan trọng đối với một hộ vùng cao. Ngoài ra, chị còn chăn nuôi thêm gà, mỗi năm cũng thu về hơn 10 triệu đồng.

Cũng như nhiều phụ nữ bản Yên Thành, chị Hiệp dành thời gian rảnh rỗi cho chiếc khung cửi. Chị tâm niệm, là phụ nữ Thái chị không được quên đi nghề xưa của các bà, các mẹ truyền lại. Công việc này không mang lại nhiều thu nhập, nhưng sau mỗi chiếc váy, chiếc khăn được hoàn thành chị lại cảm nhận một niềm vui giản dị. Chị để dành làm của hồi môn cho con gái khi về nhà chồng. Vào kỳ lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ, trong những năm đầu lễ hội đang được khôi phục, chị Lương Thị Hiệp đều tham gia thi dệt thổ cẩm và nấu các món truyền thống của người Thái, nhiều bận chị đã giành được giải...

Bài, ảnh: Vi Chôồng