Sau vòng 12 giải Ngoại hạng Anh: Chelsea "một mình một ngựa"

25/11/2014 08:30

(Baonghean) - Sau 12 vòng đấu, Chelsea đang một mình băng băng về đích. Trong đó, dấu ấn của HLV Jose Mourinho là không hề nhỏ và một lần nữa, vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha này thể hiện cái duyên với Chelsea. Theo đánh giá, nếu không có những bất ngờ quá lớn, hay những “tai nạn” theo kiểu khó chấp nhận, thì chức vô địch Giải Ngoại hạng Anh mùa này rất khó rời khỏi tay Chelsea.

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng. Ảnh Internet
Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng. Ảnh Internet

TIN LIÊN QUAN

Trước khi mùa giải 2014 - 2015 khởi tranh, rất nhiều người cho rằng, cuộc chiến sẽ “khốc liệt”, bởi các “đại gia” nước Anh đều có sự đầu tư rất lớn. Thế nhưng, ngay từ vạch xuất phát, những tên tuổi lớn như M.U, Liverpool hay thậm chí là Arsenal, đội bỏ ra rất nhiều tiền cho việc chiêu mộ cầu thủ nhưng đã không có được kết quả như kỳ vọng.

M.U những trận gần đây “hồi sinh”, nhưng có thể mọi thứ sẽ quá muộn, bởi cái giá cho bước tạo đà chậm chạp là không hề nhỏ. Với khoảng cách còn khá xa so với đội đầu bảng, bên cạnh đó, nếu nhìn vào phong độ hiện nay của M.U, rất ít người tin đội bóng của HLV Louis Van Gaal có thể đuổi kịp được Chelsea. Với Arsenal, trận thua ngay trên sân nhà trước M.U ở vòng 12 là điều tồi tệ, khiến họ bị tụt lại khá xa so với nhóm đầu. Vẫn được xem là “đại gia”, vẫn có thể ngáng đường bất cứ đội bóng nào, nhưng cơ hội vô địch với đội bóng Thành London này dường như đã xa tầm với.

Liverpool thậm chí còn tệ hơn, “Lữ đoàn đỏ” với rất nhiều bản hợp đồng tốn hàng chục triệu bảng, nhưng đã không mang lại hiệu quả. Đến thời điểm này, khi mùa giải đã đi gần hết 1/3 chặng đường, nhưng Liverpool vẫn đang đau đầu với chuyện nhân sự và không khó hiểu vì sao, thắng thua với họ rất thất thường.

Trong nhóm ứng cử viên cho ngôi vô địch, Man City và Chelsea có sự ổn định hơn cả, nhưng thời gian gần đây, trong khi gã nhà giàu Man xanh đang có vấn đề với dàn sao của mình, thì Chelsea của Mou vẫn cho thấy họ đang đi đúng hướng với sức mạnh ngày càng được củng cố. Vòng đấu thứ 12, Man City cũng có được 3 điểm, nhưng đó là 90 phút đầy thử thách của đội bóng nửa xanh Thành Manchester. Trong khi đó, sức mạnh của thầy trò Jose Mourinho sau 2 tuần giải tạm nghỉ vẫn rất ổn định. Với dàn cầu thủ đang ở điểm rơi phong độ, sau chiến thắng trước West Brom ở vòng 12 này, Chelsea đã tạo ra khoảng các 7 điểm so với đội xếp thứ nhì Southampton.

Về lý thuyết, khoảng cách nói trên không thực sự quá lớn. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, xếp ngay sau Chelsea chỉ là Southampton - đội bóng này cũng chỉ được ví như “ngựa ô”, nên rất ít người tin rằng, Southampton có đủ “sức bền” để bám đuổi thầy trò Mou đến những chặng cuối của mùa giải. Bên cạnh đó, dù mùa giải mới chỉ đi qua được 1/3 chặng đường, nhưng sau các cuộc chạm trán với các đội bóng lớn như M.U, Man City, Arsenal hay Liverpool, Chelsea vẫn đứng vững với ngôi đầu bảng. Đó là lợi thế không nhỏ, khi các đối thủ còn lại của thầy trò Mou chỉ còn lại là những đối thủ vừa tầm, nên không khó để giành trọn 3 điểm.

M.U có thể đang hồi sinh, Man City cũng không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng những chiến thắng của hai đội bóng Thành Manchester từ đầu giải tới giờ thường rất nhọc nhằn. Vẫn còn rất nhiều vấn đề mà hai đội bóng cùng thành phố này cần phải vượt qua để trở lại phong độ đỉnh cao. Thế nên, việc muốn "phả hơi nóng" vào ngôi đầu của Chelsea cũng không hề dễ dàng.

Có thể hơi sớm để nghĩ tới chức vô địch, nhưng với khoảng cách khá an toàn cùng phong độ cao của các cầu thủ, bên cạnh đó là tài thao lược của Jose Mourinho, thì nhận định Premier League của riêng Chelsea cũng không phải là thiếu cơ sở.

Vĩnh Liêm