Bắt cóc ở Australia: Cảm động hai nạn nhân hy sinh cứu người

16/12/2014 14:52

Katrina Dawson, nữ luật sư 38 tuổi và Tori Johnson, quản lý 34 tuổi của quán cà phê Lindt, bị thiệt mạng trong vụ bắt ở Australia hôm 15/12, khiến nhiều người cảm động vì hy sinh thân mình cứu người.

Katrina Dawson và Tori Johnson, hai con tin thiệt mạng trong vụ bắt cóc ở quán cà phê Lindt tại Sydney hôm 15&16/12.
Katrina Dawson và Tori Johnson, hai con tin thiệt mạng trong vụ bắt cóc ở quán cà phê Lindt tại Sydney hôm 15&16/12.

TIN LIÊN QUAN

Tori Johnson đã được coi là anh hùng vì đã cố giằng súng của kẻ bắt cóc nhằm cứu những người khác. Còn Dawson đã cố dùng thân mình che chắn cho bạn đồng nghiệp đang mang thai, Julie Taylor.

Tối muộn ngày 15/12, khi thủ phạm Man Haron Monis bắt đầu mệt mỏi và buồn ngủ sau nhiều giờ khống chế các con tin, Johnson đã xông vào giằng súng trong tay hắn. Cả hai vật lộn, nhưng không may, anh đã bị Monis nổ súng bắn chết.

Sau tiếng súng này, cảnh sát đã ngay lập tức đột nhập vào quán để giải cứu các con tin.

Một người đã từng làm việc ở Lindt viết trên Facebook: “Hãy yên nghỉ, Tori. Anh có trái tim nồng ấm và tôi biết anh đã cố bảo vệ mọi người”.

Sáng ngày 16/12, gia đình Johnson đã phát đi thông báo: “Chúng tôi rất tự hào về chàng trai Tori tốt bụng của mình. Tori đã ra đi nhưng chúng tôi sẽ luôn nhớ về anh ấy như một người bạn, người con trai và người anh em tuyệt vời nhất mà chúng tôi có. Chúng tôi cũng rất lấy làm buồn cho gia đình của Katrina Dawson”.

Thông báo nói thêm: "Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn không chỉ tới bạn bè và những người thân yêu đã động viên chúng tôi mà còn cả tới người dân Sydney, Australia và mọi người trên toàn thế giới vì đã lo lắng và cầu nguyện cho chúng tôi”.

Ngoài ra, gia đình Tori cũng bày tỏ "lòng biết ơn sâu sắc nhất" đối với cảnh sát, lực lượng vũ trang và nhân viên y tế vì đã rất nỗ lực trong cuộc giải cứu con tin.

Johnson làm việc tại quán cà phê Lindt được hai năm. Trước đó, anh cũng đã từng làm việc trong nhiều quán cà phê khác ở Sydney và Mỹ.

Anh chuyển về Úc vào năm 2004 sau 3 năm sống ở nước ngoài và làm việc tại các khách sạn ở Mỹ và Maldives. Anh tốt nghiệp chuyên ngành quản lý và kinh doanh khách sạn tại Đại học bang Washington.

Người dân đặt hoa tưởng niệm hai nạn nhân ở trên phố Martin Place.
Người dân đặt hoa tưởng niệm hai nạn nhân ở trên phố Martin Place.

Peter Manettas, một đồng nghiệp của Johnson cho biết: “Cậu ấy luôn quan tâm tới người khác hơn bản thân mình. Cậy ấy là một nhà lãnh đạo, một người rất vị tha, luôn ưu tiên quan tâm đến các nhân viên của mình”.

Ông cho biết Johnson cũng rất tình cảm với gia đình, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nhiều đồng nghiệp cũ sau khi rời đi làm việc cho Lindt.

Theo Manettas, gia đình có vị trí vô cùng quan trọng với Tori. Anh luôn nhắc về gia đình của mình.

Manettas nói: "Mọi người đang vô cùng đau buồn ...và muốn chia sẻ nỗi buồn sâu sắc nhất của gia đình Tori. Đây thực sự là một ngày rất, rất buồn”.

Một đồng nghiệp cũ khác là Tony Manno, người đã từng làm việc với Johnson tại nhà hàng Adria Rybar & Grill ở Sydney cho biết, anh cảm thấy rất sốc và đau buồn khi nghe tin dữ.

Anh nói: "Tori là một chàng trai tuyệt vời, một chàng trai rất tốt. Anh có mối quan hệ thực sự tốt với tất cả các nhân viên”.

Trong khi đó, Dawson, 38 tuổi, đã kết hôn và có 3 người con cũng được mọi người nhắc đến là một người tốt bụng và giàu tình cảm.

Khi vụ bắt cóc xảy ra, cô đang cùng đồng nghiệp đang mang thai là luật sư Julie Taylor đi mua cà phê trong quán.

Taylor được cho là người đã bị bắt xuất hiện trong một trong những đoạn video tuyên truyền mà kẻ bắt cóc đã thực hiện trong suốt thời gian diễn ra vụ việc.

Dawson được đánh giá là một luật sư giỏi. Cô tốt nghiệp chuyên ngành luật tại Đại học Sydney và lấy bằng thạc sĩ luật tại Đại học New South Wales.

Một người bạn của Dawson nói : "Tôi thậm chí không thể tin được người bị bắn chết là cô ấy. Khuôn mặt ấy, lúm đồng tiền ấy, đôi mắt ấy – thật sự rất khó quên được cô ấy”.

"Tôi đã từng rất thắc mắc rằng, sao cô ấy có thể vừa thành đạt vừa chăm sóc các con tốt được như vậy”, người bạn này nói thêm.

Ba con của Dawson đều dưới 10 tuổi, 2 bé gái, 1 bé trai. Bé nhỏ nhất mới có 4 tuổi.

Không chỉ là một luật sư giỏi, Katrina Dawson còn dành thời gian để tham gia tình nguyện tại Trung tâm tư vấn cộng đồng Redfern.

Trung tâm Pháp Redfern đã viết : "Chúng tôi rất lấy làm thương tiếc về sự ra đi của Katrina".

Dawson, người đã đóng góp cho cộng đồng bằng nhiều cách bao gồm cả hoạt động tình nguyện tại RLC trong nhiều năm qua. Cô ấy sẽ được nhớ đến như là một trong những tình nguyện viên tốt nhất của chúng tôi”.

Các con của cô đã được thông báo về việc mẹ chúng đã qua đời.

Theo Infonet