Thay đổi nề nếp

12/01/2015 17:15

- Vốn là người hay được đi họp, đi ăn tiệc, ông thấy dạo này mấy chuyện đó có gì khác lạ không?

- Chuyện đi họp rồi đi ăn ở ta đã thành lệ, đã “đi vào nề nếp” từ lâu rồi ông ạ, có gì là mới, là lạ đâu?

- Tôi nghĩ là có đấy. Ông cố nhớ lại xem sao ?

- Ờ…à mà có đấy, không biết dạo này các cơ quan, đoàn thể, đơn vị…đột nhiên rất hay tổ chức họp hành vào buổi chiều. Đó kể cũng là sự lạ phải không ông?

- Đang rất hay làm thế này mà bỗng dưng chuyển sang thế khác thì là “lại đứt đuôi con nòng nọc” ra rồi !

- Mà tại sao tự nhiên lại có sự chuyển biến lạ lùng thế này nhỉ ?

- Chẳng có gì tự nhiên cả đâu, tất cả đều có nguyên nhân của nó hết cả đấy ông ạ !

- Vậy theo ông căn nguyên do đâu?

- Cũng không có gì là khó đoán cả! Kể từ ngày Tỉnh ủy ban hành chỉ thị cấm cán bộ đảng viên, công chức, viên chức uống bia, rượu vào buổi trưa thì …

- Thì sao?

- Thì các buổi liên hoan tổng kết ở các cơ quan, đơn, vị, ban, ngành…trở nên bớt rôm rả và có phần nhạt nhẽo. Có người còn nói…

- Nói gì?

- Nói ăn cỗ mà không có tí nước cay cay đưa mồi thì cứ như là ăn vụng ấy!

- Sao lại là ăn vụng?

- Thì chẳng cụng ly, chạm chén, chẳng nâng lên, đặt xuống cũng không hò hét dô..dô sôi động như mọi dạo mà bây giờ ai vào mâm cũng cắm cúi chan chan, gắp gắp rồi chuồn trong im lặng. Chẳng khác nào ăn vụng. Vì thế…

- Vì thế nên người ta mới nghĩ ra cách lách chỉ thị để trở về với ngày xưa. Cấm buổi trưa thì ta tổ chức họp buổi chiều rồi hết giờ là ra quán liên hoan, tiệc tùng. Rượu, bia lại rót tràn cung mây. Môi mềm thì dễ chém gió. Vừa vui lại vừa không vi phạm quy định chứ gì ?

- Chính xác !

- Làm thế là không ổn rồi !

- Có gì mà không ổn, ông nói nghe coi thử ?

- Chỉ thị cấm dùng bia rượu vào buổi trưa không chỉ nhằm giữ gìn tư cách, hình ảnh cũng bảo đảm giờ giấc và chất lượng làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức mà còn có nhiều mục đích khác nữa.

- Mục đích nào ?

- Thứ nhất là hạn chế được việc rượu bia say sưa rồi gây tai nạn giao thông. Thứ hai là tránh lãng phí của công cũng như của tư vào các buổi tiệc tùng, nhậu nhẹt vừa hao tổn túi tiền, vừa hao tổn sức khỏe. Thứ ba là nhằm xây dựng một xã hội có lối sống lành mạnh, tốt đẹp không rượu chè, bê tha. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải là những người gương mẫu, đi đầu thực hiện việc đó. Đằng này lại tìm cách lách kiểu đó thì khác nào tiếp tay cho nạn uống rượu bia bừa bãi đang lan tràn trong xã hội.

- Ông nói nghe cũng có lý !

Phúc Vinh