Thiết lập những kỷ lục

03/10/2014 09:53

(Baonghean) - Một lượt đấu không có quá nhiều bất ngờ nhưng lại thiết lập rất nhiều kỷ lục mới ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Xavi của Barcelona trở thành cầu thủ chơi nhiều trận đấu nhất; Totti với bản thắng vào lưới Man City trở thành cầu thủ già nhất ghi bàn, còn Terry của Chelsea gia nhập “CLB 100” ở giải đấu này.

Terry (ảnh) cùng Totti và Xavi đi vào lịch sử  Champion League.
Terry (ảnh) cùng Totti và Xavi đi vào lịch sử Champion League.

Một lượt đấu đáng nhớ và ghi danh những con người đã làm nên những kỷ lục của giải đấu. Trân trọng hơn, với những Xavi, Totti hay Terry, cái người ta ngưỡng mộ còn ở sự trung thành, khi cả 3 trong suốt cả sự nghiệp của mình, chỉ đầu quân cho một CLB duy nhất.

Với Totti, người Ý luôn tôn sùng và đặt cho anh cái tên “hoàng tử”. Ngoài vẻ bề ngoài cuồn hút, lối chơi của Đội trưởng AS Roma cũng rất hào hoa. Cầu thủ từng cùng Italia vô địch thế giới năm 2006 một thời là mục tiêu săn đuổi không chỉ của các đội bóng trong nước. Thế nhưng, vì lòng trung thành và khát khao cống hiến đến cùng với đội bóng Thủ đô Italia, Totti đã từ chối mọi lời mời để suốt cả sự nghiệp, chỉ gắn bó với đội bóng áo màu bã trầu AS Roma.

Những mùa giải gần đây, khi tuổi đã khá cao và phần đa những cầu thủ cùng lứa đã giải nghệ nhưng vì tình yêu với AS Roma, Totti vẫn nỗ lực gắn bó, trong giai đoạn đội bóng đang khó khăn. Tuổi 38 nhưng vẫn phải cáng đáng nhiều việc lớn, phần đa nghĩ rằng, Totti chỉ tồn tại để tạo ra những giá trị tinh thần cho cả tập thể. Thế nhưng, “hoàng tử” của thành Roma chứng tỏ, anh chưa hết thời. Tại trận đấu của đội bóng chủ sân Olympico với gã nhà giàu nước Anh Man City, Totti đã đi vào lịch sử Champion League với tư cách là cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn. Dù pha lập công của mình không giúp được đội bóng giành chiến thắng nhưng với pha lốc bóng tinh tế, hạ gục thủ thành Man City, Totti đã chứng minh cho tất cả thế giới thấy, tuổi tác chưa thể khuất phục được anh.

Với Đội trưởng Chelsea, vinh quang và sự ngưỡng mộ của người hâm mộ cũng không hề thua kém. Năm 2001, Terry chính thức bước chân vào đội 1 Chelsea và từ đó đến nay, anh chỉ trung thành với đội bóng Thủ đô London. Hơn 10 năm gắn bó, với những cống hiến không thể nói thành lời, Terry đã trở thành một phần lịch sử của The Blues. Nhiều người đánh giá cao Terry bởi ở một tập thể như Chelsea, bao huấn luyện viên đến rồi đi, bao ngôi sao gia nhập nhưng không thể hiện được tình yêu bất diệt với đội bóng. Nhưng Terry thì khác, dù đội bóng có những lúc thăng trầm khác nhau, nhưng tình yêu với anh là mãi mãi. Chẳng thế mà trong ngày gia nhập “CLB 100” ở Champion League, nhiều người nhắc đến Terry như là một nhân tố đặc biệt, bởi ở anh, cái để người ta nể trọng và dành tình cảm, đáng giá hơn rất nhiều so với 27 cầu thủ đã từng được vinh danh trước đây.

Và cũng trong cái đêm đặc biệt ấy, lịch sử Champion League phải gọi tên Xavi, một “huyền thoại” của Barcelona. Cầu thủ người Tây Ban Nha này chính thức chơi trận thứ 143, vượt qua kỷ lục 142 trận của đàn anh Raul Gonzalez để đi vào lịch sử của giải đấu. Không một ai chứng kiến nhiều thăng trầm ở Nou Camp như Xavi, kể cả Puyol, người giữ cương vị đội trưởng trong thời gian dài và vừa từ giã sự nghiệp cuối mùa giải vừa rồi.

Xavi có đến 17 mùa giải thi đấu cho Barcelona, đã cùng đội bóng xứ Catalan đi từ vinh quang đến nước mắt. Người ta nhắc nhiều đến Messi nhưng chính Xavi mới là trái tim để Barcelona xây dựng tiki-taka, mở ra những ngày tươi đẹp nhất lịch sử Barca.

Một người một cách khác nhau để đi vào lịch sử Champion League nhưng điểm chung, họ thể hiện được lòng trung thành, khát khao cống hiến và một phần không thể thiếu trong lịch sử phát triển của CLB mà họ đang thi đấu.

Vĩnh Liêm