Cuộc gặp gỡ của chia sẻ và yêu thương

25/03/2015 14:49

(Baonghean) - Chiều 24/3, Nick Vujicic, con người của nghị lực, của niềm tin với nỗ lực không ngừng nghỉ đã đến Thành phố Vinh và đã để lại những dấu ấn đẹp. Mọi người khâm phục anh là một nhà diễn thuyết giỏi, một người khuyết tật biết vượt lên số phận nhưng quan trọng hơn, anh luôn biết mình là ai, ở đâu để vươn lên chiến thắng chính mình và làm nhiều công việc có ích cho cộng đồng...

Đây là lần thứ 3, Nick Vujicic đến Việt Nam và sức hút từ anh vẫn như ngày đầu. Điều này minh chứng là vào chiều hôm qua (24/3), Hội trường Nhà Văn hóa Lao động Thành phố Vinh chật nêm người đến để dự buổi diễn thuyết của anh. Một người từ khi mới sinh ra không có tay, chân nhưng anh lại vươn lên làm được điều phi thường mà một người bình thường phải thán phục.

“Mọi câu chuyện đều khởi đầu từ tình thương yêu và tình yêu thương có thể chinh phục mọi thứ, chinh phục mọi nỗi sợ hãi” - Nick đã bắt đầu câu chuyện về chủ đề “Tinh thần phục vụ người khác sẽ xây dựng một xã hội đoàn kết và một quốc gia hùng cường” bằng một triết lý đơn giản như vậy, và bằng chính câu chuyện từ trong gia đình của mình. Nick mắc hội chứng tetra – amalia, một dạng rối loạn bẩm sinh hiếm gặp nên ngay từ khi mới sinh ra anh đã không có tay, chân. Cơ thể tật nguyền, hẳn sẽ là một điều chua xót. Nhưng Nick chưa bao giờ cảm thấy vậy, bởi ít nhất ngay từ khi biết nhận thức anh đã cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Nick kể: “Khi mới đi học, tôi đã gặp muôn vàn khó khăn, đôi lúc tôi cũng sợ hãi nhưng bố mẹ luôn cho tôi thấy họ yêu tôi, và trở thành người bạn của tôi. Bố dạy tôi biết bơi, họ đưa tôi đi câu cá, đi cắm trại và giúp tôi từng bước hòa nhập với cộng đồng”.

Các khán giả là người khuyết tật tham gia chương trình giao lưu.
Nick tại buổi diễn thuyết

Bài diễn thuyết hơn 30 phút của Nick cũng chỉ gói gọn trong những triết lý đơn giản đó nhưng suốt thời gian nói chuyện hội trường hơn 1.200 người đã không một tiếng ồn. Tất nhiên, với kinh nghiệm nói chuyện hơn 1.600 buổi diễn thuyết trước đám đông, Nick hoàn toàn có thể làm chủ được buổi nói chuyện. Nhưng quan trọng hơn họ nhận ra được “lửa”, nhiệt huyết và sự chân thành của người nói trong câu chuyện của mình. Ngay như một vấn đề to lớn liên quan đến công tác lãnh đạo và trách nhiệm của quốc gia, Nick cũng đưa ra một quan niệm hết sức nhân sinh: Người lãnh đạo vĩ đại nhất là người làm mọi thứ bằng tình thương yêu, là người phục vụ nhân dân. Tìm kiếm sự yêu thương qua niềm tin, qua bạn bè, qua gia đình, qua cuộc sống là điều quan trọng nhất. Việc bạn đã làm, đã nói chính là hạt giống đã gieo. Nếu gieo tình thương yêu – sự thương yêu sẽ nảy mầm. Nếu gieo sự chân thật – sự chân thật sẽ lan tỏa. Vì vậy chúng ta hãy gieo những hạt giống thật tốt để có nhiều tình yêu thương dàn trải khắp đất nước Việt Nam.

Đến với chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt 2015 – Nick, bạn và tôi” cũng có nhiều câu chuyện đặc biệt khác. Như em Trần Văn Quân,một khán giả ngồi dưới sân khấu nhưng mỗi một lời Nick nói, mỗi một câu chuyện mà Nick kể, em thấy như chính cuộc đời mình. Bản thân em cũng bị dị tật bẩm sinh ở chân từ khi mới sinh ra. Nỗi mặc cảm luôn ám ảnh em trong suốt những năm tháng đi học. Nhưng rồi từ câu chuyện về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, về hiệp sỹ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng và tình cờ biết được nghị lực của Nick em nhận ra “dù hoàn cảnh nào cũng phải vươn lên và không được đầu hàng số phận”... Hai năm qua, chăm chỉ với lớp học về điện ở trung tâm dạy nghề người khuyết tật và với kết quả học liên tục đạt loại giỏi, Quân đang ấp ủ về một cửa hàng riêng cho mình trong một ngày không xa. Biết sẽ là còn khó khăn và những ngày đầu lập nghiệp sẽ nhiều gian nan nhưng qua buổi diễn thuyết hôm nay Quân như có thêm sức mạnh và sự tự tin bởi em được Nick chia sẻ quan điểm sống: “Dù bạn có vấp ngã hàng trăm lần thì cũng đừng bỏ cuộc. Trong cuộc đời không có khuyết tật nào lớn hơn quyết định đầu hàng số phận”.

Các khán giả là người khuyết tật tham gia chương trình giao lưu.
Các khán giả là người khuyết tật tham gia chương trình giao lưu.

Câu chuyện của “Nick, bạn và tôi” còn là sự gặp gỡ đồng cảm giữa Nick và người thanh niên Chu Vĩnh Đức – đại biểu duy nhất của Nghệ An từng được chọn để tham dự Đại hội khuyết tật châu Á Thái Bình Dương. Với Nick, anh cảm phục người bạn Việt Nam vì dù không được đến trường, điều kiện kinh tế khó khăn nhưng anh vẫn tự học, trở thành một họa sỹ giỏi và nhiều năm tình nguyện dạy tiếng Anh cho các trẻ em nghèo. Còn với Chu Vĩnh Đức, anh trọng cái tài và nghị lực phi thường của Nick bởi anh biết rằng: “Tôi may mắn hơn Nick vì tôi vẫn còn có tay và tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể vượt lên chính mình. Trong hoàn cảnh khó khăn hơn tôi, chắc chắn Nick đã phải cố gắng hơn rất nhiều lần”. Trên sân khấu Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Nick cũng đã tiến đến gần thể hiện sự âu yếm cậu bé Nguyễn Đình Nhẫn, học sinh lớp 11A8, Trường Nguyễn Duy Trinh – Nghi Lộc. Chuyện về Nhẫn, dù cụt cả hai tay nhưng vẫn học, vẫn hòa đồng ở lớp học bình thường. Chia sẻ với Nhẫn, Nick khẳng định: “Khi em chia sẻ câu chuyện của mình, nghĩa là em đang tạo được sự thay đổi ở nhiều người hơn chính những điều em tưởng đó”.

Cuộc giao lưu “Nick, bạn và tôi” ở thành Vinh chỉ gói gọn đúng hai tiếng cho cả hai nội dung diễn thuyết và giao lưu. Thời gian có thể còn quá ngắn, chưa đủ để Nick nói được hết cảm xúc và suy nghĩ của mình. Từng đó, cũng không thể khái quát được hết hành trình kỳ diệu mà Nick và rất nhiều người bạn đồng cảnh ngộ của mình đã trải qua. Tuy nhiên, với những ai đã được tham gia, được theo dõi, họ biết rằng đã nhận được rất nhiều từ chương trình này và Nick đã nhân lên tinh thần trách nhiệm của mỗi người, đối với chính mình và với xã hội. Chương trình cũng đưa ra một triết lý, đó là “hãy sống cho cuộc sống ý nghĩa hơn và đừng bao giờ từ bỏ khát vọng”, để rồi những hạt mầm “tình yêu và trách nhiệm” được gieo, chắc chắn sẽ “nở hoa hạnh phúc” đến với mọi người.

Mỹ Hà – Đào Tuấn