U14 Sông Lam Nghệ An: Viết tiếp giấc mơ vô địch

07/07/2015 09:37

(Baonghean) - Trong khi các cầu thủ đội 1 đang nỗ lực hết mình ở V-League, các cầu thủ đàn anh U17 toàn quốc đang thăng hoa ở Cúp Thái Sơn Nam thì các cầu thủ U14 SLNA cũng đang phiêu lưu cùng giấc mơ vô địch ở Vòng chung kết Hội khỏe phù đổng toàn quốc Cúp Milo tại Bình Dương.

Đây là giải đấu nằm trong hệ thống Hội khỏe phù đổng toàn quốc của ngành Giáo dục dành cho những đội bóng lứa tuổi U15. Sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại khu vực phía Bắc, các cầu thủ SLNA tự tin bước vào vòng chung kết ở Bình Dương với các đối thủ rất mạnh ở bảng D gồm PVF, An Giang và Bình Định. Trong đó, các cầu thủ PVF là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch của giải đấu năm nay. Ở trận đấu mở màn, SLNA đã hòa kịch tính PVF với tỷ số 2 - 2. Ngày 6/7, các cầu thủ xứ Nghệ gặp đội bóng miền Tây An Giang. Trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, SLNA chỉ chơi với thế trận một chiều, bóng chỉ lăn trên sân của An Giang. Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, HLV Lê Văn Hùng đã chỉ đạo các học trò thi đấu quyết liệt, hết mình và liên tục tạo ra những cơ hội “ngon ăn” trước khung thành của An Giang. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3 - 0 nghiêng về đội bóng xứ Nghệ. Các cầu thủ An Giang thua một cách tâm phục, khẩu phục trước SLNA. Trong khi đó, các cầu thủ xứ Nghệ phần nào đã thể hiện được đẳng cấp của mình với lối chơi đa dạng, những pha đập nhả tinh tế và khả năng cầm trịch trận đấu. Với chiến thắng này, U14 SLNA đang có được 4 điểm, bằng điểm với Bình Định. Trong trận đấu tiếp theo, SLNA có quyền tự quyết khi gặp Bình Định. Chỉ cần 1 trận hòa trước đội bóng này, SLNA sẽ có mặt ở vòng trong và khi đó, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch là VPF sẽ bị loại bởi trước đó, VPF thất thủ 1 - 2 trước Bình Định. Trận đấu với Bình Định sẽ diễn ra vào ngày hôm nay (7/7). HLV Lê Văn Hùng khẳng định, đây là trận cầu khó khăn bởi Bình Định là đội bóng mạnh, có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt và đã chứng minh được khả năng vượt trội của mình qua trận thắng VPF.

Một pha tấn công của cầu thủ SLNA (giữa) trong trận gặp An Giang .
Một pha tấn công của cầu thủ SLNA (giữa) trong trận gặp An Giang .

Dù các cầu thủ SLNA đang ít tuổi nhưng dàn cầu thủ xứ Nghệ đều là những người giàu tiềm năng, đã từng chơi bóng, tập luyện với nhau trong một thời gian dài ở “lò” SLNA. Đặc biệt, chính đội hình này năm trước đã vô địch Giải U13 Cúp Yamaha toàn quốc, được đại diện cho Việt Nam sang Nhật Bản du đấu. Mặc dù ông Nguyễn Hồng Thanh và cả HLV Lê Văn Hùng đều khẳng định mục tiêu của mình ở giải đấu là cọ xát, học hỏi để nuôi tham vọng vô địch U15 vào năm sau. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ SLNA do đội trưởng Công Thuận làm thủ lĩnh với những cầu thủ sẵn sàng bùng nổ như Trần Quốc Thành chắc chắn không chỉ dừng lại ở mục tiêu đó. Tất cả đều thể hiện quyết tâm cao độ, sẽ vượt qua vòng bảng để cạnh tranh ngôi vị cao nhất của giải đấu năm nay.

Một tín hiệu đáng mừng là tất cả các cầu thủ U14 đang dự giải đấu này đều là những em nhỏ đã được phát hiện ở Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An cách đây 2 - 3 năm. Sau khi được tuyển chọn, những cầu thủ nhí đến từ các huyện, thành, thị trong tỉnh đã từng bước trưởng thành, được lò SLNA ký hợp đồng tập luyện chuyên nghiệp và đã mang vinh quang về cho tỉnh bằng chức vô địch năm 2014. Hi vọng rằng, ở Vòng chung kết Cúp Milo năm nay, các cầu thủ trẻ SLNA sẽ tiếp tục làm nên chuyện, viết tiếp giấc mơ vô địch để khẳng định sức mạnh và truyền thống của lò đào tạo SLNA.

Nguyên Khoa