Hai ông lão
(Baonghean) - Hai ông lão, một người đã 88 tuổi, một người 86 tuổi, ngày ngày sống nương tựa vào nhau trong ngôi nhà nhỏ cô quạnh.
Ấy là gia cảnh của hai anh em ruột ông Nguyễn Nhã và Nguyễn Thỏa hiện trú tại xóm 8, xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu). Cả hai đều không có con cái. Mặc dù đã được hưởng chính sách hộ nghèo nhưng để trang trải cuộc sống, ông Nhã vẫn phải bươn trải ngoài đường. Mỗi buổi chợ phiên, ông Nhã lại đi mua chổi lau, chổi rễ về rồi hàng ngày dắt xe đạp len lỏi khắp nơi bán. Mỗi ngày ông bán được từ 2 - 5 cái chổi, mỗi chổi lãi từ 1 - 2 nghìn đồng. Vất vả là thế, nhưng về đến nhà ông Nhã cũng không được nghỉ ngơi mà còn phải chăm sóc em trai vì ông Thỏa bị lú lẫn nặng, hầu như không còn nhận biết gì, không nói năng được nữa, chỉ ngồi một chỗ...
![]() |
Hai anh em ông Nguyễn Nhã. |
Ngôi nhà nhỏ của hai anh em già cả này quả không có vật dụng gì đáng giá, chỉ có hai cái quạt cũ rích từ đời nào chạy kêu lọc sọc, một nồi cơm điện hoen gỉ và vài vật dụng của người ta bỏ đi ông Nhã xin về sửa dùng lại. Do không đủ sức dọn dẹp nên trong nhà rất bừa bộn, hôi hám. Ông Thỏa chốc lở đầy người. Bản thân ông Nhã cũng không còn thật sự minh mẫn nữa. Ông kể, các anh trai của ông, người thì mất khi chưa lập gia đình, người thì không có con nên ông cũng không có người cháu ruột nào để nương tựa khi trái gió trở trời. Mấy hôm nay bị đau răng nhưng ông cũng không dám mua thuốc, thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo mỗi tháng chỉ lấy thuốc một lần. Ông cũng chưa bao giờ đi bệnh viện khám vì không có ai đưa đi và cũng không biết làm thủ tục như thế nào...
Chuyện thế thôi. Mong mọi người có tấm lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ hai anh em ông Nhã...
Thanh Thủy
(Đài TT-TH Hoàng Mai)