Thành Vinh đêm không ngủ vì U23 Việt Nam
(Baonghean.vn) - Dù đồng hồ đã chỉ qua 0h ngày 24/1 nhưng cả thành Vinh vẫn không ngủ, khắp các tuyến đường, tiếng reo hò vẫn nào nức, màu cờ đỏ sáng rực vì U23 Việt Nam.
![]() |
Mọi ngả đường rực sáng và tràn ngập người đổ ra cùng với tiếng reo hò. Ảnh: Lê Thắng |
![]() |
Niềm phấn khích tưởng như đến tột cùng trước chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23. Ảnh: Lê Thắng |
![]() |
Nhiều nhất chính là sắc cờ đỏ, rực rỡ trong đêm. Ảnh: Lê Thắng |
![]() |
Bằng tất cả các loại phương tiện, và với tất cả những gì phát ra âm thanh đều được huy động để đưa ra đường trong niềm vui lớn. Ảnh: Lê Thắng |
![]() |
Từ nhóm người diễu hành đi bộ... Ảnh: Lê Thắng |
![]() |
Đến xe máy... Ảnh: Lê Thắng |
![]() |
Đến ô tô... Ảnh: Lê Thắng |
![]() |
Thậm chí cả xe lôi vốn dùng chở hàng cũng được huy động để chở người ra đường cổ vũ. Ảnh: Lê Thắng |
![]() |
Có nhiều người đốt pháo sáng trong niềm phấn khích. Ảnh: Lê Thắng |
![]() |
Còn cổ động viên này thì đứng trên nóc ô tô với biểu tượng chiếc cup chiến thắng trên tay. Ảnh: Lê Thắng |
![]() |
Tất cả tạo thành một dòng chảy cuồn cuộn niềm vui tỏa đi khắp các con đường thành phố. Ảnh: Lê Thắng |
![]() |
Vất vả nhất là những chiến sỹ công an trong đêm không ngủ của người dân thành Vinh. Ảnh: Lê Thắng |