 |
Cái màu hồng sáng của những đóa hoa mười giờ ngay bên thềm nhà luôn đem đến một cảm giác hân hoan. Ảnh: Lương Thanh Hải |
 |
Những đóa tóc tiên, hay còn gọi là hoa móng tay cũng thường mọc từng khóm trước hiên nhà. Ảnh: Lương Thanh Hải |
 |
Sắc chói đỏ của hoa râm bụt trên bờ dậu. Ảnh: Quốc Đàn |
 |
Vẻ mong manh của hoa xuyến chi. Ảnh: Lương Thanh Hải |
 |
Hoa xuyến chi thường mọc hoang bên đường. Ảnh: Quốc Đàn |
 |
Ngỡ ngàng với vẻ đẹp hoa dong riềng. Ảnh: Quốc Đàn |
 |
Hoa xấu hổ, hay còn gọi là hoa trinh nữ. Ảnh: Quốc Đàn |
 |
Hoa xương rồng. Ảnh: Quốc Đàn |
 |
Hoa cúc dại. Ảnh: Quốc Đàn |
 |
Hoa đậu. Ảnh: Quốc Đàn |
 |
Hoa bèo tây hay còn gọi lục bình. Ảnh: Quốc Đàn |
 |
Hoa lau phơ phất bên bãi bồi ven sông. Ảnh: Quốc Đàn |
 |
Sắc tím hoa mua. Ảnh: Quốc Đàn |
 |
Dã quỳ vàng rực những triền đồi hoang. Ảnh: Lương Thanh Hải |
 |
Hoa súng. Ảnh: Lương Thanh Hải |
 |
Và không chỉ có hoa, những lá cỏ cũng đẹp ngỡ ngàng. Trong ảnh: Một chú bọ ngựa đang đậu trên một nhành lá. Ảnh: Quốc Đàn |
 |
Chú cào cào này làm cho chiếc lá cỏ sinh động hẳn lên. Ảnh: Quốc Đàn |
Lương Thanh Hải - Quốc Đàn