Lời cảm tạ

Chồng Nguyễn Trọng An và con cháu đồng cảm tạ 23/05/2022 08:24

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng, Kho bạc, Bảo hiểm tỉnh

- Trường Đại học Vinh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Sài Gòn; Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo: Bộ GD&ĐT, các cơ quan trực thuộc Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.

- Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vinh và các huyện, thị xã; các phòng, ban, trường học đóng trên địa bàn.

- Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trung Đô, thành phố Vinh.

- Ban cán sự và bà con nhân dân khối 6, phường Trung Đô, thành phố Vinh.

- Bạn bè, thân bằng quyến thuộc gần xa đã gửi vòng hoa, đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa hương hồn vợ, mẹ, bà chúng tôi:

NGUYỄN THỊ QUYẾN

Sinh năm 1946.

Nguyên quán: Xã Cấp Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Trú quán: Nhà số 4, ngõ 18, đường Phượng Hoàng, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tạ thế vào hồi 0 giờ 24 phút, ngày 18/5/2022 (tức ngày 18 tháng 4 năm Nhâm Dần) về cõi vĩnh hằng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất xin niệm tình lượng thứ.

Chồng Nguyễn Trọng An và con cháu đồng cảm tạ