Xã hội

Chia sẻ khó khăn ở vùng ngập lũ Hưng Nguyên

An Nam 24/09/2024 20:07

Nước lũ bao vây, cuộc sống của người dân vùng lũ Hưng Nguyên gặp nhiều khó khăn.

bna_1(4).jpg
Theo người dân địa phương, ngày hôm nay, nước lũ ở các xóm bị ngập tại các xã Châu Nhân, Hưng Lợi (Hưng Nguyên)... ngoài đê sông Lam vẫn đang xuống chậm. Nhiều xóm làng vẫn bị nước bao vây. Đường liên xóm ở thôn Phú Xuân xã Châu Nhân có nơi lội sâu đến bụng, đặc biệt là khu vực gần sông. Ảnh: An Nam
bna_2(5).jpg
Nước lũ bao vây, cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, đặc biệt là việc giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Những ngày này, bà con ở đây thường dùng thuyền nhỏ để di chuyển. Ảnh: An Nam
bna_3..jpg
Một số em học sinh ở xã Châu Nhân đi học phải vượt qua những đoạn đường ngập lũ đến đầu gối, tiềm ẩn không ít rủi ro. Ảnh: An Nam
bna_5.jpg
Một người dân xóm 7, xã Châu Nhân chia sẻ: Nước lũ đã bao vây nhà ông từ 5 ngày nay, các con và cháu đã di chuyển lên trú ở nhà phía trong đê để đảm bảo an toàn. Hằng ngày ông chèo thuyền tôn đi thả lưới cải thiện bữa ăn. Ảnh: An Nam
bna_6.jpg
Cùng với việc chia sẻ khó khăn giữa người dân vùng lũ với nhau, một số tập thể, cá nhân, nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đã có mặt sớm ở vùng lũ Hưng Nguyên để thăm hỏi, trao quà động viên bà con. Ảnh: An Nam
bna_7(1).jpg
Nhiều phần quà gồm mì tôm, bánh keo, nước uống... được vận chuyển bằng thuyền phao đến tận từng hộ dân vùng lũ để trao tặng kịp thời cho các hộ dân. Ảnh: An Nam
bna_8..jpg
Quà từ thiện được các hội, nhóm ưu tiên trao tặng cho các xóm, các hộ bị ngập sâu, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Ảnh: An Nam
bna_9.jpg
Được biết, ngày 24/9, nhóm thiện nguyện "Những trái tim" ở giáo xứ Mỹ Dụ, xã Châu Nhân phối hợp cùng nhóm thiện nguyện ở Hà Tĩnh đã dùng 5 con thuyền để đi trao quà cho bà con vùng lũ Hưng Nguyên. Ảnh: An Nam
bna_10.jpg
"Một miếng khi đói bằng một gói khi no", giữa lúc nước lũ ngập tứ bề, bà con vùng lũ thấy ấm lòng khi có các tổ chức, cá nhân, hội nhóm thiện nguyện đến trao quà, động viên. Ảnh: An Nam
bna_11.jpg
Anh Hoàng Kim Long ở xã Châu Nhân tham gia trong đoàn thiện nguyện cho biết: Trước khi tổ chức đi trao quà, chúng tôi đã khảo sát tình hình thực tế lũ lụt tại địa phương. Bản thân tôi đêm nay đã đi ra Hà Nội để mổ tay, tháo đinh vì tai nạn điện giật, nhưng hôm nay, tôi vẫn chèo thuyền cùng anh em trong đoàn đi trao quà, động viên bà con các xóm bị ngập lũ. Ảnh: An Nam

An Nam