Kinh tế

Cận cảnh ngôi nhà tiền tỷ chỉ ở được 6 ngày đã bị sập do sạt lở đất ở huyện Tương Dương

Đình Tuân 26/09/2024 09:33

Đó là căn nhà của gia đình anh Lô Văn Mạo, ở bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng (Tương Dương) mới vào ở được 6 ngày đã bị vùi lấp, do mưa lớn gây sạt lở đất.

2 (10)
Tìm đến gia đình anh Lô Văn Mạo, trú tại bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng (Tương Dương), trước mắt chúng tôi là người đàn ông hao gầy, nước da ngăm đen, thẫn thờ nhìn ngôi nhà bị đất, đá vùi lấp. Anh Mạo buồn rầu cho biết: "Trước đây, cả nhà anh phải sống trong căn nhà xiêu vẹo, mưa xuống là nước dột chảy lênh láng. Sau hàng chục năm lam lũ với nghệ thợ xây, dành dụm ít tiền và vay mượn thêm xây căn nhà kiên cố để gia đình có chỗ trú nắng, trú mưa ổn định. Sau nhiều tháng xây dựng, ngày 15/9, gia đình tôi tổ chức tân gia. Mới vào ở được 6 ngày thì chiều 21/9, sau những ngày mưa lớn kéo dài, hàng trăm khối đất, đá từ trên núi phía sau nhà sạt xuống, vùi lấp căn nhà”. Ảnh: Đình Tuân
1 (14)
Được biết, tổng chi phí xây dựng căn nhà hết gần 1 tỷ đồng, trong đó, tiền đi vay ngân hàng và anh em, họ hàng là hơn 400 triệu đồng. Giờ đây, cả sản nghiệp coi như mất trắng, hiện tại nhà tôi đã phải ở nhờ nhà người thân Ảnh: Đình Tuân
5 (6)
Theo ghi nhận tại hiện trường, phía sau lưng nhà của anh Mạo đất, đá vùi lấp tận mái nhà, những bức tường phía sau nhà đã bị xé toạc bởi áp lực đất, đá đổ từ trên núi xuống. Những mảng tường, đất, đá, sắt thép nằm ngổn ngang. Ảnh: Đình Tuân
6 (6)
Kết cấu của ngôi nhà gần như bị phá vỡ hoàn toàn, không thể nào khắc phục, sửa chữa được. “Gia đình có 3 người con, 2 người con lớn cũng đã đi làm thuê ngoài Bắc. Thấy các con cũng đi làm thuê được rồi, nên hồi đầu năm tôi quyết định mạnh dạn vay hơn 400 triệu đồng để dựng nhà, nhưng không ngờ nhà vừa xây xong đã bị sập”, anh Lô Văn Mạo cho biết. Ảnh: Đình Tuân
4 (9)
Gia đình anh Mạo, chị Thu là một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn địa bàn huyện Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân
8 (1)
Đã gần 1 tuần trôi qua, song vợ chồng anh Mạo vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng khi ngôi nhà mà vợ chồng chị cố gắng chắt chiu, làm lụng bao năm nay chỉ trong tích tắc đã bị đất, đá vùi lấp. Không chỉ có nhà anh Mạo mà ngay bên cạnh còn có nhà của anh Lương Văn Sơn cũng bị thiệt hại khá nặng nề. Mong muốn lớn nhất của gia đình anh Mạo và gia đình anh Sơn là được cấp trên quan tâm, hỗ trợ, bố trí tái định cư ở nơi khác để được sống an toàn. Ảnh: Đình Tuân

Đình Tuân