Pháp luật

Lời xin lỗi muộn màng của cựu nhân viên văn phòng đất

Trần Vũ - Đặng Nguyễn 21/10/2024 12:19

Lạm dụng công việc của mình là nhân viên hợp đồng tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất, Nguyễn Quang Trường đã nhận tiền làm hồ sơ, thủ tục tách thửa, cấp bìa đỏ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất... cho người dân rồi lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.

Thủ đoạn lừa đảo của nhân viên chi nhánh văn phòng đất

Nguyễn Quang Trường (30 tuổi), trú xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp là nhân viên hợp đồng lao động tại Bộ phận kỹ thuật địa chính, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Quỳ Hợp từ ngày 1/4/2021 đến tháng 10/2022. Trường được giao nhiệm vụ giúp việc trích lục đo vẽ bổ sung địa chính các thửa đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Sau một thời gian ngắn làm việc, từ tháng 4/2021, Trường được nhiều người dân xã Đồng Hợp và một số xã lân cận nhờ làm các thủ tục về đất đai. Sau khi làm xong thủ tục và được cấp “bìa đỏ”, người dân thường “bồi dưỡng” cho Trường từ 5 đến 10 triệu đồng.

Khoảng tháng 9/2021, do chơi “tài xỉu” trên mạng thua lỗ, Trường nảy sinh ý định lừa đảo. Thủ đoạn của Trường là nhận tiền của người dân rồi hứa làm các thủ tục liên quan đến đất đai như tách bìa, cấp “bìa đỏ”, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của người dân, đối tượng này lại dùng để đánh bạc trên mạng.

1. ảnh pv
Bị cáo Nguyễn Quang Trường. Ảnh: Trần Vũ

Đơn cử, khoảng cuối tháng 10/2021, do tin tưởng Trường làm việc tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Quỳ Hợp có thể làm thủ tục về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên anh Hoàng Văn T. đã nhờ cán bộ này làm “bìa đỏ” cho 3 thửa đất.

Sau khi trao đổi, anh T. đã chuyển vào tài khoản của Trường số tiền 95 triệu đồng, trong đó 30 triệu đồng là tiền nộp thuế, lệ phí và tiền công của Trường, số tiền còn lại là làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, “bìa đỏ”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Trường đã sử dụng để chơi “tài xỉu” trên mạng mà không làm thủ tục cho anh T.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Trường đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Xuân H. (SN 1978, trú xã Tam Hợp) 50 triệu đồng. Khoảng đầu tháng 9/2022, do tin tưởng vào công việc Trường đang làm nên anh H. đã nhờ cán bộ này làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ bìa đỏ sang bìa hồng), chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Trường nói với anh H. các thủ tục trên có chi phí 100 triệu đồng và hẹn trong 2 tháng sẽ làm xong các thủ tục theo yêu cầu của anh H.

Tin tưởng nên ngày 10/9/2022 anh H. đã chuyển 50 triệu đồng cho Trường. Số tiền trên, Trường đã sử dụng để chơi tài xỉu trên mạng hết mà không làm thủ tục gì liên quan đến đất đai cho anh H.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11/2021 đến ngày 6/10/2022, Nguyễn Quang Trường đã lạm dụng công việc của mình để nhận tiền làm các thủ tục liên quan đến đất đai chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng của 39 người dân.

Ngày 6/10/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An chấm dứt hợp đồng công việc với Nguyễn Quang Trường. Thế nhưng, Trường che giấu việc mình đã nghỉ việc để tiếp tục nhận tiền, làm các thủ tục về đất đai, lừa đảo 20 người dân, chiếm đoạt gần 1,1 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Nguyễn Quang Trường lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt của các bị hại là gần 4 tỷ đồng.

Với hành vi phạm tội như trên, Nguyễn Quang Trường bị truy tố và đưa ra xét xử về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Lời xin lỗi muộn màng

Tại phiên tòa mới diễn ra, bị cáo Trường đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai, thời gian đầu có giúp một số người dân làm các thủ tục liên quan đến đất đai thành công. Sau đó, vì đánh bài trên mạng và chơi tiền ảo thua lỗ nên bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo hòng gỡ gạc lại số tiền đã mất. Tuy nhiên, càng chơi bị cáo càng thua lỗ dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Bên cạnh đó, bị cáo còn khai đã dùng một số tiền đầu tư các lô đất dưới hình thức “lướt cọc”, nhưng sau đó do bỏ cọc nên mất nhiều tiền. Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra được các bằng chứng liên quan đến lời khai này.

2.ảnh pv
Đông đảo bị hại liên quan đến vụ án đến tham dự phiên xét xử. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo trình bày trước tòa, sau khi sự việc vỡ lở, gia đình đã bán đi một số tài sản để “cứu” bị cáo nhưng hiện vẫn chưa khắc phục hết. Trình bày với HĐXX bị cáo cho hay, bố mẹ đã lớn tuổi nên không làm được việc nặng, kinh tế gia đình đã kiệt quệ. Bị cáo trình bày hiện không còn khả năng trả nợ cho các bị hại và hẹn khi nào ra tù sẽ kiếm tiền trả dần.

Trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo Trường gửi lời xin lỗi tới cơ quan cũ vì hành vi lừa đảo của bản thân đã làm ảnh hưởng tới đơn vị và những người liên quan. Bị cáo cũng xin lỗi người thân và các bị hại trong vụ án. Nhắc đến người thân, bố mẹ, bị cáo cúi đầu, thể hiện sự hối hận…

Trường là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Được bố mẹ cho ăn học, có công việc nhiều người mơ ước, thế nhưng vì mê đỏ đen, đánh bài qua mạng mà thanh niên này ngày càng lún sâu vào con đường sai trái. Để khi nhận ra thì Trường đã đánh mất tất cả từ gia đình, công việc, tiền bạc và quan trọng nhất là danh dự. Bị cáo hiểu rõ với khoản tiền lớn như vậy thì người thân khó lòng thay mình trả hết cho bị hại. Do vậy, tại phiên tòa bị cáo đã gửi lời xin lỗi tới các bị hại và xin cơ hội được trả nợ dần.

Hàng chục bị cáo đến tham dự phiên tòa hôm ấy ai cũng buồn rầu. Bởi, số tiền hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu đồng mà họ đưa cho Trường đối với người dân sinh sống ở miền núi như họ là rất lớn. Chỉ vì thiếu hiểu biết, tâm lý ngại đi làm các thủ tục liên quan đến đất đai mà họ đã bị lừa mất số tiền tích góp nhiều năm trời. Do đó, ai cũng mong muốn sớm lấy lại số tiền đã bị lừa đảo.

Sau quá trình xét xử, tòa nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã vi phạm pháp luật, đã lừa đảo lấy tiền của người khác. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quang Trường 15 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt chung buộc bị cáo phải chịu mức án 25 năm tù.

Vì lòng tham, mê trò đỏ đen mà Trường đã trượt dài trong sai lầm. Giờ đây, cái giá mà cựu nhân viên văn phòng đất phải nhận là bản án 25 năm tù và đánh mất tuổi trẻ, thanh xuân trong tù tội. Sự hối hận và những lời xin lỗi của bị cáo tại phiên tòa đã trở nên muộn màng. Bản án dành cho bị cáo cũng là bài học chung cho những ai đang u mê lạc lối trong cờ bạc, trò đỏ đen, hãy biết dừng lại trước khi quá muộn.

Trần Vũ - Đặng Nguyễn