Bản án cho 'ác nữ' lừa bán em họ sang xứ người
Mờ mắt trước những đồng tiền bất chính mà Vi Thị Hà đã nhẫn tâm lừa bán cả em họ sang xứ người. Còn Lô Thị Hà Trang từ nạn nhân của vụ mua bán người lại trở thành kẻ nhiều lần bán trẻ em. Lòng tham của các bị cáo đã đẩy cô bé hơn 12 tuổi phải sống cảnh tủi nhục nơi xứ người khi 3 lần bị bán cho 3 người đàn ông lấy làm vợ.
Lừa bán em họ sang xứ người
Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo gồm Vi Thị Hà (SN 1986) và Lô Thị Hà Trang (SN 2002) cùng trú xã Yên Thắng, huyện Tương Dương về tội “Mua bán trẻ em”. Nạn nhân trong vụ án là em Tình Thị M. X. (SN 2004). Thời điểm bị đưa sang xứ người bán, em mới hơn 12 tuổi.

Vụ mua bán trẻ em xảy ra cách đây gần 8 năm, bắt đầu từ ý muốn tìm việc cho con của bà Chu Thị Phỏng – mẹ của em X. Đó là vào tháng 6/2017, do con gái đã nghỉ học nên bà muốn tìm cho con việc trông trẻ hoặc làm osin. Người mẹ này đã tìm gặp Vi Thị Hà (là con của em trai bà) để đặt vấn đề và được người phụ nữ này hứa sẽ giúp tìm việc.
Biết Lô Thị Hà Trang lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc, nên Hà gọi điện hỏi việc làm cho em X. Qua điện thoại, Trang cho biết, sang Trung Quốc chỉ lấy chồng, không có việc gì làm cả. Người phụ nữ này cũng cho biết, nếu gia đình nào đồng ý cho con gái sang bên đó lấy chồng thì sẽ có 100 triệu đồng, còn người môi giới sẽ nhận 15 triệu đồng tiền công. Nghe vậy, Hà đồng ý.
Sau đó, Hà tìm gặp bà Phỏng và nói dối đã tìm được việc cho em X. Tin tưởng nên bà Phỏng đồng ý cho con gái xuất ngoại. Ngày 10/6/2017, Vi Thị Hà đón em X. rồi bắt xe ra TP. Móng Cái (Quảng Ninh). Sau đó, Trang đã nhờ người đưa em X. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, còn Hà thì quay về nhà.
Tại xứ người, sau ít ngày đưa em X. về nhà mình sinh sống, Trang đã bán cô bé cho một người đàn ông sinh năm 1994 ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) lấy làm vợ với giá 314 triệu đồng. Sau đó, Trang nhờ người đưa về cho Hà 115 triệu đồng. Từ số tiền trên, Hà đưa cho gia đình em X. 100 triệu đồng, còn 15 triệu đồng thì bỏ túi.
Đến năm 2019, Trang tiếp tục bán em X. cho người đàn ông Trung Quốc thứ 2 mua về làm vợ giá 8,3 vạn nhân dân tệ (khoảng 275 triệu đồng). Điều cay đắng là sau gần 2 năm bị bán cho người chồng thứ 2, em X. tiếp tục bị 1 người phụ nữ khác bán cho người đàn ông thứ 3 mua về làm vợ.
Chuỗi ngày bi kịch của nạn nhân chỉ kết thúc khi em được Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh Việt Nam giải cứu, đưa về nhà vào tháng 4/2022. Đến ngày 7/8/2024, nạn nhân viết đơn tố cáo các đối tượng tới công an. 4 ngày sau, Vi Thị Hà và Lô Thị Hà Trang đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra xác định, thời điểm Hà và Trang thực hiện hành vi phạm tội lần thứ nhất, em X. mới 12 tuổi, 6 tháng, 25 ngày. Do đó, 2 bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Mua bán trẻ em".
Từ nạn nhân thành kẻ mua bán người
Trước bục khai báo, 2 bị cáo thừa nhận hành vi đưa bị hại sang Trung Quốc bán. Bị cáo Trang khai, bản thân từng bị người khác lừa bán sang Trung Quốc. Quá trình sinh sống bên đó, bị cáo đã câu kết với đối tượng ở nhà để tìm kiếm các cô gái với mục đích đưa sang Trung Quốc bán. Bị cáo thừa nhận vì hám lợi mà bản thân từ nạn nhân trở thành kẻ thực hiện hành vi phạm tội mua bán người.
Trong vụ án này bị cáo Trang khai chỉ hưởng lợi 6 triệu đồng. Nguyên do là sau khi em X. bỏ đi, người chồng đầu đã tìm bị cáo đòi lại tiền. Do đó, bị cáo phải trả lại cho người đàn ông đó 5,5 vạn nhân dân tệ. Đến khi em X. bị bán cho người mua lần thứ 3 thì chồng thứ 2 đã tìm gặp Trang đòi lại tiền. Bị cáo Trang khai nhận đã phải trả lại cho người này 4 vạn nhân dân tệ.
Đồng phạm trong vụ án, bị cáo Hà nhiều lần rơi nước mắt, thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi của bản thân. Bị cáo khai nhận giữa mình và gia đình bị hại có mối quan hệ họ hàng. Tuy nhiên, vì hám tiền bị cáo đã lừa mẹ của em X. đã tìm được việc làm như yêu cầu. Sau đó, bị cáo đã câu kết với Trang đưa bị hại sang bên kia biên giới để bán. Bị cáo này khai chỉ đưa em X. sang Trung Quốc, còn chuyện bên đó bị hại nhiều lần bị bán làm vợ thì bị cáo không rõ.
Vi Thị Hà thể hiện sự hối hận vì sai lầm của bản thân. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường tổn thất tinh thần cho bị hại 6 triệu đồng. Ngay tại phiên tòa, chồng của bị cáo này tiếp tục bồi thường thêm cho bị hại 5 triệu đồng. Như vậy, tòa ghi nhận bị cáo Hà đã bồi thường cho bị hại 11 triệu đồng. Còn bị cáo Trang đã tác động gia đình bồi thường 3 triệu đồng cho bị hại.
Giá đắt phải trả
Tham dự phiên tòa, bị hại yêu cầu 2 bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần 100 triệu đồng. Cũng thông qua phiên xét xử, cuộc đời bầm dập của sơn nữ được tái hiện lại khiến nhiều người xót xa.
Theo lời kể của người thân, em X. được vợ chồng bà Phỏng nhận nuôi từ khi còn đỏ hỏn. Vợ chồng bà Phỏng vì hiếm muộn nên bao nhiêu tình thương đều dành cho đứa con gái nuôi. Sau khi con nghỉ học, vì muốn tìm việc cho con nên bà đã nhờ cậy người họ hàng. Nhưng người mẹ ấy không ngờ rằng mình đã bị người thân lừa.

Sau khi con bị đưa sang nước ngoài, họ không có tin tức của con gái. Vì không biết tiếng Kinh, hoàn cảnh lại khó khăn nên vợ chồng bà không có điều kiện đi tìm con. Mãi sau này bà mới biết thông tin về con nhưng đành bất lực. Cho đến khi con gái được một tổ chức bảo vệ trẻ em giải cứu, đưa về bàn giao cho gia đình, họ mới biết những khổ cực mà con gái phải trải qua sau hơn 5 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.
Theo lời kể của bị hại, khi bị bán cho người chồng đầu, em rất sốc vì lúc đó còn nhỏ tuổi. Những bất đồng về ngôn ngữ khiến cuộc sống của em càng khó khăn hơn. Trong hoàn cảnh đó, em buộc phải học tiếng bản địa để có thể giao tiếp, sinh hoạt.
Nhưng sau thời gian cố gắng, vì chán nản cuộc sống bị quản thúc, sống với người chồng không có tình cảm nên em X. bỏ đi. Sau đó, em lại bị bán cho người chồng thứ 2. Nhưng cũng như lần đầu, em phải chịu sự quản thúc từ chồng và gia đình chồng. Cuộc sống một mình nơi đất khách càng khiến em chán nản, X. quyết bỏ trốn. Thế nhưng, vòng luẩn quẩn lại lặp lại khi em bị một người phụ nữ khác bán làm vợ người đàn ông thứ 3.
Hơn 5 năm với 3 lần bị bán làm vợ quả là sự tủi nhục đối với một cô gái trẻ. Chỉ khi được giải cứu về nhà, đoàn tụ cùng người thân, X. mới bình tâm lại. Sau đó, cô đã làm đơn tố cáo công an những kẻ đã bán mình.
Trải qua những ngày tháng tủi nhục nơi xứ người, như cô X. chia sẻ, điều may mắn đối với mình là chưa có con. Do đó, khi trở về nước, cô không phải trăn trở như nhiều người phụ nữ khác, phải xa con khi trở về. Hiện cô đang làm việc tại một tỉnh phía Bắc.
Cô gái này tâm sự muốn đi làm để kiếm tiền nuôi bản thân và quên đi quá khứ đau buồn. Thông qua phiên tòa, cô cũng muốn nhắn nhủ tới nhiều cô gái khác hãy cẩn trọng khi tìm việc làm, nhất là trước những lời hứa hẹn, việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.
Riêng với những kẻ đã thực hiện hành vi mua bán trẻ em, sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi Thị Hà 10 năm tù, bị cáo Lô Thị Hà Trang 5 năm tù. Về phần dân sự, tòa buộc 2 bị cáo phải cùng chịu trách nhiệm bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng (được trừ đi số tiền đã bồi thường).
Phiên tòa kết thúc, X. vội vã ra hành lang tòa lấy hành lý mang theo sẵn để bắt xe ra Bắc làm việc. Giữa sân tòa rộng lớn, trong cơn mưa rả rích hình ảnh cô gái trẻ tất bật kéo theo hành lý để tiếp tục mưu sinh khiến nhiều người xót xa.
Mong rằng, sau những biến cố, cô sẽ tìm được bình yên và vững bước tiếp tục hành trình cuộc sống, dù trước mắt còn nhiều khó khăn…