37 năm sự kiện Gạc Ma: 'Thấy bóng hình cha giữa biển trời Trường Sa'
Mùa hè năm ngoái, anh Nguyễn Đình Thế, 40 tuổi, ở thôn Tây Thôn, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là con trai liệt sĩ Gạc Ma được tham gia cùng Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình thăm huyện đảo Trường Sa.
Khoảnh khắc tàu ngang qua đảo Gạc Ma, anh Thế không bao giờ quên.
Giữa biển trời Trường Sa, anh cảm nhận được bóng hình người cha- liệt sĩ Nguyễn Đình Doãn, hy sinh khi cùng đồng đội giữ đảo Gạc Ma năm 1988 đang ở bên mình.

Năm 1985, ông Nguyễn Đình Doãn kết hôn với bà Phạm Thị Diễn. Hai vợ chồng sống với nhau được một thời gian thì năm 1988 ông nhập ngũ, biên chế thuộc Trung đoàn 83, Bộ Tư lệnh Hải quân. Ông dặn vợ nhớ đặt tên con là Nguyễn Đình Thế.
Tết Nguyên đán năm 1988, đơn vị cho ông Doãn về phép thăm gia đình. Lúc này, tình hình Biển Đông quá căng thẳng nên chưa hết phép, ông được lệnh trở vào đơn vị, chuẩn bị lên tàu ra Trường Sa. Và rồi ông hy sinh khi cùng đồng đội giữ đảo Gạc Ma năm 1988. Lúc đó, anh Thế vừa mới lên 2 tuổi. Ngày cha hy sinh, bà nội anh Thế là Trần Thị Dắc khóc cạn nước mắt, xót thương con. Nhiều đêm khuya anh thức dậy, thấy bà thắp hương lên bàn thờ cha rồi lặng lẽ đứng nhìn.
Anh Nguyễn Đình Thế kể, bà nội anh đã qua đời hơn 1 năm nay. Tâm nguyện của bà là 1 lần được đến nơi con mình hy sinh, được tìm thấy hài cốt của con nhưng tâm nguyện này không thành. Bây giờ, ngôi mộ gió của liệt sỹ Nguyễn Đình Doãn vẫn ở trong nghĩa trang của gia đình.

Vì hoàn cảnh, mẹ của anh cũng không ở cùng, anh Thế về sống với ông bà nội. Năm tháng dần trôi, anh biết đến cha qua lời kể của ông bà. Sắp tròn 37 năm sự kiện Gạc Ma cũng là lần giỗ thứ 37 của cha mình, anh Thế sửa soạn bàn thờ, lau tấm di ảnh cha, thắp nén hương trầm tưởng nhớ người cha.
“Tết năm 1988, ba có về quê cõng tôi đi chơi quanh xóm làng, xong rồi ra Tết thì ba lên đường ra đảo đến ngày 14/3 tức là 27/1 âm lịch thì ông hy sinh. Lúc đó tôi còn nhỏ không biết gì nhưng vẫn cảm nhận được tình thương của cha. Sau này lớn lên thì nghe ông bà, làng xóm kể lại thì mới biết”, anh Thế nói.

Anh Nguyễn Đình Thế kể rằng, lúc bà nội còn sống, bà luôn nhắc anh nếu có điều kiện thì ra thăm cha một lần. Lời bà nội nhắn nhủ cũng là ước mơ lớn nhất cuộc đời anh Thế. Thật may mắn, tháng 4/2024, anh Thế được tham gia đoàn công tác tỉnh Quảng Bình đi thăm quần đảo Trường Sa đúng 100 ngày bà nội của anh qua đời. Anh ngậm ngùi vì bà nội không còn sống để cùng anh hiện thực hoá ước mơ của mình. Anh Thế tham gia trên hải trình tàu 561 Vùng 4 Hải quân đến Trường Sa.
Buổi chiều ngày 22/5/2024, tàu 561 thả neo giữa vùng biển thuộc các đảo Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma, tất cả những người có mặt trên tàu tiến hành lễ dâng hương, thả hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, nhớ về sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988.


Anh Nguyễn Đình Thế kể lại lúc đó, trước hương hồn của cha và đồng đội của cha, anh khẽ nói: "Cha ơi, con được đến bên cha thật rồi. Ước mơ của nội và con nay trở thành hiện thực. Cha cùng đồng đội yên lòng an nghỉ ngàn thu cùng với biển, đảo thân yêu, con cảm nhận được bóng hình cha hòa giữa biển trời Trường Sa". Anh Thế cũng hứa với cha rằng, một lòng giữ vững niềm tin cha gửi trao, tôi rèn ý chí, nghị lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, góp phần xây dựng quê hương.

Anh Nguyễn Đình Thế xúc động, lúc đó anh lặng nhìn những con hạc giấy, nhánh hoa được thả trên tàu 561 xuống trôi nhẹ về phía chân trời và suy nghĩ về cha.
“Lúc đến gần đảo Gạc Ma, tôi cảm thấy rất bồi hồi, ngậm ngùi, không thể nói nên lời và có gì đó rất là buồn. Lúc đó tâm nguyện rằng nơi đây cha đã từng chiến đấu hy sinh, linh hồn của cha cảm nhận được rằng tôi đang đến đây, cha luôn ở trong tâm trí của tôi”, anh Thế chia sẻ.