Duy Mạnh, Hai Long tái hiện khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam; Sociedad gọi chiến thắng của MU là 'ô nhục'
Hai khoảnh khắc vàng trong lịch sử bóng đá Việt Nam tại U23 châu Á 2018 và ASEAN Cup 2024 được tái hiện trên sân Mỹ Đình; Đội tuyển Việt Nam có áo đấu mới; Sociedad gọi chiến thắng của MU là "ô nhục"... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.
Duy Mạnh, Hai Long tái hiện khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam
Hai khoảnh khắc vàng trong lịch sử bóng đá Việt Nam tại U23 châu Á 2018 và ASEAN Cup 2024 đã được Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Hai Long tái hiện trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa T&T-SHB tối 15/3.
Với chủ đề “Vững bước vào kỷ nguyên mới”, Ngày hội Văn hóa SHB–T&T 2025 quy tụ hơn 15.000 người tham dự, bao gồm cán bộ, nhân viên trong hệ thống T&T Group và SHB, cùng các thành viên CLB Bóng đá Hà Nội và CLB Bóng đá nữ Thái Nguyên T&T.

Năm 2018, sau trận chung kết U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc), hình ảnh Duy Mạnh cắm lá cờ Việt Nam trên nền tuyết trắng đã khắc sâu trong lòng hàng triệu người hâm mộ. Tối 15/3, anh tái hiện khoảnh khắc đầy cảm xúc đó trên sân Mỹ Đình, giữa những tràng pháo tay rồn rã.
Sáu năm sau, một người con Hà Nội khác, Hai Long, lập công để đời khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2024. Khoảnh khắc vàng của Long không chỉ nhấn chìm tham vọng vô địch của Thái Lan ngay trên đất khách, mà còn mang về danh hiệu cao quý cho bóng đá Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam có áo đấu mới
Sáng 15/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Tập đoàn Thể thao Động Lực và thương hiệu Jogarbola tổ chức lễ ra mắt trang phục chính thức của đội tuyển Việt Nam tại TP.HCM.
Bộ sưu tập mới của đội tuyển Việt Nam bao gồm trang phục thi đấu (sắc đỏ truyền thống và sắc trắng), trang phục tập luyện (màu cam và xanh), đồ di chuyển và sinh hoạt (áo polo và bộ suit).
Lấy cảm hứng từ tinh thần chiến đấu kiên cường của "Những chiến binh Sao Vàng", bộ sưu tập mang thông điệp "Vinh quang Việt Nam", thể hiện khát khao chiến thắng, niềm tự hào dân tộc và tinh thần không bao giờ lùi bước.
Họa tiết trên áo được thiết kế dựa trên hình ảnh những dãy núi trùng điệp, biểu tượng cho một Việt Nam bất khuất và kiên cường.

Toàn bộ trang phục sử dụng chất liệu vải cao cấp Hydro-silk, được sản xuất cẩn thận theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản, giúp áo mềm mại, không gây kích ứng da, đồng thời giữ được độ nhẹ tối ưu, tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển và bứt tốc.
Jogarbola cũng ra mắt công nghệ HyperDry, giúp vải thoát ẩm nhanh, bay hơi mồ hôi ngay khi chạm vào bề mặt vải.
Ngoài ra, áo đấu mới của đội tuyển Việt Nam còn được tích hợp tính năng lưu thông không khí Air Max, giúp duy trì sự khô ráo, tạo cảm giác mát mẻ, đảm bảo hiệu suất ổn định trong suốt trận đấu.
Các cầu thủ của đội tuyển nam, nữ và futsal Việt Nam khi được hỏi về chất lượng áo đấu mới đều tỏ ra rất hài lòng.
Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ sử dụng trang phục mới này trong các trận đấu với Campuchia (giao hữu) và Lào (vòng loại Asian Cup 2027).
Man City bị Brighton "cưa" điểm trên sân nhà
Đêm 15/3, Man City và Brighton đối đầu tại vòng 29 Ngoại hạng Anh 2024-2025.
Dù phải làm khách, Brighton nhập cuộc nhanh và sớm đưa bóng vào lưới Man City. Tuy nhiên, bàn thắng của Mitoma không được công nhận do anh đã phạm lỗi trước đó.
Thoát thua, Man City lấy lại thế trận và bắt đầu tổ chức các pha lên bóng nguy hiểm. Phút 11, Marmoush bị Webster phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Haaland không mắc sai lầm nào để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Brighton lập tức dồn đội hình lên tấn công và nhanh chóng gỡ hòa. Phút 21, Estupinan thực hiện cú sút phạt từ cự ly 20m, đưa bóng vào lưới Man City với một đường cong tuyệt đẹp.
HLV Pep Guardiola yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút 39, Marmoush nhận đường chuyền từ đồng đội, khống chế một nhịp rồi tung cú sút xa hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.
Sau giờ nghỉ, hai đội tiếp tục chơi đôi công hấp dẫn. Phút 48, từ một pha dàn xếp đá phạt, Hinshelwood sút bóng cận thành, bóng chạm người Khusainov đổi hướng bay vào lưới, giúp Brighton gỡ hòa 2-2.
Man City nỗ lực tấn công trong phần còn lại của trận đấu nhưng không thể có thêm bàn thắng. Chung cuộc, hai đội chia điểm với tỷ số 2-2.
Sociedad gọi chiến thắng của MU là "ô nhục"
Sau thất bại 1-4 trước Manchester United tại lượt về vòng 1/8 Europa League, Real Sociedad đã đăng tải một thông báo giận dữ trên trang web chính thức, cáo buộc trọng tài Benoit Bastien thiên vị MU.
Bài viết có tiêu đề "Quá sức chịu đựng" ám chỉ sự bất công mà đội bóng Tây Ban Nha phải chịu.

"Thật khó tin khi những quyết định như vậy lại xuất hiện ở đấu trường châu Âu. Đây là một sự ô nhục tuyệt đối", thông báo nêu rõ.
Đội bóng xứ Basque cáo buộc trọng tài đã giúp MU có hai quả phạt đền gây tranh cãi và rút thẻ đỏ trực tiếp cho Jon Aramburu ở phút 50.
Bất chấp những phản ứng mạnh mẽ từ Sociedad, kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi. MU thắng 5-2 chung cuộc và giành quyền vào tứ kết Europa League.
Tiền đạo Nhật Bản gặp ác mộng ở Pháp
Kyogo Furuhashi vẫn chưa ghi được bàn thắng nào kể từ khi gia nhập Stade Rennes và đối mặt nguy cơ bị loại khỏi đội hình dài hạn.
Furuhashi chuyển đến Rennes với mức phí 10 triệu bảng hồi tháng 1, nhưng sau hai tháng, anh chưa tìm được vị trí chính thức.
HLV Habib Beye giải thích: "Kyogo sở hữu những kỹ năng khác biệt so với các tiền đạo khác. Cậu ấy cần một đối tác phù hợp để phát huy tối đa khả năng di chuyển linh hoạt".

Trong trận thua 1-4 trước PSG, Furuhashi tiếp tục ngồi dự bị và chỉ được tung vào sân trong 10 phút cuối trận, trong khi cầu thủ 17 tuổi Kader Meite được đá chính.
Điều này cho thấy Furuhashi không nằm trong kế hoạch của HLV Beye, người được bổ nhiệm sau khi tiền đạo Nhật Bản gia nhập đội bóng.
Trước đó, có tin đồn Furuhashi gặp chấn thương vai dai dẳng từ thời còn chơi tại Celtic, nhưng HLV Beye khẳng định thể lực không phải lý do khiến anh ít được ra sân.