Hạnh phúc là được sẻ chia với cộng đồng
Hạnh phúc là không chỉ đạt được những mong muốn, ước mơ của bản thân mà còn là sự sẻ chia, mang đến niềm vui cho người khác. Để hạnh phúc, chúng ta cần sống có trách nhiệm hơn, chia sẻ, yêu thương nhiều hơn.

Thực hiện: Thành Chung - Kỹ thuật: Diệp Thanh
Hạnh phúc là không chỉ đạt được những mong muốn, ước mơ của bản thân mà còn là sự sẻ chia, mang đến niềm vui cho người khác. Để hạnh phúc, chúng ta cần sống có trách nhiệm hơn, chia sẻ, yêu thương nhiều hơn.
Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi cùng anh Hồ Minh Nam (37 tuổi), ở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu - Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo tỉnh Nghệ An.

P.V: Ngày 20/3 hằng năm được gọi là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Ngày này có thông điệp: Cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc... Anh quan niệm như thế nào là hạnh phúc?
Anh Hồ Minh Nam: Tôi nghĩ hạnh phúc không phải là điều phù phiếm, cũng không phải là điều gì xa xỉ. Hạnh phúc là khát khao sâu xa của mọi thành viên trong gia đình. Đối với mỗi con người, quan niệm về hạnh phúc lại có sự khác nhau. Và trong mỗi một con người, quan niệm về hạnh phúc ở mỗi thời khắc cũng không giống nhau.
Đơn cử là cá nhân tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông con. Hồi nhỏ, hạnh phúc của tôi là những điểm 10, là những bữa cơm no. Thế nhưng, đến năm lớp 11, dẫu học khá giỏi, tôi lại nghỉ học. Lúc này, tôi nghĩ có học tiếp cũng khó xin việc, chi bằng ra đời sớm, đi làm kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Lúc này hạnh phúc với tôi là cuộc sống đầy đủ vật chất. Chính vì quan niệm đó, tôi đã theo anh em, bạn bè xuất khẩu lao động sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Sau 2 năm làm việc ở xứ người, năm 2010, tôi trở về làm ăn, buôn bán tại địa phương. Cùng với đó là "tái" tham gia hoạt động Đoàn Thanh niên ở xóm, xã. Trước thời điểm đi xuất khẩu lao động, tôi là Bí thư chi đoàn thanh niên xóm. Ở thời điểm này, quan niệm hạnh phúc của tôi không còn đơn thuần chỉ là một cuộc sống đủ đầy nữa mà còn là được đóng góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước.
Sau này, khi tham gia hiến máu cứu người, thành lập Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; cùng với việc tổ chức các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn... thì hạnh phúc đối với tôi chính là được chia sẻ nguồn sống để cứu người, hành động để góp phần giúp đồng bào mình thoát khỏi đói nghèo.
P.V: Anh có thể kể về những trải nghiệm của bản thân, để rồi từ đó hình thành nên quan điểm: Hạnh phúc là sự sẻ chia nguồn sống và giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn?
Anh Hồ Minh Nam: Năm 2007, tôi đã có lần đầu tiên được tham gia hiến máu cứu người. Năm đó, một lần vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chăm sóc bố, tôi đã gặp một cặp vợ chồng ngồi khóc nơi hành lang phòng bệnh. Tò mò hỏi chuyện mới biết con trai anh chị đang nguy kịch, cần truyền thêm máu gấp, nhưng bệnh viện đã hết nhóm máu O, người thân trong gia đình lại ở xa. Thương cảm hoàn cảnh cháu, tôi đã xung phong, tình nguyện được hiến. Rất vui là khi xét nghiệm bản thân cũng là nhóm máu O...

Nhờ có thêm 1 đơn vị máu của tôi mà cháu bé đã qua cơn nguy kịch, rồi dần được các bác sĩ điều trị khỏi. Lần hiến máu bột phát này đã cho tôi thêm nhiều chiêm nghiệm về cuộc sống và tình cảm giữa con người với con người. Tôi nhận ra rằng: Được giúp đỡ mọi người, đặc biệt, người có hoàn cảnh khó khăn là một hạnh phúc lớn lao... Ngay sau lần hiến máu ấy, tôi đã để lại số điện thoại của mình cho bệnh viện và dặn rằng, bất cứ khi nào cần nhóm máu O để cứu bệnh nhân thì các bác sĩ đều có thể gọi cho mình. Tính đến nay, tôi đã có thêm 60 lần hiến máu cấp cứu.
Từ bệnh viện trở về nhà, tôi đã chia sẻ câu chuyện hiến máu cứu người và những suy ngẫm của mình với bạn bè, hàng xóm. Đồng thời, tôi cũng kêu gọi mọi người cùng tham gia hiến máu cứu người. Ngày đó, hầu hết mọi người còn khá lạ lẫm với câu chuyện hiến máu. Vậy nên, một phần vì “hiếu kỳ”, một phần vì suy nghĩ làm việc thiện, nên nhiều người đã hưởng ứng, sẵn sàng đồng hành với tôi để đi hiến máu mỗi khi có bệnh nhân cần.
Trong năm 2007, tôi và bạn bè đã có vài ba lần tự bỏ tiền bắt xe khách vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để hiến máu cứu người. Chúng tôi tự nguyện hiến máu, hiến tiểu cầu nhiều lần cho bệnh nhân mà không hề nhận bất cứ một khoản thù lao nào. Sau những lần đó, ở xã Quỳnh Văn đã hình thành nên một phong trào hiến máu cứu người rất ý nghĩa, được nhiều thanh niên hưởng ứng tham gia.

P.V: Được biết, thông qua các hoạt động của mình, anh đã góp phần hình thành nên một cộng đồng thiện nguyện, hiến máu với hàng ngàn người tham gia. Anh có thể cho biết rõ hơn về cộng đồng này?
Anh Hồ Minh Nam: Năm 2010, từ nước ngoài trở về, tôi lại tiếp tục cùng nhóm của mình tích cực kết nối thêm những người đồng chí hướng và tham gia hoạt động hiến máu cứu người. Để hoạt động của nhóm thêm quy củ, năm 2018, tôi đã đề xuất, xin ý kiến của xã Quỳnh Văn, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An để thành lập nên Câu lạc bộ Hiến máu xã Quỳnh Văn, sau đó mở rộng ra và đổi tên thành Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo huyện Quỳnh Lưu, Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo tỉnh Nghệ An.
Câu lạc bộ được hình thành, tôi được các thành viên cử làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ đã đề ra những nguyên tắc, quy định cụ thể để hoạt động. Một nguyên tắc cứng đó là “Mọi người tham gia hiến máu không được thu bất cứ một đồng nào, khoản thù lao nào”. Phải nói rằng, mọi thành viên câu lạc bộ đều rất nhiệt tình cứu người, trách nhiệm với cộng đồng. Câu lạc bộ dần đi vào hoạt động quy củ, lớn mạnh.

Từ chỗ mỗi lần có bệnh nhân cần máu, phải gọi điện thoại, đến nhà tìm người, chúng tôi đã có câu lạc bộ với fanpage để lan tỏa thông tin, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Từ 80 thành viên ban đầu, chủ yếu là người ở huyện Quỳnh Lưu, đến nay, câu lạc bộ đã có trên 5.000 người tham gia ở mọi miền Tổ quốc, trở thành mạng lưới hiến máu nhân đạo rộng khắp. Câu lạc bộ hiến máu hoạt động chủ yếu tại Nghệ An, nhưng khi có bệnh nhân cần giúp đỡ ở Hà Nội, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, các tình nguyện viên chúng tôi vẫn sẵn sàng lên đường.
Chung tay vì sự sống cộng đồng, ngay trong giai đoạn dịch Covid-19, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn sẵn sàng, bất chấp nguy hiểm để giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu gấp. Hay là thời khắc Giao thừa, chúng tôi vẫn sẵn sàng đi hiến máu. Trung bình mỗi năm, câu lạc bộ đã hiến hàng nghìn đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ cho các bệnh viện, cấp cứu bệnh nhân.
Trong những lần đến bệnh viện hiến máu, tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần được giúp đỡ. Để giúp đỡ những hoàn cảnh như vậy, tôi cùng các anh em trong câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, như tổ chức bữa ăn miễn phí, tặng quà, hỗ trợ viện phí, tiền thuốc. Sau này, câu lạc bộ đã mở rộng hoạt động thiện nguyện như tổ chức bữa cơm dinh dưỡng, trao quà, xây nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tại các vùng cao. Trung bình mỗi năm, tôi và các thành viên trong câu lạc bộ vận động, đóng góp được hơn 2 tỷ đồng để giúp đỡ các gia đình khó khăn, hỗ trợ bệnh nhân.

P.V: Những người thân trong gia đình có ủng hộ việc anh “vác tù và”, không? Có bao giờ anh cảm giác mệt mỏi khi “ăn cơm nhà, gánh vác việc xã hội”?
Anh Hồ Minh Nam: Thú thực, thời gian đầu, nhiều người thân vẫn chưa thật sự ủng hộ việc tôi hiến máu và vận động hiến máu. Bởi những năm đó, phương tiện truyền thông nói riêng và công tác tuyên truyền, vận động động hiến máu chưa phổ biến như bây giờ. Cho nên, nhiều người vẫn chưa hiểu được lợi ích của việc hiến máu, còn cho rằng, hiến máu có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, sau khi được tôi nói rõ thì mọi người đã hiểu và rất ủng hộ những việc làm của tôi.
Trong những người thân, người ủng hộ nhất chính là vợ tôi. Tôi và vợ “nên duyên” khi cả hai đều tham gia công tác Đoàn, công tác thiện nguyện. Chính vì vậy, vợ rất hiểu tính chất của những hoạt động vì cộng đồng của tôi và anh em câu lạc bộ. Câu lạc bộ hiến máu là câu lạc bộ hoạt động phi lợi nhuận. Tuy nhiên, để duy trì câu lạc bộ thì rõ ràng cần phải có ít nhiều kinh phí để tổ chức những cuộc gặp gỡ, giao lưu. Lúc này, với vai trò chủ nhiệm, tôi lại đứng ra chi trả những khoản kinh phí đó. Tôi đã bàn với vợ, “dẫu làm ăn có được, có thua nhưng mỗi năm cũng dành vài chục triệu đồng để anh em câu lạc bộ gặp gỡ”. Vợ tôi luôn đồng tình với những quyết định của chồng.
Vui và hạnh phúc với những hoạt động hiến máu, thiện nguyện của mình, cho nên, chưa bao giờ tôi cảm giác mệt mỏi cả. Ngược lại, nhìn lại chặng đường hơn 18 năm qua, chính những hoạt động này đã cho tôi rất nhiều. Thứ nhất, tôi đã được đi nhiều, gặp gỡ, kết giao với rất nhiều người – những con người có tấm lòng nhân hậu, yêu thương. Chính họ đã giúp tôi có thêm hiểu biết, động lực vươn lên và sống ngày càng tích cực hơn. Thứ hai, việc giúp đỡ người khác chính là giúp mình. Mỗi một nụ cười, ánh mắt biết ơn của người bệnh, người có hoàn cảnh khó khăn... đó chính là năng lượng tích cực để tiến bộ. Thứ ba, những việc làm này luôn được xã hội ghi nhận, biểu dương, tôn vinh. Bản thân tôi từ năm 2017 đến nay đã nhận được nhiều Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An; Giấy khen từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu.

P.V: Thời gian tới, anh có dự định nào để góp phần xây dựng nên một cộng đồng hạnh phúc?
Anh Hồ Minh Nam: Hạnh phúc của cộng đồng được xây dựng nên từ những viên gạch nhỏ - đó chính là hạnh phúc gia đình. Cá nhân vợ chồng tôi tiếp tục yêu thương, cố gắng nuôi dạy con thật tốt. Để cho các cháu lớn lên trở thành một công dân tốt, tiếp tục có những đóng góp cho xã hội.
Về phần câu lạc bộ hiến máu, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động. Hễ còn người cần máu thì chúng tôi còn lên đường hiến máu, bởi mỗi giọt máu cho đi là một cơ hội cứu sống người khác. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng sẽ đẩy mạnh thêm hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo; tặng tóc cho bệnh nhân ung thư; phối hợp cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia tuyên truyền, vận động người đăng ký hiến tạng. Ở thời điểm này, câu lạc bộ đã vận động được hơn 40 người đăng ký. Bản thân tôi cũng đã đăng ký hiến tạng.
P.V: Xin cảm ơn anh!
Tháng 6 năm 2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Đến nay, đã có 193 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam cùng cam kết ủng hộ, hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng một thế giới đại đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Ngày Quốc tế Hạnh phúc mang thông điệp: Cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.
Ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hàng năm” nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ và hạnh phúc; nâng cao nhận thức toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc, để từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam; kêu gọi sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc.