Pháp luật

Tuồn ma túy vào Việt Nam, hai người ngoại quốc lĩnh án tử hình

Trần Vũ 18/03/2025 16:08

Từ cuộc gọi đặt mua ma túy của đối tác ở Việt Nam, 2 người đàn ông ngoại quốc liền bàn bạc nhau cách bán “hàng”. Sau khi tìm được nguồn mua nợ ma túy, cặp đôi này đã vượt biên để đưa hơn 3,5 kg sang bên kia biên giới.

Tuy nhiên, khi cuộc giao dịch chưa kịp diễn ra thì cả hai đã bị bắt và phải nhận mức án cao nhất.

“Cất vó” đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

Những ngày cuối năm 2023, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhận được thông tin về đường dây chuyên cung cấp ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam với số lượng lớn. Trên cơ sở đó, các trinh sát đã vào cuộc điều tra, xác minh và lực lượng chức năng đã nắm bắt được thủ đoạn hoạt động, phương thức vận chuyển mà các đối tượng này thường áp dụng.

1.ảnh pv
Cở Xồng và tang vật lúc bị bắt giữ. Ảnh tư liệu

Theo tài liệu các trinh sát thu thập được, đối tượng trực tiếp điều hành đường dây là Cở Xồng, khoảng 30 tuổi. Cở Xồng cũng sẵn sàng trực tiếp vận chuyển hàng cho đối tác nếu được trả công hậu hĩnh. Tuy vậy, trong hoạt động mua bán ma túy, đối tượng này luôn tỏ ra thận trọng. Biết dịp cuối năm phía Việt Nam sẽ tăng cường các hoạt động tuần tra, bảo vệ biên giới nên Cở Xồng luôn dè chừng dù phía đối tác rất cần hàng.

Những ngày đầu tháng 4/2024, Cở Xồng nhận được điện thoại của đàn em thân tín là Cha Mềnh Vừ thông báo có một người đàn ông nhờ tìm mối mua giúp 6 gói ma túy hồng phiến loại to để bán cho đối tác ở Việt Nam. Người này đưa ra yêu cầu, nếu mang ma túy sang Việt Nam thì sẽ trả mỗi gói ma túy giá 2.000 USD.

Nghe vậy, Cở Xồng liền đồng ý nên bàn bạc, trao đổi với Cha Mềnh Vừ việc buôn ma túy. Sau đó, Cở Xồng gọi điện cho người họ hàng, nói người này đưa sang nhà mình 6 gói ma túy. Vì chưa có tiền nên Cở Xồng xin mua nợ và được bên bán đồng ý, thống nhất giá 1.000 USD/1 gói ma túy hồng phiến.

Sáng ngày 4/4/2024, trong vai người thân từ Lào sang Việt Nam để thăm thân và mời ăn Tết cổ truyền của dân tộc Lào, Cở Xồng và Cha Mềnh Vừ chở nhau trên 1 chiếc xe máy, kẹp theo ba lô ma túy hướng về biên giới Việt Nam để giao hàng.

Ngay lập tức, thông tin về việc giao dịch ma túy của các đối tượng được trinh sát nắm bắt. Từ đó, đội hình đánh án được triển khai tại địa điểm thuộc bản Huồi Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn. Đến khoảng 9h cùng ngày, chiếc xe máy cùng 2 người đàn ông có hình dạng như các trinh sát báo về xuất hiện.

Ngay lập tức, lực lượng mật phục yêu cầu 2 người đàn ông dừng xe để kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng, 2 người ngoại quốc định vứt tang vật bỏ chạy về phía bên kia biên giới hòng trốn thoát. Tuy nhiên, các trinh sát đã kịp thời khống chế, bắt giữ các đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận là Cở Xồng (SN 1994), hộ khẩu thường trú bản Nỏng Pong, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) và Cha Mềnh Vừ (SN 1978), trú bản Phôn Hồng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Khám xét túi đồ các đối tượng mang theo, lực lượng chức năng thu giữ 36.000 viên nén màu hồng với tổng khối lượng hơn 3,5 kg.

Tuyên án tử hình

Với hành vi phạm tội trên, hai bị cáo Cở Xồng và Cha Mềnh Vừ vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa hôm ấy, không có người thân nào của hai bị cáo có mặt tại phòng xử án. Cả hai nhiều lần ngoái xuống phía dưới, ánh mắt như muốn tìm kiếm người thân nhưng chỉ là những hàng ghế dài trống vắng.

0.ảnh pv
Hai bị cáo Cha Mềnh Vừ và Cở Xồng bị tuyên án tử hình. Ảnh: Trần Vũ

Cha Mềnh Vừ có 5 người con, còn Cở Xồng là bố của hai đứa con nhỏ. Hai bị cáo cho hay từ khi bị bắt do cách trở địa lý nên cả hai hiếm có cơ hội gặp người thân. Nay, tại phiên tòa người thân của hai bị cáo cũng không đến dự khiến cả hai buồn rầu. Hai bị cáo tỏ ra hối hận vì lòng tham đã khiến bản thân giờ đây phải đối diện với mức án cao nhất.

Trả lời những câu hỏi của HĐXX, bị cáo Cở Xồng khai vì hám lợi nên mua nợ ma túy để đem sang Việt Nam bán. Bị cáo này khai đặt mua 1 gói ma túy hồng phiến giá 1000 USD, dự định đưa sang Việt Nam bán cho đối tác sẽ có lãi gấp đôi. Tuy nhiên, khi chưa kịp giao hàng thì đã bị Bộ đội Biên phòng Nghệ An bắt giữ.

Trong khi đó, bị cáo Cha Mềnh Vừ khai báo quanh co. Bị cáo này cho rằng mình đã bị đối tác lừa việc đặt mua ma túy. Dù vậy, bị cáo này thừa nhận biết hành vi mua bán ma túy là vi phạm pháp luật, nhưng vì nghĩ chỉ phải di chuyển đoạn đường ngắn mà có số tiền lớn nên liều mình phạm tội.

Hai bị cáo đều trình bày hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ, là người ngoại quốc để xin HĐXX xem xét cho cả hai có cơ hội sống, sớm trở về với gia đình. Nhất là khi nghe đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình, hai bị cáo đều rưng rưng nước mắt. Thông qua người phiên dịch, cả hai xin nhận được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

HĐXX nhận định, hành vi của hai bị cáo đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong vụ án này hai bị cáo đã buôn bán một khối lượng ma túy lớn, đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội nên cần xử lý nghiêm. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Cha Mềnh Vừ và Cở Xồng án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nghe người phiên dịch thuật lại bản án mà tòa tuyên phạt, hai bị cáo vội đưa bàn tay bị còng lên ôm mặt. Sự hối hận hiện rõ trên gương mặt hai bị cáo ngoại quốc, nhưng mọi chuyện quá đã muộn.

Trần Vũ