Học sinh lớp 12 ở Nghệ An hối hả 'chạy đua' với các kỳ thi riêng
Vất vả ôn thi gần 1 năm và "đánh vật" để có 1 suất tham dự kỳ thi đánh giá năng lực là thực tế đang diễn ra tại mùa thi năm nay ở Nghệ An nói riêng. Cuộc chạy đua với các kỳ thi riêng cũng khiến cho nhiều sĩ tử lớp 12 đứng trước nhiều khó khăn, lựa chọn.
Đánh cược với kỳ thi
"Em đã dậy rất sớm, ra quán Internet và đã ngồi hơn 1 buổi sáng nhưng cuối cùng đã không đăng ký thành công. Em thực sự hụt hẫng" – đó là chia sẻ của Nhật Minh – học sinh lớp 12E – Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh) sau khi bị trật một suất tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Học sinh này sau đó buộc phải chọn phương án 2 đó là tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội để tăng cơ hội xét tuyển vào đại học. Tuy nhiên, đây không phải là phương án tối ưu của Minh, bởi kỳ thi riêng của Đại học Sư phạm Hà Nội chủ yếu chỉ để xét tuyển vào các trường sư phạm với số lượng hơn 20 trường. Trong khi Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội có hơn 100 trường đại học sử dụng kết quả để xét tuyển và số lượng ngành, nghề cũng rộng hơn, giúp thí sinh dễ dàng đăng ký.

Cùng trường với Nhật Minh, lớp 12A1 (lớp chọn khối A của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng), dù sĩ số lớp có gần 50 học sinh, nhưng trong đợt đăng ký vừa qua chỉ có hơn 30 học sinh trong lớp may mắn dành một suất tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Học sinh Khánh Linh – lớp 12 A1 cho biết: "Rất nhiều bạn lớp em cảm thấy rất buồn vì đã không được tham gia kỳ thi này. Bản thân em đã ngồi từ sáng đến 11h trưa nhưng đăng ký không thành công. Sau đó, em may mắn được người nhà cùng tham gia hỗ trợ nên đã đăng ký được 1 suất ở lượt thi thứ 5 tại Nam Định".
.jpg)
Để có thể giữ chỗ tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực, toàn bộ hơn 40 học sinh lớp 12A - Trường THPT Anh Sơn 1 đã dậy từ sáng sớm và chia thành 2 nhóm để tập trung vào 2 quán Internet của thị trấn với lý do “mạng ở quán Internet sẽ có tốc độ nhanh hơn các mạng ở nhà”.
May mắn, sau nhiều tiếng đăng ký trải qua nhiều cảm xúc, 100% học sinh trong lớp đã đăng ký thành công, trong đó có khoảng 20 học sinh sẽ dự thi tại Hà Nội. Còn lại, các thí sinh khác sẽ dự thi tại Hải Phòng, Thái Nguyên, Ninh Bình...

Nói về kỳ thi này, học sinh Võ Tá Lê Cường – lớp 12A1, Trường THPT Anh Sơn 1, cho biết, mục tiêu của em ở mùa tuyển sinh năm nay là trúng tuyển vào ngành vi mạch điện tử của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là ngành có tỷ lệ chọi, điểm chuẩn cao, vì thế dù có thể xét tuyển theo diện tài năng (học sinh giỏi tỉnh) nhưng em vẫn muốn tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực để tăng cơ hội trúng tuyển.
Quá trình đăng ký dự thi, với Cường thực sự là một sự “đánh cuộc”. May mắn dành một suất dự thi tại Hà Nội, Cường cho biết đó chỉ là bước "khởi đầu". Sau kỳ thi này, Cường đang còn 1 kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chạy đua với nhiều kỳ thi riêng
Trở về sau kỳ thi đánh giá năng lực vào ngày 16/3 vừa qua, Bảo Ngọc – học sinh lớp 12A – Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh) dường như vẫn chưa thể yên tâm dù em đã đạt đến 103/150 điểm. Hơn thế, mức điểm này chưa đủ để em trúng tuyển vào ngành Kế toán kiểm toán – Đại học Kinh tế quốc dân như mục tiêu đã đặt ra.
Để tham dự kỳ thi này, Ngọc đã vượt quãng đường gần 500km từ thành phố Vinh ra thành phố Thái Nguyên dự thi. Là một trong thí sinh đầu tiên dự thi Kỳ thi đánh giá năng lực năm nay, Bảo Ngọc nói rằng, "đề thi khó hơn em dự đoán".
"Em đã dành toàn bộ thời gian của lớp 12 để chuẩn bị cho các kỳ thi riêng nhưng sau hơn 3 tiếng làm bài, có nhiều câu hỏi em chưa thể làm trọn vẹn. Đề Toán dài và khó, có nhiều kiến thức trong chương trình cũ. Đề Văn và ngôn ngữ nhiều câu hỏi chúng em đã học từ bậc Tiểu học. Em chỉ tự tin ở môn tiếng Anh vì đây là lợi thế của em.
Bảo Ngọc - học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Trước đó, Ngọc đã có chứng chỉ IELTS 7.0, đạt giải Nhì học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh, nhưng em cho biết, các cơ hội vào đại học với các tiêu chí này còn nhiều khó khăn. Thế nên, sau kỳ thi đánh giá năng lực ở Hà Nội, cuối tháng 3 năm nay em sẽ vào Huế để dự Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và phải nỗ lực ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT để tăng cơ hội trúng tuyển.

Áp lực “đè” áp lực đang là thực tế chung của học sinh lớp 12 bởi lẽ hiện nay, tỷ lệ các trường chọn kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học đang ngày càng thấp.
Vì thế, Kỳ thi đánh giá năng lực đang ngày được nhiều thí sinh lựa chọn. Tuy nhiên, do đây là kỳ thi riêng của các trường đại học nên việc học, ôn thi và dự thi của nhiều thí sinh gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, ở Nghệ An gần như chưa có trung tâm nào tổ chức ôn thi kỳ thi đánh giá năng lực cho thí sinh.
Để chuẩn bị cho kỳ thi này, hầu hết các thí sinh đều chọn một khóa ôn thi trên mạng với số tiền từ 3 – 5 triệu đồng. Ngoài khó khăn trong việc đăng ký dự thi, ôn thi, việc phải di chuyển quá nhiều tỉnh, thành khác nhau và kéo dài trong nhiều tháng cũng khiến nhiều gia đình tốn thêm một phần chi phí.

Năm nay Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 6 đợt thi đánh giá năng lực với 90.000 chỗ thi. Tuy nhiên, trong ngày đăng ký đầu tiên từ 9h sáng ngày 23/2 đã có trên 250.000 người dùng truy cập trang chủ và 121.055 tài khoản thí sinh đăng nhập chọn ca thi. Do số lượng đăng ký quá đông nên có thời điểm mạng bị nghẽn và rất nhiều thí sinh phải đợi khoảng 30 - 60 phút để lựa chọn được địa điểm thi, ca thi.
Một điều đặc biệt ở kỳ thi năm nay đó là, theo quy định mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 đợt thi. Tuy nhiên, sau đợt mở cổng đăng ký thi lần 1, toàn bộ các chỗ thi đã được đăng ký hết, do vậy không có thí sinh nào đăng ký được đủ 2 đợt thi.