Nhật Bản chính thức giành vé đầu tiên dự Vòng chung kết World Cup 2026; Động thái chuyển nhượng bất ngờ của MU
Nhật Bản chính thức giành vé đầu tiên dự Vòng chung kết World Cup 2026; Động thái chuyển nhượng bất ngờ của MU; Mới cầm quân trận đầu, người hâm mộ Indonesia đã đòi sa thải HLV Kluivert... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Nhật Bản chính thức giành vé đầu tiên dự Vòng chung kết World Cup 2026
Đội tuyển Nhật Bản đã chính thức trở thành đội bóng đầu tiên (ngoài 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico) giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Bahrain trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 bảng C vòng loại thứ 3 khu vực châu Á.
Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Hajime Moriyasu tiếp tục bất bại ở vòng loại thứ 3 với 6 chiến thắng và 1 hòa. Sau 7 lượt trận, Nhật Bản giành được 19 điểm, bỏ xa đội đang tạm giữ vị trí thứ 3 là Saudi Arabia đến 13 điểm nên đã chắc có vé đến Bắc Mỹ vào năm sau.

Saudi Arabia hiện đang có 6 điểm và cho dù thắng Trung Quốc (6 điểm) ở trận đấu muộn thì đội bóng này cũng chỉ giành được 9 điểm trong khi vòng loại chỉ còn 3 trận đấu nữa khép lại.
Như vậy, Vòng chung kết World Cup 2026 đã xác định được 4 đội tham dự là Nhật Bản và 3 đội chủ nhà, gồm Mỹ, Mexico, Canada.
Động thái chuyển nhượng bất ngờ của MU
MU đang ráo riết tìm kiếm những nhân tố mới để nâng cấp đội hình sau một mùa giải kém thuyết phục dưới thời Ruben Amorim.
Trong bối cảnh Chelsea nhanh tay chiêu mộ Geovany Quenda, một trong những mục tiêu mà Manchester United theo đuổi, "Quỷ đỏ" nhanh chóng chuyển hướng sang theo đuổi Felix Nmecha của Dortmund. Theo Bild, MU xem xét nghiêm túc việc chiêu mộ tiền vệ phòng ngự Felix Nmecha.
Cầu thủ này được định giá 40 triệu Bảng. Dortmund ban đầu không muốn bán nhân sự, nhưng tình hình tài chính và nguy cơ vắng mặt ở Champions League mùa sau có thể buộc họ phải lắng nghe lời đề nghị.

Dortmund gặp nhiều khó khăn ở mùa giải này, song Nmecha là điểm sáng trong đội hình với 27 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn thắng và 2 kiến tạo. Điểm mạnh của tiền vệ 24 tuổi là ở khả năng kiểm soát trận đấu, tư duy nhanh nhạy và điềm tĩnh ở khu trung tuyến.
Nếu cập bến sân Old Trafford, Nmecha có thể phải nỗ lực để chinh phục người hâm mộ. Lý do là anh từng trưởng thành từ học viện Man City cùng với anh trai Lukas Nmecha trước khi rời đi để gia nhập Wolfsburg năm 2021.
5 quốc gia tham dự Giải Bóng đá thanh niên, sinh viên quốc tế 2025
Giải Bóng đá thanh niên sinh viên quốc tế 2025 - Cúp THACO có sự tham gia của 6 đội bóng đến từ 5 quốc gia, gồm: Trường Đại học Life (Campuchia), Trường Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), Trường Đại học Lào, Trường Đại học Malaysia và 2 đội chủ nhà Việt Nam: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao, Du lịch Thanh Hóa.
Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 30/3, tại sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh). Giải có sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. 6 đội bóng chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm, xếp hạng. Đội xếp thứ nhất và đội xếp thứ nhì mỗi bảng sẽ thi đấu trận bán kết, 2 đội thắng bán kết sẽ thi đấu trận chung kết, 2 đội thua bán kết tranh hạng ba.

Kết quả bốc thăm chia bảng, bảng A gồm 3 đội: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Life (Campuchia) và Trường Đại học Lào; bảng B lớp gồm 3 đội: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao, Du lịch Thanh Hóa, Trường Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và Trường Đại học Malaysia. Trận đấu đầu tiên của giải sẽ diễn ra chiều 22/3 giữa 2 đội Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Life (Campuchia).
Đội vô địch sẽ nhận cúp, huy chương, bảng danh vị và giải thưởng 6.000 USD. Ban tổ chức còn trao thưởng các đội đạt hạng nhì, hạng ba, giải phong cách, cùng các giải thưởng cá nhân: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc từng trận và tổ trọng tài xuất sắc.
Mới cầm quân trận đầu, người hâm mộ Indonesia đã đòi sa thải HLV Kluivert
Chiều tối 20/3, sau khi Đội tuyển quốc gia Indonesia thua 1-5 trước Úc trong trận đấu tại Vòng loại World Cup 2026 diễn ra tại Sân vận động Allianz, Sydney, làn sóng chỉ trích nhắm vào HLV Patrick Kluivert đã bùng nổ trên mạng xã hội.
Người hâm mộ không hài lòng với kết quả này đã tạo ra hashtag #PatrickKluivertOut, thể hiện sự thất vọng và kêu gọi sa thải nhà cầm quân người Hà Lan.
Theo tờ Bola, thời điểm tuyển Úc dẫn 3-0 Indonesia, xu hướng #PatrickKluivertOut đã nổi lên. Bởi người hâm mộ Indonesia đặt nhiều kỳ vọng vào đội tuyển, nhất là khi họ từng cầm hòa đối thủ này ở lượt đi.

Điều này đã dẫn đến sự phẫn nộ của người hâm mộ, với nhiều bình luận chỉ trích HLV Kluivert, kèm hashtag trên như: "Đó là lý do tại sao bạn không nên vứt bỏ một điều gì đó có giá trị chỉ vì bạn cảm thấy mình đang trên đà thành công"; "Ngay từ đầu khi tôi biết anh ấy là HLV thay thế, tôi đã có linh cảm không tốt".
Trước làn sóng phản đối này, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự không hài lòng với quyết định sa thải HLV Shin Tae-yong của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI).
Điều này có thể khiến PSSI đối mặt với áp lực lớn trong việc lựa chọn giữ chân chiến lược gia người Hà Lan, hoặc sa thải trước các trận đấu sắp tới. Người hâm mộ Indonesia cũng cho rằng, việc thay đổi HLV liên tục không mang lại sự ổn định cần thiết cho đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, thất bại của Indonesia cũng làm hoen ố màn ra mắt của Patrick Kluivert khi dẫn dắt một đội bóng./.