Người dân Nghệ An lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại Quảng trường Hồ Chí Minh trước đại lễ 30/4
Thanh Quỳnh - Duy Chương•25/04/2025 09:55
Bước vào những ngày tháng Tư lịch sử này, không khí tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh) trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Trong sắc đỏ rực rỡ của hàng nghìn lá cờ Tổ quốc tung bay, trước thềm đại lễ 30/4, người dân về đây để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên Tượng đài Bác Hồ.
Quảng trường Hồ Chí Minh vốn là điểm check-in quen thuộc của người dân Nghệ An mỗi dịp lễ lớn hằng năm trong đó đó có dịp 30/4. Năm nay, khi đất nước kỷ niệm tròn 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất non sông, không khí ở đây càng thêm tưng bừng, náo nhiệt. Trong ảnh: Các cô gái xứ Nghệ trong tà áo dài với hình ảnh cờ Tổ quốc, như mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ tới bạn bè muôn phương. Ảnh: Duy ChươngTrong dòng người đến Quảng trường dịp này, Hồ Thị Thảo (sinh năm 2001), hiện sinh sống tại TP. Vinh, quê gốc ở huyện Quỳnh Lưu, chia sẻ rằng: "Bố em sinh đúng vào ngày 30/4/1975 – ngày đất nước thống nhất. Năm nào ông cũng bảo, đó là món quà lớn nhất cuộc đời mình. Giờ em càng thấu hiểu ý nghĩa câu nói đó khi được sống trong hòa bình, được hưởng tự do, độc lập và làm việc theo đúng ước mơ của mình”. Ảnh: Thanh QuỳnhNhiều khoảnh khắc được ghi lại đã chạm tới cảm xúc của người xem. Càng tiến gần hơn với đại lễ 30/4, Quảng trường Hồ Chí Minh càng thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi, ngành nghề đến ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa. Ảnh: Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ cung cấpCác giáo viên Trường Tiểu học Hà Huy Tập 1 (TP. Vinh) cùng nhau ghi lại những bức ảnh kỷ niệm để hướng về đại lễ 30/4. Cô giáo Phan Thị Thanh Nga (sinh năm 1989), chia sẻ: “Là giáo viên, chúng tôi càng thấy tự hào khi được đứng trước Tượng đài Bác, mang bên mình lá cờ Tổ quốc. Chụp một bức ảnh không chỉ là lưu giữ khoảnh khắc, mà còn để truyền cảm hứng cho các học trò của mình về lòng yêu nước”. Ảnh: Thanh QuỳnhChị Nguyễn Thị Thương (SN 1966) cùng với cháu ngoại 4 tuổi đã có những bức hình ý nghĩa tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Chị Thương chia sẻ: “Tôi muốn sau này, khi lớn lên, cháu sẽ nhớ rằng có những ngày như thế – khi mọi người cùng nhau hướng về những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, và cháu cũng đã được lưu lại những tấm hình ý nghĩa bên cờ Tổ quốc. Đó là cách tôi và gia đình gieo vào nhận thức của cháu rằng, niềm tự hào và tình yêu nước được bắt đầu từ chính những hình ảnh thân thuộc nhất”. Ảnh: Duy ChươngMột em nhỏ biểu lộ niềm vui rạng với lá cờ Tổ quốc trên tay. Ảnh: Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ cung cấpCác cấp bộ Đoàn Nghệ An cũng đã triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước với chủ đề "Hòa bình đẹp lắm". Nổi bật trong đó là hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ áo cờ đỏ sao vàng” diễn ra từ ngày 23-30/4/2025. Ảnh: Thanh QuỳnhBức ảnh của vợ chồng Thiếu tá Trần Hiếu (SN 1980, nghệ danh Trần Minh Hiếu), quân nhân Đoàn Văn công Quân khu 4 và chị Võ An Ngọc (SN 1992) những ngày qua đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ Nghệ An. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân đội, Thiếu tá Trần Hiếu và vợ luôn có những tình cảm trân trọng đặc biệt vào các ngày lễ lớn của dân tộc. Năm nay, trong không khí cả nước hân hoan chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng là dịp kỷ niệm 11 năm ngày cưới, anh chị đã thực hiện những bức ảnh ý nghĩa tại Quảng trường Hồ Chí Minh – không gian thiêng liêng gắn liền với giá trị lịch sử và văn hóa của người dân Nghệ An nói riêng. Ảnh: Võ An NgọcNgoài chụp ảnh, nhiều bạn trẻ Nghệ An còn tiến hành thực hiện nhiều video trẻ trung, ý nghĩa để cùng nhau chào mừng cột mốc lịch sử thiêng liêng của dân tộc. Video: Thanh Quỳnh