Người dân cầm cờ Tổ quốc, xếp hàng dài tham quan Dinh Độc Lập
Ngân Hạnh - Thanh Nhàn•26/04/2025 17:03
Sáng 26/4, rất nhiều người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc xếp hàng dài tại Dinh Độc Lập để chụp ảnh và tham quan.
Từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại Dinh Độc lập. Dù thời tiết nắng nóng nhưng khách tham quan vẫn xếp thành hàng dài, chờ đợi để check-in, chụp ảnh tại đây. Ảnh: Ngân HạnhNhiều người dân cầm cờ Tổ quốc, lưu giữ lại những hình ảnh đẹp để chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: Ngân HạnhRất nhiều đoàn cựu chiến binh trên khắp cả nước đã về thăm Dinh Độc lập - Biểu tượng lịch sử của TP. Hồ Chí Minh và của cả dân tộc, nơi ghi dấu thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Thanh NhànTrong mỗi người đều dâng trào cảm xúc tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc. Ảnh: Ngân HạnhCờ đỏ sao vàng hiện diện trong mỗi bức ảnh, mỗi khuôn hình của khách tham quan khi đến với Dinh Độc lập, như nhắc nhớ về sự hy sinh xương máu của cha ông để chúng ta có được độc lập, tự do ngày hôm nay. Ảnh: Ngân Hạnh Các bạn trẻ trong trang phục áo dài nền nã ghi lại khoảnh khắc tại Dinh Độc lập nhân dịp đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Ảnh: Thanh NhànNhiều gia đình trẻ cũng tranh thủ check-in tại địa điểm hot nhất những ngày này. Ảnh: Thanh NhànCảm xúc chung của những người dân có mặt tại đây là xúc động và tự hào. Ảnh: Ngân HạnhĐoàn Cựu chiến binh Sư đoàn 341 (Quân khu 4), Nghệ An cùng nhau hội ngộ, trở lại TP. Hồ Chí Minh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sư đoàn đã thần tốc cơ động vào chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ, cùng các cánh quân của ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Thanh NhànChị Đậu Anh Nguyên là người dân Nghệ An, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh chia sẻ niềm tự hào khi được hòa chung trong không khí lịch sử trước thềm ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Thanh Nhàn