Hào khí tháng Tư hun đúc tình yêu Tổ quốc trong lòng thế hệ trẻ Nghệ An
Mỹ Hà•29/04/2025 20:41
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều trường học ở Nghệ An đã trang trí rực rỡ cờ đỏ sao vàng, nhiều hoạt động tri ân, bày tỏ lòng biết ơn đến các thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, tròn vẹn một tình yêu Tổ quốc.
"Có một tháng Tư từng rực lửa bom đạn. Có một tháng Tư của chia cắt, của hy sinh, của những cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại. Và cũng chính tháng Tư ấy, đất nước mình – sau bao năm rướm máu – đã vỡ òa trong ngày toàn thắng...". Đó là thông điệp của học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 2 gửi đến trong chương trình "Tự hào một dải non sông"... được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc, học sinh toàn trường đã cùng nhau ngược dòng thời gian, trở về với những tháng ngày hào hùng, để hiểu hơn giá trị của hòa bình, của độc lập và của sự hy sinh thầm lặng đã làm nên màu cờ đỏ thắm. Ảnh: NTCCKhông hẹn mà gặp, những ngày này các trường học ở Nghệ An đều rực rỡ cờ hoa để chào đón 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Trong ảnh: Không khí ở Trường THPT Quỳnh Lưu 1. Ảnh: NTCCTại nhiều lớp học, học sinh đã tự trang trí hình ảnh về ngày giải phóng. Các em cũng đã có những hành động ý nghĩa để bày tỏ niềm tự hào dân tộc, bày tỏ tình yêu với Quốc kỳ Việt Nam với cờ đỏ, sao vàng, nhuộm thắm màu máu của các thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Ảnh: NTCCĐể giáo dục học sinh niềm tự hào, tự tôn dân tộc, biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sáng nay (29/4), gần 1000 học sinh của Trường THCS Trà Lân (Con Cuông) đã đồng diễn xếp hình bản đồ Tổ quốc và ca vang những bài ca đi cùng năm tháng. Được khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, được xếp bản đồ hình Tổ quốc, được hô vang: Tôi yêu Việt Nam, tâm trạng học sinh càng thêm háo hức, hân hoan khi đã hòa cùng dòng chảy của dân tộc hướng về Ngày hội non sông. Ảnh: NTCCHòa bình đẹp lắm! Một góc trang trí của học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NTCCPhía sau cánh cửa lớp, những bài học lịch sử về đất nước, về ngày Bắc Nam sum họp đã giúp học sinh hôm nay hiểu hơn về cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam anh hùng. Ảnh: NTCCTừ nhiều vùng quê, từ nhiều dân tộc khác nhau, học sinh Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh đã thể hiện tình yêu đất nước bằng một màu sắc riêng. Ảnh: NTCCVới nhiều học sinh cuối cấp, thật ý nghĩa khi được ghi lại hình ảnh kỷ yếu trong những ngày tháng Tư lịch sử. Ảnh: NTCCTrọn vẹn một tình yêu với cờ đỏ sao vàng. Ảnh: NTCCTại Quảng trường Hồ Chí Minh, học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) bày tỏ sự thành kính, tự hào và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đi trước đã dành trọn tuổi thanh xuân cho hòa bình dân tộc. Vui ngày thống nhất, thế hệ trẻ trên quê hương Bác Hồ nguyện cố gắng học tập, ra sức rèn luyện, xây dựng đất nước giàu đẹp văn minh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ảnh: NTCC