Bản làng vùng cao Nghệ An rực rỡ cờ hoa mừng ngày đất nước thống nhất
Đình Tuân•30/04/2025 06:27
Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, từ trung tâm huyện, trung tâm xã hay các đường nội bản được khoác lên mình “chiếc áo” mới, với hệ thống cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu... rực rỡ tung bay mừng ngày đất nước thống nhất.
Những cung đường, những cây cầu như được khoác lên mình “chiếc áo” mới, với hệ thống cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu... rực rỡ tung bay chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Ảnh: Đình TuânCờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió trên tuyến đường vào các xã vùng trong của huyện Tương Dương. Ảnh: Đình TuânHình ảnh rực rỡ trên từng tuyến đường, tạo nên một không gian thiêng liêng, tràn đầy niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Trường PTDTBT Tiểu học Yên Hòa cung cấp“Đi giữa con đường dài ngập tràn sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tôi thấy lòng trào dâng niềm tự hào khó tả. Mỗi khi đi dưới cung đường cờ đỏ dường như bước chân tôi chậm lại, để được tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng giữa lòng quê hương”, ông Vi Hải Phong, ở bản Chắn, thị trấn Thạch Giám chia sẻ. Ảnh: Đình TuânCây cầu treo như đẹp hơn, rực rỡ hơn khi được tô điểm thêm màu đỏ rực rỡ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ảnh: Đình TuânCác hộ gia đình ở khắp các bản, làng trên địa bàn huyện Tương Dương đều đồng loạt treo cờ Tổ quốc để mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Đình TuânCác hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan được triển khai đồng bộ, trang trọng và sinh động, góp phần khắc họa sâu sắc ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, non sông về một mối. Ảnh: Đình TuânNhững tấm pano cỡ lớn được dựng lên ở trung tâm huyện, trung tâm các xã, mang theo niềm tự hào và xúc động hướng về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua đó, nhắc nhở mỗi người về những năm tháng hào hùng và sự hy sinh to lớn để hôm nay đất nước được thanh bình. Ảnh: Đình TuânKhi những lá cờ Tổ quốc tung bay rợp đỏ khắp các tuyến đường, trong những ngày tháng Tư lịch sử không chỉ là cách để tưởng nhớ một thời đấu tranh gian khổ, mà giáo dục thế hệ hôm nay biết ghi nhớ công lao to lớn của cha ông đi trước, biết nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc trong tim mình. Ảnh: Đình Tuân