Người đàn ông nhặt phế liệu trả lại nhẫn vàng cho người đánh rơi
Một người đàn ông tại huyện Nam Đàn trong lúc đi nhặt phế liệu đã nhặt được túi nilon có chứa nhẫn vàng giá trị lớn.
Ngay sau đó, người đàn ông đã mang đến Công an xã nhờ liên hệ tìm người mất để trao trả lại.
Trước đó, vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 30/4, anh Lê Văn Lợi (SN 1983), trú tại xóm 3, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, trong lúc đi nhặt phế liệu tại một bãi rác trên địa bàn xã Trung Phúc Cường thì bất ngờ phát hiện một túi nilon, bên trong có chứa một chiếc nhẫn vàng.
.jpg)
Ngay sau đó, anh Lợi đã mang vật nhặt được đến trình báo và giao nộp tại trụ sở Công an xã Trung Phúc Cường (Nam Đàn).
Tiếp nhận thông tin và tài sản từ anh Lợi, Công an xã Trung Phúc Cường đã khẩn trương vào cuộc, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh, tìm kiếm chủ nhân hợp pháp của chiếc nhẫn.
Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định được chủ nhân chiếc nhẫn là anh Nguyễn Tiến Dũng (SN 1978), trú tại xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau đó, Công an xã đã liên hệ và mời anh Dũng đến trụ sở để nhận lại tài sản.

Theo chia sẻ của anh Dũng, chiếc nhẫn là vàng 9999, có trọng lượng 3 chỉ, được anh mua vào đầu năm 2025 với giá gần 30 triệu đồng. Trong quá trình dọn dẹp nhà cửa, anh sơ suất để nhẫn lẫn vào túi rác của gia đình và không hề hay biết cho đến khi được Công an xã Trung Phúc Cường liên hệ thông báo.
Hành động của anh Lê Văn Lợi không chỉ thể hiện phẩm chất tốt đẹp của một công dân lương thiện mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về lòng trung thực và nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống thường ngày. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, sống bằng nghề nhặt ve chai, anh Lợi vẫn lựa chọn hành động đẹp, trung thực và đầy nhân văn.