Đánh giá cơ hội vào chung kết Europa League: MU chạm tay vào giấc mơ
Sau chiến thắng 3-0 ngay trên sân San Mames ở lượt đi, MU đang sở hữu lợi thế cực lớn trước trận lượt về tại Old Trafford.

Trong lịch sử Europa League và UEFA Cup, chưa có đội nào để thua cách biệt ba bàn trên sân nhà ở lượt đi mà có thể lội ngược dòng thành công. Con số thống kê là 133 đội từng rơi vào hoàn cảnh tương tự đều bị loại. Với một hàng công đang đạt hiệu quả cao và phong độ sân nhà vững vàng (11 trận bất bại liên tiếp tại Europa League ở Old Trafford), MU đang nắm quyền tự quyết rõ ràng nhất trong cuộc đua đến trận chung kết tại Bilbao.
Một yếu tố tích cực khác với Quỷ đỏ là sự trở lại của nhiều trụ cột đúng thời điểm. Dù chịu tổn thất về lực lượng như chấn thương của De Ligt hay Zirkzee, họ vẫn sở hữu chiều sâu đội hình đủ mạnh để xoay tua và thích nghi chiến thuật. HLV Ruben Amorim cho thấy sự linh hoạt trong cách bố trí nhân sự, và quan trọng hơn cả là tinh thần chiến đấu không hề suy giảm của đội bóng, bất chấp phong độ tại Premier League xuống dốc nghiêm trọng.
Ngược lại, cơ hội của Athletic Bilbao là rất mong manh. Không chỉ bất lợi về tỷ số, họ còn thiếu vắng trụ cột ở hàng phòng ngự như Dani Vivian và chưa chắc có sự phục vụ của các nhân tố then chốt như Nico Williams hay Sancet. Phong độ ghi bàn kém cỏi trong thời gian qua cũng là điểm trừ lớn – chỉ ghi bàn trong 3/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nếu không thể cải thiện độ sắc bén, họ sẽ khó tạo ra bất ngờ tại “pháo đài” Old Trafford.
Một yếu tố khiến Bilbao có thể hy vọng, dù rất mong manh, là quyết tâm thi đấu trận chung kết ngay trên sân nhà San Mames. Tinh thần đó có thể giúp họ chơi liều lĩnh và cống hiến, nhưng sẽ là không đủ nếu không có sự khác biệt rõ rệt về chiến thuật và hiệu suất ghi bàn.
Tóm lại, MU đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành vé vào chung kết Europa League lần đầu tiên kể từ năm 2021. Nếu giữ vững lợi thế và không chủ quan, thầy trò Ruben Amorim hoàn toàn có thể góp mặt trong trận đấu cuối cùng tại xứ Basque – nơi giấc mơ châu Âu mùa này có thể khép lại bằng một danh hiệu. Trong khi đó, với Bilbao, mọi thứ giờ đây phụ thuộc vào phép màu.