Hàng nghìn du khách về thăm Khu Di tích Kim Liên trong ngày sinh nhật Bác
Huy Thư•19/05/2025 19:44
Ngày sinh nhật Bác, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) đã đón hàng nghìn du khách về thăm, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thân mẫu của Người.
Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), du khách khắp mọi miền Tổ quốc đã hành hương về thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Huy ThưĐúng ngày này 135 năm trước, Bác Hồ kính yêu đã cất tiếng khóc chào đời ở làng Hoàng Trù quê ngoại. Hôm nay, du khách về thăm Hoàng Trù, thăm lại góc vườn, nếp nhà đơn sơ thân thuộc đã gắn bó với tuổi thơ của Bác với bao tình cảm xúc động, kính yêu. Ảnh: Huy ThưTừ mái nhà tranh quê ngoại, quê nội, từ truyền thống gia đình, quê hương đã góp phần hun đúc nên nhân cách đạo đức, tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kiệt xuất, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Ảnh: Huy ThưVề với Khu Di tích Kim Liên trong ngày sinh nhật Bác kính yêu, du khách thành kính dâng lên bàn thờ thân mẫu Bác Hồ, nhà thờ họ Hoàng Xuân... những bó hoa tươi thắm, thể hiện tấm lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như thân mẫu của Người... Ảnh: Huy ThưCó mặt tại làng Hoàng Trù - quê ngoại Bác Hồ, bà Ma Thị Tứ (70 tuổi) đến từ huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: Đoàn chúng tôi có 15 người. Đến thăm Khu Di tích Kim Liên trong ngày sinh nhật Bác, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Đứng trước mái nhà tranh quê Bác, chúng tôi lại thấy nhớ Bác nhiều hơn. Ảnh: Huy ThưDịp này, cảnh quan Khu Di tích Kim Liên được chỉnh trang chu đáo. Nhiều mô hình tiểu cảnh chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh nhật Bác được thiết kế, trang trí đẹp, là nơi chụp ảnh hấp dẫn, lưu giữ những tấm hình kỷ niệm của du khách. Ảnh: Huy ThưTrong hành trình về thăm Khu Di tích Kim Liên hôm nay, sau khi thăm các di tích quan trọng ở quê ngoại, quê nội, đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, du khách đã đến Động Tranh ở xã Nam Giang để thăm khu mộ của bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ. Ảnh: Huy ThưNhững năm qua, Khu mộ thân mẫu Bác Hồ không ngừng được tôn tạo khang trang với cảnh quan linh thiêng, tươi đẹp. Ảnh: Huy ThưTừ dưới chân núi lên đỉnh Động Tranh, du khách có thể ghé thăm phần mộ cụ Hà Thị Hi (bà nội của Bác), cậu Xin (em trai của Bác) và cuối cùng là dâng hương, dâng hoa trước phần mộ của bà Hoàng Thị Loan, thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân người mẹ làng Sen đã sinh ra, nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh - người con vĩ đại của dân tộc. Ảnh: Huy ThưTại đây, du khách đã được nghe thuyết minh viên của Khu Di tích Kim Liên kể về sự tần tảo, đức hy sinh của thân mẫu Bác Hồ, việc xây dựng, tôn tạo khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh... Có mặt bên mộ bà Hoàng Thị Loan, cựu chiến binh Hoàng Ngọc Chúc (70 tuổi) đến từ tỉnh Hưng Yên cho biết: Lần đầu về thăm Khu Di tích Kim Liên, tôi rất xúc động khi thấy khu mộ bà Hoàng Thị Loan được tỉnh Nghệ An xây dựng khang trang. Chúng tôi xuất phát tại Hà Nội lúc 2h sáng và về tới Kim Liên lúc 7h, hàng chục thành viên trong đoàn, ai cũng thấy phấn khởi khi được đến Kim Liên đúng ngày sinh nhật Bác. Ảnh: Huy ThưKỷ niệm 135 năm Ngày sinh nhật Bác, về thăm Khu Di tích Kim Liên là dịp để du khách tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, gia đình, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn trước công lao vĩ đại của Người, ôn lại hành trình cứu nước, lãnh đạo cách mạng gian nan nhưng đầy vẻ vang của Bác - Người đã từng bước dẫn dắt dân tộc ta giành được độc lập, tự do, thống nhất non sông. Ảnh: Huy ThưDu khách thăm mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ. Video: Huy Thư