Mục sở thị cơ sở chữa bách bệnh bằng cách ... uống nước
Thời gian gần đây, ở thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu) xuất hiện người đàn ông tự giới thiệu có thể chữa được bệnh chỉ bằng cách uống nước ion kiềm. Tin lời, nhiều người đã kéo đến "điều trị nội trú" ngay tại nhà ông này, trong đó phần lớn là người mắc ung thư.
Đổ xô đi uống nước để chữa ung thư
Ngày 20/5, chỉ mới hơn 7h sáng, nhưng sân nhà của ông Bùi Văn Quang (60 tuổi) ở khối 9, thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu), đã chật gần kín người, với đồ đạc lỉnh kỉnh để chuẩn bị cho hành trình “điều trị nội trú” ở đây. Kể từ khi ông Quang quảng cáo rầm rộ chữa được bệnh chỉ “bằng nước miễn phí”, hàng xóm ông cho biết, những ngày gần đây, lượng người tìm đến căn nhà này ngày càng đông.
“Chú cứ tìm hiểu xem sao, chứ riêng tôi thì tôi không tin. Chỉ biết gần đây người bệnh ra vào liên tục, khi nào trong nhà đó cũng có hàng chục người”, một hàng xóm của ông Quang nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, bên trong sân nhà, gần như mọi ngóc ngách đều có người bệnh đang nằm vật vã, lộ rõ vẻ mệt mỏi, tiều tụy. Bên cạnh là những chiếc bình oxy 20 lít nằm ngổn ngang. Nhiều người bệnh đến từ tỉnh xa, có người ở tận Quảng Bình, có người thì ở Hà Tĩnh... Họ dường như nằm ở bất cứ đâu có thể ngã lưng ở trong mái hiên nhà ông Quang.
Nhiều người may mắn được nằm trên những chiếc giường xếp tiện lợi, người thì nằm chõng tre, khoảng 5 bệnh nhân thì lại được sắp xếp nghỉ trên những tấm gỗ kê tạm ngay sát bờ rào. Ngồi la liệt bên cạnh họ là những người thân đi cùng để chăm sóc. Điểm chung của những người bệnh này là bên cạnh đều có những ca nước lọc, được họ liên tục thi nhau uống lấy, uống để…. Không chỉ có bệnh nhân đang "điều trị nội trú", nhiều người khác cũng vừa tìm đến, không còn chỗ ngồi, phải lót dép, ngồi bệt dưới sân chờ đến lượt được gia chủ tư vấn.
Một bệnh nhân 42 tuổi đến từ huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), cho biết đây đã là ngày thứ 28, bố con anh khăn gói đến ở trong nhà của ông Quang để được chữa bệnh bằng nước. Ông cho biết, bản thân mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối. Dù đã gần 1 tháng uống nước ở đây, không rõ sức khoẻ tiến triển hay chưa, nhưng người đàn ông này vẫn tin vào phương pháp chữa bệnh này. “Đây là do tôi sau khi phát hiện bệnh thì đã hóa trị mấy lần rồi, nên khi chuyển sang điều trị bằng cách này thì lâu hơn. Chứ nếu như phát hiện bệnh xong, không uống thuốc, không can thiệp gì mà đến đây điều trị thì chắc khỏi rồi. Hy vọng những ngày tới, các khối u của tôi sẽ hết”, bệnh nhân với khuôn mặt sầu não, cơ thể gầy nhom này nói.
Nằm cạnh người này là người đàn ông 62 tuổi đến từ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Ông cho biết, bản thân bị u bướu, sau khi khám xong thì không điều trị ở bệnh viện, mà được con dâu chở tới đây để chữa bằng nước. Suốt 3 ngày ở nhà này, ông không được ăn gì, chỉ liên tục uống nước lấy từ bình lọc nước của gia chủ. “Uống nhiều nước cũng khó chịu lắm, nhưng phải cố gắng xem sao. Tôi cũng không biết có khỏi không nữa”, ông nói.

Trong khi đó, phía sau nhà, trong căn phòng nhỏ, ông Bùi Văn Quang vẫn tất bật “chữa bệnh” cho nhiều người. Do ông quá bận bịu, nhiều bệnh nhân phải xếp hàng chờ, phóng viên được vợ ông, bà Nguyễn Thị Hoa tới tiếp và hướng dẫn về phương pháp chữa bệnh này. Bà Hoa cho biết, chỉ cần chưa quá yếu, còn đi lại được, bất cứ bệnh gì cũng cứ đưa đến. Đặc biệt là đối với người chưa dùng thuốc tây. “Tới đây chữa thì thật ra là chỉ uống nước ion kiềm tươi từ bình lọc nước nhà tôi đó. Bệnh nhân không ăn gì hết, uống nước này vào cũng không đói nữa”, bà Hoa nói và cho biết, về chi phí mỗi người bệnh sẽ phải đóng 200.000 đồng/ngày, đó là khoản tiền gọi là phí vệ sinh, điện và nước. Còn người nhà đi cùng, do không cần uống nước ion kiềm nên chỉ phải đóng 100.000 đồng/ngày nếu muốn ở lại. Đó là chưa kể khoản tiền để thuê giường, chăn màn….
“Chăn màn nếu có thì cứ đưa đi, không thì tôi cho thuê. Có nhiều người bị ung thư mới ra về ngày qua. Có người uống 8 đến 10 lít nước như thế mỗi ngày. Uống càng nhiều bệnh càng mau khỏi”, bà Hoa nói.

Khóa cổng, nhốt luôn đoàn kiểm tra
Không chỉ dựng tấm biển quảng cáo “chữa bệnh bằng nước” trước nhà, trên tài khoản Facebook cá nhân, ông Quang cũng thường phát trực tiếp hình ảnh nhiều người được ông giới thiệu là bệnh nhân ung thư nặng, ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về. Sau đó, ông liên tục khoe người bệnh đã khỏi hoặc có chuyển biến tốt về sức khỏe khi theo phương pháp "chữa bệnh bằng nước" của ông…
Ông Quang cho biết, ông học phương pháp chữa bệnh bằng nước từ ông Nguyễn Tiến Nam (trú ở xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội), sau đó về chữa bệnh cho người có nhu cầu. Ông cũng thừa nhận việc chữa bệnh tại nhà riêng không có giấy tờ, không được cơ quan nào cho phép.

Ông Lê Sỹ Thành - Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Giát cho biết, sau khi nắm được tình hình, địa phương đã giao Công an thị trấn mời ông Quang lên làm việc. Tại đây, ông Quang cũng không xuất trình được giấy tờ nào liên quan đến chữa bệnh. Theo ông Thành, trước đây ông Quang cũng chưa từng làm việc gì liên quan ngành y, chỉ có buôn bán và làm xây dựng.
Ngày 16/5, UBND thị trấn thành lập đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND thị trấn làm trưởng đoàn, đến kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh bằng nước của ông Quang. “Quá trình kiểm tra và lập biên bản, ông Quang không có ở nhà, chỉ có vợ và các con. Tuy nhiên, gia đình không chịu hợp tác với đoàn kiểm tra. Đồng thời, gia đình cho khóa cổng, ngăn đoàn kiểm tra không cho về, mãi sau đó gia đình mới chịu mở cổng để cho đoàn về”, báo cáo của UBND thị trấn Cầu Giát nêu, đồng thời đề xuất UBND huyện Quỳnh Lưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý đối với trường hợp này.

Nói về phương pháp chữa bệnh này, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Đức Phúc - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khẳng định, việc uống quá nhiều nước bình thường như nước lọc hay nước đun sôi để nguội trong 1 ngày, kể cả với người khỏe mạnh cũng đã rất nguy hiểm, có thể gây ngộ độc nước như phù toàn thân, phù phổi, pha loãng máu, hạ natri máu, phù não, hôn mê, co giật và tử vong, chứ chưa nói đến sử dụng lượng lớn nước kiềm. Việc uống nhiều nước kiềm ngoài gây thừa nước còn gây thay đổi độ pH của máu, gây nhiễm kiềm chuyển hóa.
“Môi trường máu của cơ thể có độ pH duy trì ổn định là 7,35-7,45. Chỉ số này cho phép nhiều chất trong cơ thể di chuyển và hoạt động, giúp cho các phản ứng hấp thu, chuyển hóa… Khi có thay đổi về độ pH của máu, cơ thể sẽ bị rối loạn và có hại cho sức khỏe. Việc uống nhiều nước kiềm sẽ khiến độ pH của cơ thể tăng lên, gây rối loạn cảm giác, hôn mê, hạ kali máu, có thể dẫn tới bị loạn nhịp tim, liệt, thậm chí tử vong”, bác sĩ Phúc cảnh báo.
Cũng theo bác sĩ Nguyễn Đức Phúc, khi nghi ngờ có bệnh, người dân cần đến thăm khám ở các cơ sở y tế có chuyên môn; tuyệt đối không tùy tiện uống quá nhiều bất kỳ một loại nước nào đó để tránh gây nguy hiểm cho cơ thể. Cơ quan chức năng cũng cần tăng cường cảnh báo, điều tra và xử lý nghiêm những cơ sở quảng cáo sai sự thật gây nguy hiểm cho sức khỏe nhân dân.
Trước đó, tại Hà Nội, nhiều người đã phải nhập viện điều trị trong tình trạng hôn mê, nguy kịch sau khi chữa bệnh bằng phương pháp này. Điều đáng nói, những người này nhập viện sau khi được chính sư phụ của ông Quang là ông Nguyễn Tiến Nam (Thanh Oai, Hà Nội), chữa bệnh bằng cách cho uống nước kiềm.
Mới đây nhất, trung tuần tháng 3/2025, một nữ bệnh nhân 67 tuổi bị bướu cổ, đã tìm đến nhà "thầy lang" Nguyễn Tiến Nam sau khi biết được thông tin chữa bệnh bằng nước kiềm qua vài người trên Facebook giới thiệu. Tại đây, ông Nam cam kết chữa khỏi bệnh trong 5 ngày với chi phí 200.000 đồng/ngày, yêu cầu bệnh nhân uống nước từ máy lọc nước hòa cùng muối. Nước này thường được mọi người bảo nhau là "nước kiềm". Bệnh nhân ở nhà vị "thầy lang" này và bắt đầu uống "nước kiềm" từ tối 14/3, đồng thời nhịn ăn. Trong thời gian này, bệnh nhân được yêu cầu uống "nước kiềm" mỗi khi khát hoặc đói. Đến sáng 16/3, bệnh nhân bất tỉnh và được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, thân nhiệt 40 độ C, nhịp tim liên tục trên 170 lần/phút, tổn thương gan, rối loạn đông máu, tăng natri máu, tuyến giáp to đè đẩy lệch cổ. Xét nghiệm cho thấy hormone giáp tăng cao, siêu âm phát hiện bướu giáp lan tỏa. Đây là tình trạng cấp cứu hồi sức, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, nặng nhất, mất kiểm soát, nguy cơ tử vong cao...