Từ giấc mộng đổi đời đến vòng lao lý vì ma túy
Sau thời gian làm công nhân, Vi Văn Hào quyết tâm ra Hà Nội học ngoại ngữ để đi xuất khẩu lao động. Thế nhưng, khi thấy quanh xóm trọ có nhiều người nghiện gã trai đã nảy sinh ý định về quê mua ma túy đưa ra bán kiếm lời. Hành vi bị bại lộ, Hào không chỉ tan giấc mơ xuất ngoại mà còn đánh mất thanh xuân trong tù tội.
Đầu nảy số buôn ma túy khi thấy nhiều người nghiện
Phiên tòa xét xử bị cáo Vi Văn Hào (32 tuổi), trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong về tội Mua bán trái phép chất ma túy diễn ra khá nhanh khi bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Thế nhưng, hoàn cảnh sa ngã của gã trai lại khiến nhiều người tiếc nuối. Chỉ vì lòng tham nhất thời, gã trai ấy đã dập tắt giấc mơ xuất ngoại. Chưa hết, vì dính vào ma túy mà Hào phải trả giá đắt cho cuộc đời của mình.
Nguồn cơn phạm tội của Vi Văn Hào từ lần ra Hà Nội học ngoại ngữ để xuất khẩu lao động sang Đài Loan vào đầu năm 2024. Quá trình học tiếng, Hào thấy xung quanh khu vực trọ có nhiều người nghiện nên nảy sinh ý định về quê mua ma túy đưa ra bán.
Tháng 8/2024, Hào về thăm nhà thế nhưng suy nghĩ đưa ma túy ra Hà Nội bán vẫn quanh quẩn trong đầu gã. Thay vì gạt sang một bên suy nghĩ sai trái đó thì Hào lại chọn cách lấn vào con đường mua bán ma túy.

Ngày 4/11/2024, Hào đi bộ lên khu vực đồi cây sau nhà mình để tìm mua ma túy. Sau khi gặp một người Mông (không rõ nhân thân, lai lịch), Hào đặt mua gần 40 triệu tiền ma túy. Bên bán đồng ý nên nhận tiền, chừng 20 phút sau thì quay lại đưa cho Hào 1 gói ma túy.
Sau khi cầm ma túy về nhà, Hào chia nhỏ thành nhiều gói rồi dùng keo đen dán xung quanh. Ngụy trang ma túy xong, gã trai đã giấu ở mép tường nhà mình. Hai ngày sau, Vi Văn Hào cầm ma túy bắt xe khách ra Hà Nội với ý định bán cho các con nghiện xung quanh xóm trọ. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, đối tượng này đã bị công an huyện Nghĩa Đàn bắt giữ người cùng tang vật là hơn 115 gam ma túy.
Tại phiên tòa, bị cáo tỏ ra hối lỗi, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai nhận, quá trình ra Hà Nội học tiếng để xuất khẩu lao động sang Đài Loan vì thấy nhiều người quanh xóm trọ nghiện nên đầu nảy số buôn bán ma túy dù biết hành vi đó vi phạm pháp luật.
Tan giấc mơ xuất ngoại
Về nguồn gốc số tiền dùng để mua ma túy, bị cáo khai nhờ tích góp trong quá trình đi làm công ty. “Trong thời gian đi làm công nhân ngoài Bắc, bị cáo có gom góp được một khoản tiền. Một phần bị cáo dùng để chi trả việc học ngoại ngữ, phần dư còn lại dự định đóng tiền đi xuất khẩu lao động. Nhưng sau đó, bị cáo lại lấy để buôn ma túy”, Hào khai trước tòa.
Bị cáo tỏ ra hối lỗi về hành vi phạm tội của bản thân đã khiến mẹ buồn phiền. Theo chia sẻ của Hào, vì hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm nên bản thân chỉ học hết lớp 6 thì nghỉ. Sau thời gian ở nhà phụ giúp gia đình, Hào xin vào làm công ty.
Dù đã tự kiếm được tiền để lo cho cuộc sống bản thân nhưng Hào cảm thấy không ổn định. Với mong muốn bứt phá để tìm công việc mới tốt hơn, có thể lo cho bản thân và mẹ, Hào quyết định xin nghỉ làm công ty.
Sau đó, thanh niên này đăng ký học ngoại ngữ tại một trung tâm để đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Thế nhưng, trong quá trình học tiếng, Hào đã không vượt qua được cạm bẫy của ma túy. Gã trai đã mua ma túy với mục đích bán lại khiến giấc mơ xuất ngoại cũng tan tành từ đó.
Tại phiên tòa, bị cáo tỏ thái độ thành khẩn, nhận thức việc làm của mình là sai trái. Hào trình bày cảm thấy có lỗi với mẹ - người suốt nhiều năm qua luôn đặt hy vọng vào bị cáo. Tại phiên xử, bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời và báo hiếu mẹ.
HĐXX vào nghị án, khán phòng xử án rộng lớn im phăng phắc. Hào khẽ ngoái đầu xuống tìm kiếm người thân nhưng chẳng có ai đến dự. Nam bị cáo ngồi lặng lẽ, cúi mặt buồn bã. Nếu không dính vào ma túy chắc có lẽ giờ đây bị cáo đã xuất ngoại, có cơ hội tìm cuộc sống mới. Thế nhưng, giờ đây mọi chuyện đối với thanh niên ấy đã muộn màng…

HĐXX nhận định, bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức rõ việc mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo đã bất chấp pháp luật, mua ma túy về để bán lại kiếm lời, cố tình gieo rắc mầm mống tội phạm cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm.
Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, ông nội của bị cáo được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Sau khi cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vi Văn Hào 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Từng là một thanh niên có nhiều hoài bão, Hào đã đánh mất tương lai vì một phút sa ngã. Con đường phía trước giờ đây là vòng lao lý, nhưng cũng là lúc để Hào nhìn lại chính mình, sửa sai và bắt đầu lại. Hy vọng rằng trong những ngày tháng cải tạo, Hào sẽ nhận ra giá trị đích thực của tự do và tình thân, để một ngày không xa có thể trở về, làm lại cuộc đời và đền đáp công ơn sinh thành.